Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 58 tuổi và mới tu luyện được 5 tháng.

Tôi từng nghiện chơi mạt chược (một trò cờ bạc) trước khi tu luyện. Khi đã ngồi xuống chơi, tâm trí tôi trống rỗng, không để ý đến việc mình đã mất bao nhiêu. Tôi thậm chí đã bán một chiếc nhẫn vàng lấy tiền mặt để có thể tiếp tục chơi.

Chồng tôi rất buồn vì tôi chơi mạt chược suốt ngày đêm và đã cố ngăn tôi ra ngoài. Khi anh làm điều đó, tôi không chịu nấu ăn cho gia đình và nói cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có mạt chược.

Tôi đã làm anh đau khổ đến mức anh bắt đầu bị đau ngực và cảm thấy chóng mặt.

Chị gái tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy thường khuyên tôi không nên chơi mạt chược và Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp cuộc sống của tôi tươi sáng hơn.

Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp, và gia đình tôi đã chứng kiến chị gái tôi thay đổi như thế nào sau khi chị bắt đầu tu luyện. Có lần tôi đã quyên góp 100 nhân dân tệ để làm tài liệu giảng chân tướng. Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi đã tặng lịch giảng chân tướng cho những người chơi mạt chược khác.

Một giấc mơ đã thay đổi tôi

Chị gái tôi từng đọc cuốn Hồng Ngâm III cho tôi nghe. Tôi cảm thấy tim mình co thắt lại. Vài ngày sau, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, một trận đại hồng thủy bủa vây tôi. Tôi không có cách nào thoát nhưng tôi chợt nhớ đến việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó tôi tỉnh dậy.

Ngày hôm sau, sau khi đóng cửa quán ăn nhỏ do gia đình chúng tôi làm chủ, tôi đến nhà chị tôi để kể với chị về giấc mơ. Sau đó, tôi nói muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy khích lệ tôi rằng Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ bảo hộ cho tôi nếu tôi quyết định bước vào tu luyện. Tôi nói với chị rằng tôi thật sự nghiêm túc và muốn trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi trở về nhà, tôi lấy ra 6.000 nhân dân tệ đã giấu chồng và đưa lại cho anh, và sau tôi đó nói với anh rằng tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sẽ bỏ mạt chược ngay lập tức.

Anh xúc động đến không nói được lời nào vì anh biết Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi một người, giống như chị gái tôi đã thay đổi.

Anh ấy ủng hộ tôi học Pháp và luyện công sau khi làm việc tại quán ăn của gia đình. Từ khi bắt đầu tập tu luyện, để theo kịp các học viên khác, tôi thường dậy rất sớm để học Pháp và luyện công.

Một buổi sáng, đồng hồ báo thức đổ chuông lúc 3 giờ 50 phút sáng như bình thường, nhưng tôi cảm thấy lười dậy và muốn ngủ thêm. Tôi ấn nút để tắt báo thức, nhưng nó lại kêu lên sau một lúc. Tôi chưa bao giờ gặp phải điều này trong 50 ngày qua kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lập tức tỉnh dậy và ý muốn ngủ tiếp đã biến mất.

Trong khi ngồi đả tọa vào buổi sáng hôm đó, tôi nhận ra Sư phụ đang quan sát mình và tôi đã xúc động đến rơi nước mắt.

Pháp Luân Đại Pháp mang phúc báo đến với cả gia đình

Chồng tôi bắt đầu cười nhiều hơn bao giờ hết và hoạt động kinh doanh taxi của anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn. Ngày thứ hai sau khi bắt đầu tu luyện, quán ăn gia đình tôi kiếm được nhiều tiền nhất kể từ khi mở cửa. Cháu gái tôi, người thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” 30 lần mỗi ngày, đạt điểm cao nhất lớp. Tính khí của con tôi thì tốt hơn. Ba thế hệ gia đình tôi bây giờ có một cuộc sống rất hòa thuận.

Tôi là một học viên mới vì vậy tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng về cuộc bức hại, cũng như thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã xin Sư phụ cấp cho tôi trí huệ. Giống như có phép màu, tôi đã có thể mở miệng nói chuyện với người lạ và nhiều người đã thoái Đảng thông qua tôi.

Tôi cũng đã tham gia cùng các học viên khác để phân phát tài liệu giảng chân tướng trong các ngôi làng. Tôi không có tâm sợ hãi chút nào.

Tôi đã gặp rất nhiều khảo nghiệm về tâm tính, nhưng tôi đã không vượt qua tốt tất cả chúng vì tôi vẫn còn chấp trước vào danh lợi tình.

Tôi luôn nhắc nhở mình đừng sợ hãi, học Pháp nhiều hơn và trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/23/356646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/29/166565.html

Đăng ngày 14-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share