Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-8-2017] Lịch để bàn năm 2017 do Minh Huệ thiết kế là một minh họa sống động về văn hoá truyền thống Trung Quốc, nhằm đánh thức lương tri thiện niệm của người dân, và khiến họ nhận thức được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Để đem lại may mắn và phước lành cho mọi người trong khu vực của chúng tôi, các học viên Đại Pháp địa phương đã quyết định sản xuất hàng loạt lịch để bàn và phân phát miễn phí.

Dự án đòi hỏi rất nhiều nhân lực, tiền bạc, thời gian và nỗ lực của các học viên. Lúc đầu, chúng tôi chỉ có sáu người trực tiếp tham gia – hai người trên 50 tuổi, hai người trên 60 tuổi, và hai người trên 70 tuổi. Tất cả chúng tôi đều có nguyện vọng mạnh mẽ là giúp thế nhân minh bạch chân tướng và đắc phúc báo, vì vậy chúng tôi bắt tay vào dự án ngay lập tức mà không suy nghĩ quá nhiều về các khó khăn.

Các công đoạn sản xuất lịch bao gồm mua mực in, mua giấy, in ấn, cắt, đóng gói, vận chuyển và phân phối. Mỗi bước đều cần chú ý cẩn thận đến từng chi tiết và chất lượng.

Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là nguồn vốn để mua vật tư. Mỗi quyển lịch để bàn cần một đế lịch, một lò xo xoắn ốc và giấy bóng hai mặt. Tính cả mực in, tổng chi phí là khoảng bốn nhân dân tệ một quyển lịch để bàn.

Khi nghe thông tin về dự án, nhiều học viên địa phương đã tình nguyện đóng góp để giúp đỡ. Có người góp 200, 500, 1000, 2000, và còn có người góp 30.000 nhân dân tệ. Phần lớn chúng tôi đều bị bức hại ở các mức độ khác nhau, chúng tôi không có nhiều tiền. Tuy nhiên, chúng tôi đã tiết kiệm từng đồng từng hào, với một mục tiêu là để chứng thực Pháp và cứu nhiều người hơn.

Giấy in rất nặng, nhưng người học viên 70 tuổi đã bê hết thùng này đến thùng khác, và vận chuyển chúng bằng chiếc xe điện ba bánh của ông từ một nhà máy cách xa vài chục cây số. Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, hơn nữa còn có sương mù dày đặc, nhưng những khó khăn này không thể ngăn cản được bước chân cứu độ chúng sinh của ông.

Các thùng đế lịch thậm chí còn nặng hơn. Một học viên nam 60 tuổi chịu trách nhiệm bê các thùng đế lịch từ tầng dưới lên tầng trên, nhưng ông không bao giờ than phiền, mà luôn bình tĩnh, tường hòa và vô tư phó xuất.

In ấn là công đoạn then chốt trong toàn bộ quá trình. Phải mất 30 phút để in một quyển lịch, vì vậy một máy in có thể hoàn thành ba chục cuốn một ngày nếu không gặp bất kỳ sự cố nào. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần nhiều học viên giúp đỡ.

Chúng tôi chỉ ngủ khoảng 3 tiếng một ngày và làm việc suốt cả ngày. Một số học viên trẻ tuổi hơn phải đi làm, nhưng họ bắt tay vào in ấn ngay sau giờ làm việc. Một số học viên cao tuổi chưa bao giờ sử dụng máy tính trong suốt cuộc đời của họ, nhưng khi họ nhìn thấy việc in ấn mất thời gian như thế nào, họ đã không ngần ngại mua máy tính và máy in. Họ bắt đầu học các khái niệm cơ bản về máy tính, chẳng hạn như khởi động và tắt máy, và cách sử dụng chuột. Họ viết xuống tất cả các bước để làm theo. Trong vòng một tháng, các học viên cao tuổi đã có thể vận hành thành thạo cùng một lúc nhiều máy tính đã được kết nối với các máy in.

Mỗi ngày chúng tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công, phát chính niệm, sau đó bắt đầu in lịch. Chồng của một học viên trong nhóm chúng tôi rất ủng hộ Đại Pháp. Ông ấy không tu luyện, nhưng ông đã tình nguyện cho chúng tôi sử dụng nhà của mình, chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi, thậm chí còn giúp chúng tôi đóng lịch và vận chuyển lịch.

Sau khi in xong, chúng tôi cần cắt lịch, đục lỗ và đóng gáy. Các công đoạn này tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự cẩn thận và kiên nhẫn. Chúng tôi đặt ra số lượng lịch cần làm hàng ngày cho chính mình, và sẽ không về nhà vào ban đêm chừng nào chưa hoàn thành số lượng đã đề ra. Sau khi làm và đóng gói lịch, chúng tôi vận chuyển các thùng lịch về nhà các học viên. Mỗi thùng chứa khoảng 70 quyển lịch. Chở mười mấy thùng lịch bằng xe ba bánh không dễ dàng gì, nhưng tôi luôn nghĩ mình là một vị Thần với sức mạnh to lớn, không gì không thể làm, và tôi có thể vận chuyển các thùng lịch một cách nhẹ nhàng.

Chúng tôi đã nhanh chóng đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để phát tặng lịch miễn phí cho mọi người. Chúng tôi vác trên người những túi nặng đựng đầy các quyển lịch đẹp đẽ. Bất chấp trời đông giá rét, bất chấp tà đảng điên cuồng, chúng tôi chỉ có một tâm cứu người. Chúng tôi đã buông bỏ chấp trước vào tự ngã, sợ hãi, và quan niệm người thường để bước đi, mang tới hy vọng và phước lành cho mọi người.

Mọi người nhận được lịch thì đều vô cùng vui mừng, đó là niềm vui vì sinh mệnh được đắc cứu, đó là hy vọng họ đã chờ đợi trong hàng nghìn năm luân hồi. Thật vậy, họ phải có một mối duyên tiền định mạnh mẽ với Đại Pháp mới có thể có được một cuốn lịch do các học viên Đại Pháp làm. Nếu họ hiểu được những câu chuyện trên mỗi trang lịch, họ chắc chắn sẽ có được một tương lai tươi sáng.

Trong xã hội ngày nay, con người coi trọng tiền bạc và lợi ích cá nhân hơn bất cứ điều gì; còn những hành động vô tư vô ngã thì rất hiếm thấy. Chỉ có tấm lòng thuần tịnh của các học viên Đại Pháp mới có thể cải biến thế nhân. Một đêm nọ, một học viên mang một thùng lịch về nhà. Vì thùng lịch quá nặng và không có phương tiện công cộng nào gần đó, bà đã quyết định đi taxi. Bà bước đến chỗ một chiếc taxi đang đậu bên lề đường, người lái xe nói rằng anh ta đang chờ ai đó và không thể đón bà. Khi bà lùi vào lề đường, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt bà.

Người lái xe nói: “Hai mươi nhân dân tệ và tôi sẽ đưa bà đi bất cứ đâu.“ Bà ngồi vào trong xe mà không nghĩ nhiều. Khi chiếc xe về đến nhà, bà đưa cho lái xe 30 nhân dân tệ và một tấm bùa Đại Pháp. Người lái xe từ chối tiền và nói: “Tôi chỉ muốn giúp bà một tay. Tôi sẽ giữ lại tấm bùa nhưng sẽ không nhận tiền của bà.” Người học viên đã rất xúc động trước tấm lòng thiện lương, sự hiểu biết và sự giúp đỡ của người lạ mặt.

Cuối cùng, chúng tôi đã sản xuất và phân phát được 10.000 cuốn lịch bàn, thực sự đã vượt quá những gì chúng tôi có thể tưởng tượng. Mọi thứ đã được Sư phụ an bài. Là học viên, chúng ta phải phối hợp tốt với nhau, buông bỏ chấp trước và quan niệm người thường, và đạt được hiệu quả mạnh mẽ hơn trong cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/19/352715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/30/166587.html

Đăng ngày 26-1-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share