Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2017] Một người dân ở thành phố Lan Châu đang trong thời gian thụ án đã không được tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi bà rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau đó bẩy tuần bà đã qua đời, và con trai của bà đã bị cảnh sát bắt tại lễ tang để ngăn cản anh đi tìm công lý cho bà.

Ngày 6 tháng 11 năm 2011, bà Thịnh Xuân Mai và chồng bà Thịnh – ông Trần Đức Quang đã bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ngày 9 tháng 8 năm 2013, hai vợ chồng bà Thịnh đã bị kết án chín năm tù giam.

Bà Thịnh bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù nữ tỉnh Cam Túc, và sức khỏe của bà bị suy giảm nhanh chóng. Bà Thịnh bị viêm túi mật, huyết áp cao và tiểu đường, nhưng nhà tù nhiều lần từ chối yêu cầu được tại ngoại để trị bệnh của bà. Tháng 5 năm 2017, bà Thịnh rơi vào trạng thái hôn mê và bà được đưa đến phòng cấp cứu. Mặc dù vậy, chính quyền nhà tù đã trả lời gia đình bà Thịnh rằng bà vẫn chưa yếu đến mức để được tại ngoại trị bệnh.

Một vài tháng trôi qua và bà Thịnh đã ở bên bờ vực của cái chết. Cuối cùng, chính quyền nhà tù đã cho bà được tại ngoại trị bệnh vào ngày 23 tháng 8. Ngày 12 tháng 10, bà Thịnh Qua đời ở độ tuổi 65, trong khi đó chồng bà vẫn bị cầm tù tại Nhà tù Lan Châu.

Tang lễ của bà Thịnh được tổ chức tại Nhà Tang lễ Hoa Lâm Sơn. Tối ngày 13 tháng 10, năm cảnh sát xuất hiện và ở đó cho đến sáng hôm sau, khi con trai của bà Thịnh, anh Trần Kiếm Nho xuất hiện. Cảnh sát đã bắt anh Trần và đưa anh tới Sở Cảnh sát khu Hồng Cổ, ở đó họ đã thẩm vấn anh Trần đến 11 giờ đêm.

Sau đó, cảnh sát chuyển anh Trần tới Trung tâm Cai nghiện Ma túy Thành phố Lan Châu và giam giữ anh Trần ở đó tới ngày 27 tháng 10.

Anh Trần trở thành mục tiêu của cảnh sát vì họ sợ rằng anh sẽ đi đến Bắc Kinh để tìm kiếm công lý cho mẹ của mình trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 19.

Anh Trần đã lên kế hoạch tới Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 10 và tham dự khóa đào tạo 3 ngày do ông chủ của anh sắp xếp. Bởi vì các hãng hàng không ở Trung Quốc được yêu cầu phải báo cáo thông tin của hành khách trên các chuyến bay cho cơ quan thực thi pháp luật ba ngày một lần, nên cảnh sát Lan Châu đã thấy tên của anh Trần xuất hiện trên danh sách hành khách và họ nghĩ rằng anh đang đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho mẹ của mình.

Vì Đại hội Đảng lần thứ 19 dự định diễn ra vào ngày 18 tháng 10, Chính quyền Thành phố Lan Châu đã ra lệnh ngăn cấm bất cứ người dân địa phương nào đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện trong khoảng thời gian đó.

Vương(mới được bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng An ninh Nội địa Hổng Cổ) và Hoàng Tông Quân(phó giám đốc Văn phòng An ninh Nội địa Hổng Cổ) đã hành động theo chỉ thị và dẫn theo ba nhân viên tới bắt giữ anh Trần tại lễ tang của mẹ anh. Họ đã không trả tự do cho anh Trần đến khi Đại hội Đảng kết thúc.

Những bài viết trước:

Một phụ nữ 65 tuổi ở tỉnh Cam Túc được thả ra khỏi nhà tù trong tình trạng nguy kịch

Một phụ nữ 62 tuổi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công bị mất thị giác và thính giác trong vòng một năm

Các học viên bị tra tấn và đe dọa ở Nhà tù nữ Cam Túc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/10/356521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/11/166359.html

Đăng ngày 27-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share