Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2018]

Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân tuyên bố sẽ “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công chỉ trong vòng ba tháng sau khi khởi xướng cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện tinh thần này vào tháng 7 năm 1999. Bất chấp cuộc bức hại đã kéo dài suốt hơn 18 năm nay, ngày càng có nhiều người mà tôi gặp muốn tìm hiểu về môn tu luyện này.

Người đàn ông ở vùng quê muốn học Pháp Luân Công

Một ngày nọ, khi tôi đang trò chuyện với vài người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở một giao lộ, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang vác một cái túi to đi ngang qua. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi bước nhanh tới chỗ ông ấy để nói với ông về Pháp Luân Công.

Ông ấy lắng nghe tôi chăm chú, rồi đặt túi xuống đất và nói: “Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn đọc sách và luyện các bài công pháp. Anh có thể hướng dẫn cho tôi không?”

Tôi hỏi xin thông tin liên lạc và hứa sẽ dạy cho ông.

Ông sống ở một vùng nông thôn cách xa thành phố. Ông ấy đang làm một vài việc vặt ở đây và sẽ sớm về quê. Ông hy vọng có được một cuốn Chuyển Pháp Luân trước khi quay về. Vài ngày sau, tôi cùng một học viên khác đến gặp ông. Nhưng chúng tôi không thể tìm được chỗ ở của ông, và thậm chí còn làm mất số điện thoại liên lạc.

Lúc đó, đường đi rất tối. Nhưng chúng tôi chợt nhìn thấy ánh sáng ló ra từ một căn nhà ở phía xa xa trên đường và chúng tôi tiến đến gõ cửa hỏi thăm. Một người đàn ông mở cửa. Ông ấy tỏ ra rất nhiệt tình giúp chúng tôi, nhưng ông không biết người mà chúng tôi đang muốn tìm.

Chúng tôi nói với ông ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại; chúng tôi bảo ông ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bởi vì điều đó sẽ mang đến cho ông phúc lành. Sau khi lắng nghe chúng tôi nói xong, ông ấy mỉm cười nói rằng các thành viên trong gia đình cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi kinh ngạc: “Thảo nào anh lại tốt bụng đến vậy!”

Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được người đàn ông muốn học Pháp Luân Công. Ông ấy sống với một vài người khác. Chúng tôi đã nói với họ về Pháp Luân Công và những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Tất cả đều đồng ý thoái Đảng.

Người đàn ông ấy rất vui vì chúng tôi mang cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân và những video hướng dẫn các bài tập. Ông ấy nói rằng ông sẽ đọc sách và luyện các bài công pháp sau khi làm việc xong mỗi ngày.

Cụ già 90 tuổi thoái ĐCSTQ

Một ngày, tôi đi đến vùng quê để phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và nhìn thấy một nhóm người đang đứng trên đường. Tôi đến gần và tặng tài liệu cho họ. Một người phụ nữ nhìn tôi và chỉ tay về phía một ông lão: “Hãy đưa cho ông ấy đi,” bà nói.

Tôi quay lại và nhìn thấy một ông cụ cao niên, ít nhất phải khoảng 90 tuổi. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ này đang đùa mình, vì tôi tự hỏi ông ấy liệu còn có thể nghe hay đọc được hoặc thậm chí là có còn minh mẫn nữa hay không. Tôi lờ đi lời người phụ nữ nói và tiếp tục trò chuyện với một người đàn ông khác, và ông ấy quyết định thoái đảng.

Sau đó, người đàn ông này cũng chỉ vào ông cụ ấy và nói: “Ông ấy là một đảng viên đấy.” Tôi liền đi về phía ông cụ và nói với ông ấy về Pháp Luân Công và tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông cụ lắng nghe chăm chú và đồng ý thoái đảng một cách vui vẻ.

Tôi đưa cho ông một bản Cửu Bình, ông nói với tôi rằng ông đã đọc nó nhưng vẫn muốn đọc lại.

Khi tôi nói chuyện với những người khác về Pháp Luân Công, nhiều người trong số họ đều đồng thuận rằng đây là môn tu luyện tốt, và một số họ thậm chí còn động viên tôi tiếp tục kiên định phản bức hại cho tới khi nó chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/2/359151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/8/167515.html

Đăng ngày 25-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share