Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở thành phố Tây An, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 20-04-2018] Ông Vương Tân Niên, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã mất tích sau khi cảnh sát bắt giữ ông cách đây hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Thông tin gần đây cho hay ông Vương đã bị kết án năm năm tù giam hồi đầu năm 2018.

Tối ngày 21 tháng 3 năm 2016, ông Vương bị người Đội An ninh Nội địa đến từ Cục Cảnh sát khu Liên Hồ bắt khi đang trên đường trở về nhà. Kể từ đó, không có tin tức gì về nơi ở của ông.

Gần đây có tin rằng Cục Cảnh sát và Viện Kiểm sát đã ngụy tạo chứng cớ và truy tố ông sau khi bắt giữ. Tòa án quận Liên Hồ đã xét xử phi pháp và tuyên án ông năm năm tù giam. Ông Vương bị giam giữ ở Nhà tù Vị Nam, ở đó các lính canh cùng tù nhân đã đánh đập ông rất dã man.

Ông Vương sống ở Bắc Quan, thành phố Tây An. Ông được trả tự do vào năm 2014 sau bảy năm bị giam giữ. Ông mất việc; vợ con cũng bỏ đi. Ông Vương ở một mình và làm việc vặt để mưu sinh.

Tháng 3 năm 2016, khi những áp phích chứa thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công xuất hiện ở quanh khu vực nơi ông Vương sinh sống, công an đã lục soát nhà ông và tìm thấy những miếng gỗ giống như những miếng được dùng để làm áp phích, và họ bắt giữ ông. Được biết có thời điểm ông phải điều trị ở Bệnh viện An Khang, nhưng về sau thì không có tin tức gì về ông Vương nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/20/364338p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/25/169489.html

Đăng ngày: 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share