Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2018] Gần đây nhóm trong vùng của chúng tôi đã tập trung trong hai ngày học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với trọng tâm là quảng bá Shen Yun. Kết quả là, tôi đã nhận ra rằng trong nhiều năm tôi đã chấp vào hướng ngoại thay vì hướng nội.

Chấp trước này khiến tôi không tôn trọng những học viên khác. Tôi không chịu buông bỏ ý kiến của mình và đổ lỗi cho người khác. Đôi lúc tôi nhận ra rằng cách cư xử của mình không tốt và cố gắng buông bỏ. Tuy nhiên, tôi đã không thể buông bỏ được ý niệm này, vì vậy nó đã can nhiễu đến cuộc sống của tôi.

Trong hai ngày học Pháp, tôi cảm nhận được một mong muốn mạnh mẽ buông bỏ chấp trước này. Tôi nghĩ trong tâm: “Kính lạy Sư phụ, con muốn buông bỏ chấp trước xấu này. Con muốn nhìn thấy điểm mạnh của người khác thay vì điểm yếu của họ. Con sẽ phủ nhận mong muốn hướng ngoại hoặc nhìn vào những điểm yếu của người khác.”

Tôi hướng nội và nhận ra rằng gốc rễ của chấp trước này là tâm tật đố và oán hận. Tâm tật đố sẽ khiến tôi coi thường mọi người. Tôi tập trung vào những điểm yếu của họ, ngay cả khi họ là những người tốt. Trên thực tế, tôi cảm thấy an toàn và cân bằng khi nhìn thấy những điểm yếu của người khác. Tâm oán hận làm tôi nhớ đến những vấn đề của người khác và đặc biệt là những người đã làm tổn thương tôi trong quá khứ.

Tôi tin rằng chấp trước này được hình thành do bị truyền bá văn hóa Đảng. Nó không phản ánh chân tính thiện lương của tôi. Là người tu luyện, chúng ta không nên chấp nhận những ý niệm như vậy.

Nếu không buông bỏ tâm tật đố, người đó sẽ không thuộc về vũ trụ tương lai. Tâm tật đố cũng can nhiễu đến mối quan hệ giữa các học viên và gây gián cách vì tâm tật đố và oán hận làm suy yếu khả năng xuất niệm từ bi của chúng ta.

Tôi thấy rằng mình đã buông lơi trong tu luyện bởi đã không buông bỏ tâm tật đố trong nhiều năm. Tôi đã lo lắng và tự hỏi mình làm thế nào để có thể tu luyện tinh tấn như thuở ban đầu. Tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này với các đồng tu. Một trong số họ gợi ý rằng tôi nên đọc phần tâm tật đố trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ đã giảng,

“Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, tôi không hiểu câu này. Một học viên khác đã chia sẻ rằng cô ấy tin “tất cả các tâm người ta tu luyện được” đề cập đến tâm từ bi, quay trở về với chân ngã của bạn, đồng hóa với Pháp, và có chính niệm về đề cao trong tu luyện.

Tôi đã bị sốc vì mình đã không ngộ ra điều này trong nhiều năm. Tôi đã được truyền cảm hứng và tìm ra nguyên nhân gốc rễ của việc tôi hướng nội thay vì hướng ngoại.

Bất cứ khi nào tôi có ý niệm về một điểm yếu khác, ngay lập tức tôi phủ nhận và nhắc mình buông bỏ. Làm như vậy khá hiệu quả và tôi nhận thấy rằng mình có thể hòa đồng cùng với các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/10/359466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/9/167872.html

Đăng ngày 12-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share