[MINH HUỆ 9-1-2018] Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhà tù là một trong những địa điểm chính mà các nhà chức trách ép buộc các học viên từ bỏ đức tin của mình, thường là thông qua tra tấn về thể chất và tinh thần. Nhiều thông tin tiết lộ cho thấy các nhà tù ở Thiên Tân thường xuyên cho các học viên dùng thuốc, đây được xem như một phần của việc ngược đãi.

Thuốc là một công cụ bức hại

Người thân của một học viên được biết thông tin từ một người biết hiểu biết về hệ thống nhà tù Thiên Tân rằng việc các nhân viên nhà tù ở Thiên Tân phân phát thuốc cho các học viên Pháp Luân Công là thực tế phổ biến. Lý do [được tiết lộ] là nếu không dùng thuốc thì rất khó để “kiểm soát” các học viên.

Họ thấy người thân, một học viên được thả ra khỏi nhà tù ở Thiên Tân, có những dấu hiệu suy nghĩ bất thường.

Một học viên khác báo cáo rằng khi bà bị giam ở nhà tù nữ Thiên Tân, gần như mọi học viên ở đó đều bị bỏ thuốc.

Đầu tiên, nhà tù nữ áp dụng hình thức bức hại tàn bạo thân thể các học viên, bao gồm đánh đập, còng tay, không cho ăn và ngủ, buộc các học viên phải chịu lạnh, ép họ đứng hoặc ngồi trên ghế đẩu trong thời gian dài, không cho sử dụng nhà vệ sinh, cùng nhiều hình thức ngược đãi khác.

Những đợt tra tấn kéo dài như vậy gây ra tổn hại lớn về cả thể chất lẫn tinh thần. Sau đó, các lính canh nhà tù giả vờ quan tâm tới các học viên. Họ đo huyết áp của các học viên và yêu cầu họ uống thuốc vì huyết áp cao. Nếu các học viên từ chối uống thuốc, các lính canh sẽ lệnh cho phạm nhân bỏ thuốc gây tê liệt hệ thần kinh vào thức ăn hoặc nước uống của học viên. Họ cũng tiêm thuốc vào bằng cách truyền IV.

Ngay cả những học viên đã “chuyển hóa” (đã từ bỏ Pháp Luân Công do chịu áp lực) cũng bị ép phải dùng thuốc để khiến họ vâng lời hơn.

Các viên chức nhà tù nữ Thiên Tân lệnh cho tù nhân mang thức ăn cho các học viên Pháp Luân Công, trong khi các học viên đều không biết thức ăn của họ có những gì. Nhiều người đã bị mất trí nhớ, tiêu chảy và yếu đi sau khi ăn những thức ăn họ mang đến.

Theo thời gian, nhiều học viên đã bị tâm thần hoặc tổn thương nghiêm trọng về tinh thần. Một số học viên bị đau đầu, khóc lóc không kiểm soát, mù lòa, mất cảm giác ở chân, tăng huyết áp hoặc bệnh tim. Một số người bị lẫn hoặc lơ đãng, và một số bị mất trí nhớ.

Một vài ví dụ

Bà Diêu Sĩ Lan đã tuyệt thực trong tám tháng tại nhà tù nữ Thiên Tân. Sau tháng thứ bảy, các lính canh bắt đầu truyền dịch cho bà. Sau khi bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong 12 ngày, bà Diêu bị sốt và mất ý thức. Sau hai ngày tiếp theo phải thở bằng oxy, bà không thể nói được và thường xuyên bị ngất.

Các lính canh tại nhà tù nữ Thiên tân đã xịt thuốc không rõ nguồn gốc vào mắt và mũi bà Dương Kiện khiến bà không thể thở được và bị mất ý thức. Khi bà tỉnh dậy, các lính canh đã chuẩn bị quần áo tang lễ cho bà. Ngày 10 tháng 1 năm 2013, họ thông báo với cha mẹ bà Dương rằng bà bị suy nhược thần kinh.

Lính canh tại nhà tù nữ Thiên Tân đã ép bà Trương Ngọc Lan dùng các chất không rõ nguồn gốc gây buồn nôn, nôn mửa, và tiêu chảy. Chân tay của bà bị suy yếu và thị lực kém đi.

Khi bà Trương từ chối dùng thuốc, các lính canh đã cho thuốc vào thức ăn của bà. Một lần, bà phát hiện một tù nhân đã cho chất không rõ nguồn gốc vào trong nước uống của bà. Tù nhân nói với bà rằng họ đã làm theo lệnh từ các quan chức nhà tù.

Sức khoẻ của bà Trương ngày càng xấu đi và trở nên ốm yếu. Bà gặp khó khăn khi cử động chân và dần bị mất thị lực. Bà không ngủ được và không muốn ăn. Cuối cùng, bà bị mù và không thể đi lại được.

Bà Từ Tuyết Lệ mắc bệnh tim do bị tra tấn tại nhà tù nữ Thiên Tân. Bà được đưa đến bệnh viện để truyền dịch. Khi chất không rõ nguồn gốc được truyền vào đường huyết của bà, bà cảm thấy như đầu sắp nổ tung và đôi mắt muốn bật ra khỏi đầu mình. Các lính canh tiếp tục ép bà uống thuốc. Bà không dám uống nước mà các tù nhân mang cho mình, vì trong nước thấy rõ cặn lắng dưới đáy.

Khi được thả ra, bà Từ chỉ nặng gần 40 kg và phải được dìu đi. Bà có các triệu chứng suy nhược nghiêm trọng về tinh thần và cảm thấy có một cái camera trong đầu mình. Bà không dám nhìn mọi thứ và cảm thấy như có cái gì đó đang bò trên thân thể. Bà luôn căng thẳng và sợ hãi.

Cục Tư pháp và cục Quản lý Nhà tù đứng đằng sau việc tra tấn tinh thần

Giám sát các nhà tù trong khu vực là cục Quản lý Nhà tù Thiên Tân và cục Tư pháp Thiên Tân.

Cục Quản lý Nhà tù đã ban hành một văn kiện “Các biện pháp tăng cường giám sát và tẩy não các học viên Pháp Luân Công” cho tất cả các nhà tù trong khu vực. Ba tháng một lần, cơ quan này cử các nhân viên đến các nhà tù để kiểm tra tình trạng của từng học viên.

Cục Tư pháp và cục Quản lý Nhà tù đánh giá các học viên sáu tháng một lần. Họ lập ra các đội đặc biệt để làm việc với những học viên từ chối từ bỏ đức tin.

Những chính sách này đã khiến toàn bộ hệ thống nhà tù áp dụng các biện pháp ngược đãi nghiêm trọng các học viên Pháp Luân Công, bao gồm tra tấn tinh thần thông qua việc cưỡng bức dùng thuốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/9/359437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/24/167701.html

Đăng ngày 16-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share