Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2018] 22 năm trước, cuộc sống của tôi phải nói là buồn khổ tột cùng. Tôi bị bệnh viêm khớp, viêm thận, hen xuyễn, và viêm phổi. Hơn thế nữa, tôi còn bị bệnh mất ngủ, điều này còn làm cho bệnh trầm cảm của tôi nặng hơn. Cứ như thể là còn chưa đủ, con trai của tôi là một đứa trẻ cần chăm sóc đặc biệt mà nhiều người toàn nói sau lưng tôi là nó ngu đần. Số phận của tôi thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Pháp Luân Đại Pháp cũng được biết đến là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tâm linh dựa trên nguyên lý Chân–Thiện-Nhẫn.

Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kể từ tháng 7 năm 1999. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình để chứng thực huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp, điều mà không hề giống với những gì Chính phủ tuyên truyền.

Từ một đứa trẻ cần chăm sóc đặc biệt trở thành một người thành đạt

Tôi mang bầu con trai khá khó khăn nên kết quả là ngôi thai ngược. Bác sỹ đã phải sử dụng kẹp phóc xép để kéo cháu ra. Một miếng thịt lớn trên đầu con trai tôi đã bị rách ra trong quá trình sinh nở. Cháu đã bị vẹo cổ và mất biểu cảm mặt.

Các chỉ số phát triển của con trai tôi đều không đạt. Do sự sơ xuất của những cô trông trẻ nên cháu đã ngã từ giường ngủ đập đầu xuống sàn xi măng. Sọ của cháu bị rạn, và cháu bị hôn mê trong nhiều ngày. Khi lên sáu, mọi điều trở nên tồi tệ hơn sau khi cháu bị viêm phổi. Cháu thường ngồi bất động và không biết cách tránh né khi bị những đứa trẻ khác đánh.

Điều làm tôi đau lòng nhất đó là cái cách mà mọi người, kể cả đồng nghiệp của tôi, nói về cháu và gọi cháu bằng những biệt danh. Tôi không nhớ mình đã khóc biết bao nhiêu lần vì những lời nhận xét của mọi người về con trai mình.

Các thầy cô giáo của con trai tôi thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc tôi có đi họp không vì hầu hết các bài kiểm tra cháu toàn bị điểm 0. Thứ duy nhất cháu giỏi là vẽ.

Tôi có một tia hy vọng khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một tối, tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cho con trai nghe, và sáng hôm sau cháu dường như là một đứa trẻ bình thường. Cháu có thể nói lại thể ngộ của mình về cuốn Chuyển Pháp Luân, và tôi đã mừng thầm.

Hồi đó con trai tôi học cấp ba. Khi cháu tiếp tục đọc cuốn Chuyển Pháp Luân với tôi, bài vở ở trường cháu tiến bộ hơn. Sau đó cháu đã được nhận vào hai trường hàng đầu, gồm cả Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Đại học Chuẩn tác Đông Bắc. Cháu cũng tạm thời học ở trường đại học Tsinghua, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Khả năng vẽ của cháu cũng tiến bộ, và cháu được mọi người biết đến là một ca sỹ và vũ công giỏi. Mẫu thiết kế thời trang của cháu đoạt giải thưởng quốc tế. Hiện cháu đang làm quản lý sân khấu cho một phim trường.

Một trí não mới hoàn toàn sau một giấc mơ lạ kỳ

Tôi nổi tiếng là người đại đãng trí. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi cả số căn hộ của mình. Đã hơn một lần tôi dùng chìa khóa của mình để mở cửa nhà người khác.

Tôi cũng luôn cảm thấy mệt mỏi và phải nghỉ ngơi sau khi làm việc chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không lâu, thì tôi có một giấc mơ mà đến hôm nay vẫn nhớ như in. Hơn một tá bác sỹ đang phẫu thuật cho tôi ở trong mơ. Họ mổ phanh phần gáy của tôi và lôi ra một sợi dây dài màu trắng. Sau đó tôi nhìn thấy một người trong số họ cầm tờ chẩn đoán của tôi với hai từ ghi trên đó: “U não”.

Thật không thể tin nổi, tình trạng đầu óc đãng trí của tôi đã biến mất sau khi tôi tỉnh dậy. Tôi không còn gặp vấn đề với việc ghi nhớ mọi điều nữa hay tôi có thể tập trung vào công việc hoặc những việc khác ngay lập tức.

Tôi biết rằng Sư phụ Lý, người sáng lập môn Pháp Luân Đại Pháp, đã ban cho tôi một trí não mới.

Chứng kiến việc chân bong gân tự lành, trưởng phòng 610 đã bỏ việc

Một hôm tôi bị ngã khi đưa cháu trai đến trường. Tôi cố gắng leo lên căn hộ ở tầng sáu của cô cháu gái ở gần đó.

Chồng của cháu gái tôi là Trưởng Phòng 610 của địa phương, một tổ chức nằm ngoài pháp luật với nhiệm vụ xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp và có quyền vượt cả hệ thống tư pháp. Cháu nói với tôi rằng sếp của cháu vẫn nằm liệt giường sáu tháng sau khi bị gãy chân.

Tôi xin Sư phụ Lý giúp tôi bình phục. Sau vài ngày mắt cá chân của tôi vẫn sưng nhưng không đau chút nào. Vài ngày sau, chân của tôi đã lành lại hoàn toàn.

Cháu rể tôi đã vô cùng kinh ngạc về huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Cháu nói rằng sẽ không bao giờ đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa. Cháu đã xin thôi việc và chuyển sang làm ở vị trí khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/29/355343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/3/169249.html

Đăng ngày: 25-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share