Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 30-04-2017] Sau khi bộ Hồng Ngâm IV của Sư phụ đươc đăng trên mạng Internet, tôi đã đọc ngay hai lần liền.

Các thắc mắc của tôi trong quá trình tu luyện đều đã được giải đáp, và cuối cùng tôi ngộ ra được rất nhiều tiêu chuẩn tu luyện và tại sao chúng ta lại đến thế gian này. Tôi rất vinh dự được là đệ tử Đại Pháp và thực sự cảm nhận được sự từ bi vô hạn của Sư phụ.

Để ngộ thêm các Pháp lý và nhanh chóng đề cao trong tu luyện, tôi quyết định học thuộc cuốn Hồng Ngâm đó.

Những trở ngại và niềm vui khi quyết tâm học thuộc Hồng Ngâm IV

Phải mất 8 tháng tôi mới học thuộc được toàn bộ quyển sách lượt đầu tiên, đó là vào năm 2016. Sau khi học thuộc 50 bài Hồng Ngâm đầu tiên, tôi nhẩm đi nhẩm lại các bài đó hàng ngày trong một khoảng thời gian nhất định.

Sau đó tôi học 10 bài tiếp theo, nhẩm lại và học thuộc 10 bài tiếp sau đó. Tôi thực hiện việc này cho đến khi tôi học thuộc được toàn bộ quyển sách. Tôi không thể hiểu được tại sao việc học thuộc Hồng Ngâm IV lại khó khăn hơn ba cuốn Hồng Ngâm đầu.

Trong khi học thuộc một bài Hồng Ngâm, tôi chợt nhận ra rằng, đằng sau mỗi từ là cả thời không rộng lớn và những hàm nghĩa vô biên của Pháp, điều đó có nghĩa là trí óc của con người không thể hiểu ngay tất cả được.

Một người phải ngộ được các Pháp lý ở tầng của họ, thực sự thấm nhuần mỗi từ trong khi hiểu hàm nghĩa bề mặt, và suy nghĩ cẩn thận về điều đó cho đến khi có thể thuộc và nhẩm lại mỗi bài thơ. Mặc dù có thể khó, miễn là chúng ta quyết tâm học thuộc Pháp, Sư phụ sẽ gia trì cho ý nguyện của chúng ta.

Tôi cảm giác được Sư phụ gia trì và khích lệ tôi trong toàn bộ khoảng thời gian đó. Khi tôi có thể tu bỏ đi một chấp trước, tôi có thể học thuộc một bài Hồng Ngâm dài và cảm thấy tự tin hơn. Đôi khi tôi học thuộc một bài thơ nhanh đến mức tôi cảm thấy như các vị Thần đang giúp đỡ tôi vậy.

Ý nghĩa của việc học thuộc và nhẩm lại Pháp.

Một giấc mơ đã khiến tôi nhớ lại lời thệ ước xa xưa và thức tỉnh chân niệm rằng: “Mình cần phải kiên định tu luyện với tín tâm tròn đầy và đi theo Sư phụ. Mình cần phải tiến lên phía trước trên con đường tu luyện.”

Tôi phải thường xuyên nhắc nhở mình không được buông lơi hay nghỉ ngơi. Tôi phải hoàn thành thệ ước của mình để giấc mơ đó trở thành sự thật.

Mỗi lần nhẩm lại một bài Hồng Ngâm, tôi cảm nhận được sự hy sinh của Sư phụ vì các đệ tử và chúng sinh nhiều đến như thế nào.

“Thiên cổ trung thu nguyệt cao huyền

Tha nhật nguyệt viên tâm nội hàn

Pháp đồ hữu nan thùy khán nguyệt

Niên niên thập ngũ nguyệt không nhàn.”

(“Trăng tròn vì ai” – Hồng Ngâm IV)

Có thể chúng ta không bao giờ biết được hàm ý của Sư phụ khi Ngài giảng: “Phật ân hạo đãng” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003) Tất cả những gì mà tôi có thể làm là làm theo lời dạy của Sư phụ, viên dung ý nguyện của Sư phụ, và tinh tấn hơn trong tu luyện.

Lấy lại tiền lương bị treo

Khi tôi bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm IV, tôi cũng đệ đơn kiện hình sự kẻ độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Kết quả là lương của tôi đã bị treo. Mặc dù tôi phải dành nhiều thời gian và nỗ lực để lấy lại lương nhưng việc này không hề ảnh hưởng đến việc học thuộc của tôi. Trái lại, việc nhẩm Pháp đã gia cường sự tự tin của tôi và giúp tôi giải thể được tâm sợ hãi.

Khi tôi nói chuyện với một giám sát viên của vụ Giáo dục, ông ta đã nói rằng tôi phải nói chuyện với Vụ Trưởng Vụ nhân sự để giải quyết vấn đề này. Tôi trả lời rằng: “Không sao.” Ông ấy rất ngạc nhiên vì thấy tôi rất bình tĩnh và không hề sợ hãi chút nào.

Tôi biết tôi có được sự tự tin và dũng cảm là nhờ Sư phụ và Đại Pháp. Nếu không tu luyện thì ở đâu mà tôi có được những khả năng đó chứ?

Trong khi học thuộc Hồng Ngâm IV, tâm trí tôi đã thăng hoa, tâm tính được đề cao, và tôi có thể làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/30/346420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/11/169008.html

Đăng ngày 30-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share