Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2017] Tháng 4 năm 2005, tôi cùng một số đồng tu đã dựng các áp phích chân tướng về Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) bên ngoài một tòa án. Chúng tôi đã bị camera giám sát ghi hình và bị bắt giữ phi pháp.

Sau đó, chúng tôi bị đưa đi thẩm vấn riêng biệt. Tôi đã từ chối cung cấp tên hay bất cứ thông tin cá nhân nào khác cho cảnh sát. Một cảnh sát đã đánh tôi vì tôi nói với họ rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp và rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Lúc đó, tôi đã bắt đầu tuyệt thực.

Ngày hôm sau, cảnh sát đưa chúng tôi đến trại tạm giam của thành phố. Ở đây, chúng tôi bị cách ly, mỗi người bị giam ở một phòng khác nhau. Tôi đã từ chối mặc áo tù và tiếp tục tuyệt thực. Lính canh đã còng tay và chân tôi vào một chiếc giường tra tấn trong suốt ba ngày ba đêm. Họ còn bức thực tôi hai lần một ngày.

Bí thư Đảng ủy của trại tam giam này là người đã ra quyết định bức hại tôi bằng phương thức trên nhưng sau đó ông ta đã bị miễn chức. Ông ta hiểu ra rằng đó là quả báo, vì vậy ông đã đến xin lỗi tôi. Ông đã chắp tay trước ngực và liên tục nói rằng ông sẽ không hãm hại các học viên Pháp Luân Công nữa.

Sau đó, ông chuyển sang làm phụ trách bộ phận cung cấp lương thực và thực phẩm ở trại tạm giam. Mỗi khi làm nhiệm vụ, ông đều mang cho tôi thức ăn ngon. Ông nói rằng ông có một người bạn làm bên tòa án và ông có thể nhờ bạn mình giảm án cho tôi. Ông cũng đề nghị trang trải học phí học đại học cho con gái tôi. Tôi đã từ chối lời đề nghị của ông, nhưng tôi rất vui vì ông đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tôi bị ép nằm trên giường tra tấn, một tù nhân khác, từng là một trưởng thôn đã chăm sóc cho tôi. Ông nói với tôi: “Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Ông nên ăn một chút để giữ sức khỏe.”

Tôi thấy ông có một chút nhận thức về Đại Pháp nên đã giảng chân tướng và khuyên ông làm tam thoái. Ngay lập tức, ông đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sáu tháng sau, ông được chứng minh vô tội và đã được phóng thích.

Một người đàn ông từ thành phố Thẩm Dương là đại ca của một băng đảng xã hội đen đồng thời cũng là một đảng viên ĐCSTQ. Ông ta được phân làm trưởng phòng giam của tôi. Chứng kiến tôi bị bức thực và thẩm vấn, ông nói rằng ông rất ngưỡng mộ sức chịu đựng của tôi. Cuối cùng, ông đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tôi giảng chân tướng cho ông. Ông nói rằng trước đây cũng có học viên Pháp Luân Công khuyên ông làm tam thoái, nhưng ông không tin rằng làm như vậy sẽ tốt cho ông.

Mỗi khi nghe tôi hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, một phạm nhân bị bỏ tù vì tội giết người liền giơ ngón tay cái lên và nói: “Tôi cũng phải học theo các học viên Pháp Luân Công, mỗi khi các ông hô lên, cảnh sát lại không làm gì cả.”

Anh ta cũng là một đảng viên của ĐCSTQ và đã đồng ý làm tam thoái sau khi tôi giảng chân tướng cho anh. Ngày anh bị đưa đi hành quyết, anh hỏi tôi muốn nói gì với anh. Tôi nói: “Hãy nhớ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Anh ta đã gật đầu đồng ý với vẻ trìu mến.

Một phạm nhân khác bị kết án vì tội giết người, đồng thời cũng là một đảng viên ĐCSTQ, đã ngăn cản tôi luyện công khi tôi bị giam giữ lần đầu. Anh ta cũng từ chối không thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Nhưng sau khi được chứng kiến đức tin kiên định và cách đối xử ân cần của tôi với những người xung quanh, anh đã bắt đầu kính nể tôi và Pháp Luân Công. Tôi đã khuyên anh làm tam thoái một lần nữa và anh đã đồng ý.

Một phạm nhân nghiện hút có xuất thân là quân nhân, người đã từng gia nhập Đoàn Thanh niên Công sản, đã từ chối thoái xuất khỏi nó khi tôi đề nghị anh lần đầu tiên. Nhưng sau khi ở với tôi một thời gian, anh đã cảm kích trước những lời nói và hành động của tôi.

“Mãi đến khi được chứng kiến cách cư xử của ông, tôi mới hiều rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt”, anh ta nói. “Tôi đã từng tin vào những chiến dịch tuyên truyền trên truyền hình của ĐCSTQ và có ấn tượng xấu về Pháp Luân Công. Nhưng ông đã giúp tôi nhận ra rằng tất cả những tuyên truyền đó đều là sai. Tôi sẽ làm tam thoái bởi vì tôi tin tưởng ông.”

Tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong trại tạm giam này hơn một năm. Gặp bất cứ ai, tôi đều giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đó là trách nhiệm của tôi với cương vị là một đệ tử Đại Pháp. Cuối cùng, tôi đã thuyết phục được hơn 50 người làm tam thoái.

Cuộc sống trong trại tạm giam vô cùng ác liệt và đầy bạo lực. Nhưng Đại Pháp đã ban cho tôi lòng từ bi để tôi có thể đối xử tốt với mọi người, dù họ là lính canh hay tù nhân. Tôi rất vui vì những người hữu duyên đã được Đại Pháp từ bi cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/10/357704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/9/167532.html

Đăng ngày 28-1-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share