Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-1-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Công trẻ ở Trung Quốc, đắc Pháp vào năm 2015. Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã bắt kịp “chuyến xe tu luyện cuối cùng” trong thời kỳ Chính Pháp!

Trước khi học Pháp Luân Công, tôi là một người sống mất phương hướng. Pháp Luân Công đã dạy cho tôi ý nghĩa của đời người và cải biến tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi cảm thấy như thể mình được chìm đắm trong ánh sáng của Đại Pháp mọi lúc mọi nơi. Tôi muốn chia sẻ việc mình đã đắc Pháp như thế nào.

Tôi từng có rất nhiều câu hỏi khi còn trẻ, đặc biệt vào thời trung học. Tôi luôn muốn tìm một cuốn sách có thể trả lời tất cả các câu hỏi mà con người không thể lý giải được về vũ trụ, trời đất. Khi lớn lên, tôi chìm đắm trong danh vọng và tiền tài. Tôi bắt đầu làm việc và cảm thấy đau khổ trong khi cố gắng để đạt được cái gọi là “thành công”. Tôi đã bình tâm lại và tự hỏi: “Cuộc sống này có ý nghĩa gì?”

Tôi đã đọc kinh Phật để có câu trả lời, nhưng tôi không thể hiểu được. Một lần, tôi đến một ngôi đền và thấy một vị dáng vẻ là đại hòa thượng đang tán tỉnh một nữ cư sỹ Phật giáo. Đền chùa thì bán hương và dầu thắp để kiếm lợi. Mặc dù nó có vẻ giống như Phật giáo, nhưng nó đã bị tha hóa và không còn là một nơi thanh tịnh nữa. Tôi cũng đã đi đến các nhà thờ và cố gắng để tâm đến hành xử của bản thân. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng các nhà thờ đều thu tiền. Mọi người đến đó để kết nối công việc và vì các mục đích khác, thay vì sám hối tội lỗi của họ. Tất cả những điều này đã đi lệch khỏi vai trò ban đầu của các tôn giáo.

Năm 2011, tôi tìm hiểu về các trang xã hội cá nhân (blog) và phần mềm để đột phá phong tỏa Internet. Em trai của một đồng nghiệp đã tặng tôi phần mềm Freegate, phần mềm này đã thực sự mở ra cánh cửa giúp tôi được tự do. Tôi đã đột phá phong tỏa Internet để đọc tin tức mỗi ngày và biết thông tin về phong trào thoái xuất khỏi ba tổ chức cộng sản (Tam thoái – phong trào thoái Đảng, Đoàn, Đội ở Trung Quốc). Sau đó, tôi thực hiện Tam thoái cho gia đình và bản thân, để được an toàn. Dù sao thì tôi vốn vẫn luôn ly khai với tà Đảng đó.

Năm 2013, công ty tôi tổ chức một chuyến du lịch đến Đài Loan. Tôi đến đó để được thấy thế giới bên ngoài. Tôi thấy luôn có thông tin về Pháp Luân Công tại mọi địa điểm du lịch ở Đài Loan. Tôi thấy các học viên luyện công, và nhiều biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi đã có một cảm giác tích cực trong khi nói chuyện với các học viên. Một học viên cao tuổi nói với tôi về việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Tôi nói rằng tôi đã làm Tam thoái và sử dụng phần mềm để đột phá phong tỏa Internet của Trung Quốc. Bà mỉm cười và gật đầu.

Tôi thấy hai nhóm người ở phía trước tòa tháp 101 Đài Bắc, một nhóm là các học viên Pháp Luân Công lặng lẽ giữ bảng giảng chân tướng và một nhóm ồn ào truyền bá thông điệp của Đảng Cộng sản tà ác. Tôi tự đi đến đọc thông tin về Pháp Luân Công. Một học viên trẻ đã tặng tôi một cuốn Cửu Bình, báo Đại Kỷ Nguyên và Tuần báo Minh Huệ. Tôi đã nhận tất cả. Nhiều đồng nghiệp nhìn tôi ngạc nhiên. Một số người cảnh báo tôi không nên tìm rắc rối. Tôi nói rằng đọc tài liệu trong khách sạn sẽ không sao. Tôi cũng chia sẻ tài liệu cho các đồng nghiệp của mình. Sau khi trở về Trung Quốc Đại lục, mặc dù luôn muốn, nhưng tôi chưa bước vào tu luyện Pháp Luân Công vì quá sợ cuộc bức hại.

Năm 2014, tôi đã hỏi một học viên mà mình gặp qua các trang blog xem liệu Chuyển Pháp Luân đó có đúng là cuốn sách có thể trả lời tất cả các câu hỏi của tôi hay không. Ông đã gửi cho tôi bản điện tử của cuốn Chuyển Pháp Luân và một số sách khác của Sư phụ. Thật kỳ lạ, tôi đã không mở Chuyển Pháp Luân và chỉ mở các tập tin khác.

Sau một thời gian, cuối cùng tôi đã mở đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi say mê ngay khi mới bắt đầu đọc. Tôi thích đọc nó đến mức không thể ngừng lại được.

Ngay sau khi đọc xong bài giảng thứ hai, tôi có các triệu chứng cảm lạnh, như mô tả trong bài giảng. Các thành viên trong gia đình tôi rất ngạc nhiên khi thấy các triệu chứng của tôi xuất hiện nhanh chóng và khuyên tôi uống thuốc. Tôi biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình, vì vậy tôi bảo mình sẽ ổn. Tôi phải đi công tác vào ngày hôm đó, vì vậy tôi đã ra khỏi nhà mặc dù đầu rất đau.

Tình trạng của tôi không thay đổi sau khi đến khách sạn. Tôi quyết định luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và tự học động tác. Tôi cảm thấy nóng trong khi luyện công và mồ hôi đổ khắp người. Sau đó, tôi cảm thấy khỏe hơn. Tôi liếc qua lịch và phát hiện đó đúng là ngày sinh nhật của mình.

Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ vì ơn cứu độ từ bi của Ngài! Cảm ơn các bạn đồng tu ở Trung Quốc và quốc tế đã giúp đỡ! Tôi quyết tâm tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh và theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/17/359707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/25/167709.html

Đăng ngày 9-2-2018; Bài viết có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share