Bài viết của Tuyết Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-9-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994 và được may mắn hai lần tham gia nghe Sư phụ giảng Pháp. Lúc đó tôi hiểu Pháp ở mức độ vừa phải và phải tiếp tục hàng ngày học Pháp và luyện công. Dù vậy, những lời giảng của Sư phụ vẫn in đậm trong thâm tâm tôi. Sư phụ và Pháp luôn có một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi chú trọng đến việc phổ truyền pháp môn đến với nhiều người hơn. Dần dần nhiều họ hàng của tôi cũng bắt đầu tu luyện. Tôi tình nguyện mang đài cát-sét đến điểm luyện công hàng ngày và hướng dẫn các động tác cho người mới đến.

Các học viên cũng thường đến nhà tôi mỗi ngày để học Pháp nhóm. Khi trở về quê, tôi thường mang sách về Đại Pháp, băng cát-sét có bài giảng Sư phụ, máy nghe nhạc, và nhiều pin để người dân có thêm cơ hội học Pháp Luân Đại Pháp.

Một trong những người đó là cậu của tôi. Cậu đã mượn tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi chúng tôi gặp nhau nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm, cậu nói: “Đại Pháp thật tuyệt vời. Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt quá. Cậu phải tự tu luyện thôi.”

Khi cậu tôi xây nhà mới, ông dự định treo một tấm bảng trước cửa nhà. Đây là một phong tục ở vùng quê với ý nghĩa mang lại may mắn và phúc lành cho chủ nhà mới. Cậu tôi đã chọn ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” viết vào bảng để người nào đi qua đều có thể thấy.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, công chúng bị tẩy não trên diện rộng và truyền thông tràn ngập những tuyên truyền vu khống. Kết quả là tấm bảng của chú tôi đã bị phá hoại.

Tôi thường xuyên trở về quê sau khi nghỉ hưu vào năm 2012 và biết chuyện xảy ra. Tôi đã lau dọn lại tấm bảng để cho nó sạch sẽ và hiện hữu trở lại.

https://en.minghui.org/u/article_images/623c2597522ac732d44410ffa6c31410.jpg
Tấm bảng với thông điệp “Chân – Thiện – Nhẫn” được treo ở trước cửa ra vào

Từ đó, ngôi làng của tôi đã trải qua chuyển biến đáng kể. Năm 2013, chính quyền huyện đã phân bổ tiền để xây nhà dưỡng lão và trạm y tế. Sau đó, lại có thêm nguồn kinh phí để tu sửa đường xá và phố phường, trang hoàng nhà của các hộ dân, còn xây đập ngăn nước, trường học và nhà trẻ mẫu giáo. Ngoài ra còn có một thảm thực vật xanh được trồng xung quanh làng.

Quê tôi đã biến thành một ngôi làng sạch sẽ, và cuộc sống của người dân được cải thiện rất nhiều. Trước đây đói nghèo đã từng hiện hữu ở làng, nhưng đến giờ ngôi làng của tôi đã kết nối với thế giới bên ngoài. Sau đó làng tôi còn được vinh danh trong một cuộc thi trở thành một trong những ngôi làng đẹp nhất của cả huyện.

Với những người kính trọng Đại Pháp thì bản thân họ đều có tương lai tốt đẹp. Thông qua những lời giảng chân tướng của tôi tới vị lãnh đạo thôn và chia sẻ kinh nghiệm với người dân, rất nhiều người đã gạt bỏ được những lời nói dối và tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Họ hiểu được các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt và luôn hướng bản thân theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”. Hai vợ chồng cậu tôi có một cuộc sống hạnh phúc và sau này qua đời trong sự thanh thản, không bị bất cứ bệnh tật gì.

Bí thư ở làng tôi đã được nghe tôi giảng chân tướng. Một lần, tôi mời ông cùng nhiều bí thư ở thôn lân cận cùng một số bạn học cũ của tôi đi ăn tối tại nhà hàng. Trước khi tôi đi trả tiền ăn, vị bí thư và nhiều người khác đã ngăn tôi lại và nói: “Thật vinh hạnh cho chúng tôi được đi ăn tối với anh, làm sao chúng tôi để anh trả tiền được?”

Ông ấy nói với những người khác ở trong nhóm: “Các anh nhớ liên lạc với anh ấy. Điều này thực sự rất tốt cho các anh.”

Sau đó, tôi đã nói với mọi người về Đại Pháp, dựa theo hiểu biết và tình huống của họ. Một số người đã quyết định tìm hiểu và đọc sách Đại Pháp.

Khi thời tiết vào mùa xuân, vị bí thư thôn đã hỏi tôi: “Anh có thấy sự thay đổi gì ở thôn mình không?”

Tôi nói: “Mỗi năm qua lại đều có nhiều chuyển biến lớn”.

Vị ấy nói: “Anh có biết lý do không? Mọi người đều nói chính anh đã mang đến những thay đổi tích cực.”

Lần khác tôi gặp một bà lão ở trong làng. Chúng tôi đã nói chuyện và bà ấy cười với tôi. Bà nói: “Anh đã mang lại phúc lành cho làng chúng ta.”

Trong thâm tâm tôi biết là Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại phúc lành cho ngôi làng của mình. Mọi người đã đứng về phía Đại Pháp và ủng hộ các đệ tử Đại Pháp. Những người chân chính sẽ nói những lời chân thành nhất.

Khi pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ được phổ biến rộng rãi thì con người sẽ được phúc lành và hạnh phúc.

Tôi thực sự hy vọng mọi người sẽ lắng nghe những lời giảng chân tướng của học viên Đại Pháp và biết đến Đại Pháp, thay vì những lời lừa dối và tuyên truyền giả mạo của ĐCSTQ. Xin hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bạn sẽ được phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/7/353451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/26/165558.html

Đăng ngày 9-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share