Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 7-5-2018] Một phụ nữ cao niên 78 tuổi ở thành phố Mật Sơn đã bị lừa ký vào biên bản được dùng làm bằng chứng buộc tội và bị kết án 1 năm tù cũng như bị phạt 1000 tệ. Sau đó gần hai tháng, tòa phúc thẩm địa phương đã giữ nguyên bản án chống lại bà.

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, bà Trương Thành Hoa đã bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Tòa án Địa phương Thành phố Mật Sơn đã tiến hành phiên xét xử vào ngày 22 tháng 1 năm 2018 và kết án tù bà Trương vào ngày 27 tháng 3.

Gia đình bà Trương đã thuê một luật sư địa phương để bào chữa cho bà, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Kê Tây đã chỉ thị luật sư không được bào chữa cho bà Trương vô tội. Gia đình bà Trương cũng không cập nhật được bất kỳ thông tin gì từ luật sư. Ngày 19 tháng 4, họ gọi cho tòa phúc thẩm và được trả lời rằng vụ việc đã không được gửi lên tòa án cấp cao.

Ngày hôm sau, những người thân thích của bà Trương đã tới thăm bà tại trại giam và biết được rằng tòa phúc thẩm đã cử người tới nói với bà Trương về vụ việc của bà. Gia đình bà Trương trở lại tòa phúc thẩm và thay mặt bà đệ đơn kháng cáo. Thẩm phán Dương Tống Viễn đã cảnh báo họ rằng tòa án không có kế hoạch tiến hành một phiên phúc thẩm.

Ngày 21 tháng 4, gia đình bà Trương và luật sư quay trở lại trại giam. Chỉ luật sư được phép gặp bà Trương và luật sư đi ra nói rằng bà Trương đã quyết định không để ông làm đại diện pháp lý cho bà. Gia đình bà biết rằng bà phản đối việc luật sư được chỉ thị bào chữa có tội cho bà nên họ đã bác bỏ luật sư.

Thẩm phán Dương yêu cầu gia đình bà Trương nộp bằng chứng nhận dạng họ giống như một phần của đơn của họ để bào chữa cho bà. Gia đình bà Trương tới sở cảnh sát địa phương và được trả lời chứng minh nhân dân của họ được Bộ Công an cấp, sẽ là bằng chứng tốt nhất để nhận dạng họ. Tuy nhiên, ông Dương từ chối chấp nhận chứng minh nhân dân như là bằng chứng nhận dạng.

Gia đình bà Trương đã tìm được một luật sư mới vào chiều ngày 27 tháng 4. Ngay lập tức luật sư mới đã tới gặp bà và lạy chữ ký cần thiết và các biên bản pháp lý. Sau đó, luật sư đã tới tòa phúc thẩm, nhưng Dương đã không có mặt để nhận đơn đại diện cho bà Trương của luật sư. Luật sư đã để lại đơn ở chỗ thư ký.

Ngày 2 tháng 5, tòa phúc thẩm đã gọi cho gia đình bà Trương và yêu cầu tới gặp họ ngay, nhưng do không có thời gian nên đến ngày hôm sau họ mới tới tòa án. Thẩm phán Dương đã đưa họ một bản quyết định và gia đình bà Trương đã sốc khi biết rằng Thẩm phán Dương đã quyết định giữ nguyên bản án chống lại bà Trương.

Ông Dương nói gia đình bà Trương có thể đệ đơn đề nghị xem xét lại quyết định của ông ta nếu muốn.

Gia đình bà Trương đã gọi cho trại giam sau đó nhiều giờ và biết rằng các lính canh đã được thông báo quyết định của tòa phúc thẩm trước đó từ lâu.

Bài viết liên quan:

Một học viên bị lừa dối ký vào biên bản được dùng làm bằng chứng buộc tội và kết án mà không có đại diện pháp lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/7/78365090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/10/169739.html

Đăng ngày 19-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share