Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2017] Bà Trần Tái Tiên, một y tá nghỉ hưu gần 60 tuổi ở tỉnh Quý Châu, đã qua đời ngày 23 tháng 7 năm 2016, sau nhiều năm chịu bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì từ chối từ bỏ đức tin đối với Pháp Luân Công.

Bà Trần đã bị bắt giữ nhiều lần; bị kết án hai lần ở trại cưỡng bức lao động và từng bị giam tù với tổng thời gian bảy năm – chỉ vì bà đã nói cho người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công vốn bắt đầu từ năm 1999 của chế độ cộng sản.

Trong khi ở tù, bà liên tục bị các tù nhân tra tấn. Bà Trần không được ngủ, không được phép sử dụng nhà vệ sinh, buộc phải lao động nặng nhọc trong nhiều giờ và đứng dưới ánh mặt trời [nóng rát] trong khi phải mặc nhiều lớp quần áo.

Bà Trần đã chết một cách bi thảm chỉ bốn tháng sau lần bắt cuối cùng vào tháng 3 năm 2016, vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ cùng hai học viên khác, những người đã bị kết án lần lượt là hai và ba năm tù giam.

Trong thời gian bà Trần bị giam giữ sau lần bắt giữ vào tháng 3, Dương Quang Thanh, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Thiên Trụ, đã thường xuyên sách nhiễu bà. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng ông ta vẫn tích cực bức hại các học viên. Áp lực đó đã khiến sức khoẻ của bà Trần xấu đi.

Sau khi bà Trần được đưa đến bệnh viện, Dương đã buộc em trai và em gái của bà đến bệnh viện để giám sát bà trong phòng bệnh, đồng thời gây áp lực khiến bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng bà đã qua đời sau nhiều năm chịu đựng đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bà Trần đã từng mô tả lại cảnh bà bị tra tấn hồi năm 2003-2004 tại Trại Lao động Cưỡng bức tỉnh Quý Châu. Bà kể: “Các lính canh sắp xếp sáu tù nhân để theo dõi tôi. Họ không cho phép tôi ngủ, uống nước, sử dụng nhà tắm, hay thậm chí vệ sinh cá nhân. Đôi lúc họ buộc tôi phải làm việc suốt 18 tiếng, có lúc lên tới 24 tiếng.”

“Vào mùa đông, họ bắt tôi phải đứng trên tuyết trong nhiều giờ đồng hồ, khiến tôi bị tê cóng. Vào mùa hè khi nhiệt độ bên ngoài như thiêu như đốt thì họ buộc tôi phải đứng dưới nắng gắt trong khi mặc năm lớp quần áo và một chiếc áo choàng. Nếu tôi di chuyển họ sẽ đánh và đá tôi.”

Mùa đông năm 2006, trong thời gian thụ án tại một trại lao động khác, một lính canh đã lệnh cho một tù nhân lột hết quần áo của bà Trần để làm nhục bà. Bà đã chống trả và bị trật khớp tay. Thay vì cung cấp dịch vụ y tế để điều trị cho bà, lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân bắt bà đứng ngoài trời suốt ba đêm dưới thời tiết lạnh giá.

Năm 2008, sáu tháng sau khi trở về nhà từ trại lao động, bà Trần lại bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công; bà đã bị kết án ba năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/25/357093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/29/166574.html

Đăng ngày 15-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share