Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2017] Tôi đang làm công việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tam thoái qua điện thoại. Lúc đầu, tôi không tự tin lắm và không muốn gọi điện. Nhưng về sau, tôi nhận ra đây chính là lúc mình cần phải đề cao tâm tính, vì vậy tôi bắt đầu học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn.

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Được Sư phụ gia trì, tôi đã có chính niệm hơn đối với việc gọi điện giảng chân tướng. Số người được tôi giúp thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng tăng, vì vậy tôi cũng cảm thấy tự tin hơn. Giảng chân tướng qua điện thoại cũng là một quá trình tu luyện, mặc dù đôi lúc bị người ta lăng mạ, nhưng tôi không để tâm và vẫn tiếp tục công việc của mình.

Một lần, một người phụ nữ trả lời điện thoại của tôi. Lúc đầu, bà có thái độ không tốt và không muốn nghe tôi nói. Bà nói bà là một tín đồ Cơ đốc giáo. Tôi nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên 100 quốc gia và không một quốc gia nào đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ngoại trừ ĐCSTQ và nói rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là giả. Trong hơn một tiếng đồng hồ nói chuyện, bà đã cảm động trước thành ý của tôi và đồng ý thoái đảng.

Tôi thường đến một nơi yên tĩnh vào buổi tối để gọi điện. Lúc nào tôi cũng mang theo 11 cuốn danh bạ và mỗi cuốn có khoảng 500 số điện thoại. Trong mỗi cuốn, tôi đã khuyên được khoảng 40-70 người làm tam thoái.

Vào mùa đông, tay của tôi lạnh cóng. Đôi lúc tôi nghĩ: “Thật khổ quá, mình không gọi nữa, về nhà thôi.” Tuy nhiên, tôi nhớ ra rằng sứ mệnh của mình là cứu độ chúng sinh, chúng sinh mới là khổ, cái khổ của mình thì có tính là gì. Vì vậy, tôi lại tiếp tục gọi điện giảng chân tướng.

Một lần vào khoảng 7 giờ tối, khi đang gọi điện giảng chân tướng thì có một người đàn ông lớn tuổi đi về phía tôi. Tôi bỗng thấy sợ và đã cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi hỏi ông: “Ông làm gì ở đây mà muộn vậy ạ?” “Tôi đi kiểm tra luống rau cải” Ông trả lời và hỏi tôi đang làm gì ở đây. Tôi đã nhân cơ hội này giảng chân tướng cho ông về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cuối cùng, ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhiều lần, khi tôi gọi điện cho cảnh sát và nhân viên Phòng 610, họ nói rằng họ đã định vị được điện thoại của tôi và sẽ đến bắt tôi. Tôi nói: “Các anh là những người tốt, các anh phải bảo vệ tính mạng của mình, chớ nghe theo Giang Trạch Dân mà bức hại Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi cũng nói thêm rằng Đại Pháp đã được hồng truyền trên 114 quốc gia trên thế giới, vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng. Nghe xong những lời này, họ đã thay đổi thái độ và cuối cùng đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Hiện tại, việc gọi điện giảng chân tướng đã trở nên dễ dàng hơn đối với tôi. Với mỗi thẻ điện thoại, tôi có thể thuyết phục được từ 50 đến 100 người thoái đảng. Đôi lúc, một cuộc gọi của tôi có thể giúp hai đến ba người thoái đảng cùng một lúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/14/355461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/7/166663.html

Đăng ngày 20-1-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share