Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2017] Một người đàn ông 63 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời ba tuần sau khi kết thúc án tù ba năm của mình.

Ngày 19 tháng 11 năm 2014, ông Lộ Viễn Phong bị bắt giữ sau khi bị báo cáo về việc phân phát các tài liệu phơi bày cuộc đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện- Nhẫn.

Ngay sau đó, ông đã bị kết án ba năm tù giam. Các lính canh ở nhà tù Bản Khê đã đánh đập ông, sốc bằng dùi cui điện, và buộc ông ngồi xổm trong một thời gian dài. Họ cũng không cho gia đình tới thăm ông.

Sau đó ông Lộ bị đột qụy, nhưng nhà tù đã không cho ông được chăm sóc y tế đúng mức. Ngày 19 tháng 11 năm 2017, khi đón ông về nhà, gia đình ông nhận thấy giọng nói của ông rất yếu và ông không thể đi vững.

Ngày 9 tháng 12, ông đột ngột rơi vào hôn mê và qua đời sau đó vài giờ mặc dù đã được hồi sức cấp cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/20/358107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/21/166828.html

Đăng ngày 27-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share