[MINH HUỆ 16-01-2018] Thời gian trước, học viên Pháp Luân Công Vu Khắc Giang ở Tế Nam vì dán chữ lên mặt kính phía sau xe ô tô của mình mà bị Toà án quận Lịch Hạ, thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông kết án phi pháp 6 năm tù. Gần đây ông đã nhận được thông báo giữ nguyên bản án của Toà án Trung cấp thành phố Tế Nam.

Đối với kết quả phán quyết kiểu này, người ta không khỏi thắc mắc: Vu Khắc Giang rốt cuộc đã phạm phải tội lớn gì? Dán chữ gì mà lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên án tận 6 năm? Thời hạn 6 năm, là những hơn 2.000 ngày đêm.

Nói đến chắc cũng có người không tin, Vu Khắc Giang không phạm tội gì cả, hơn nữa còn là một người tốt tu tâm hướng thiện. Ông ấy chỉ dán mảnh giấy viết “Hãy nhớ Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên xe ô tô, bởi điều này có thể khiến người ta thụ ích. Chỉ vì trong mảnh giấy có 3 chữ “Chân-Thiện-Nhẫn“ mà ông đã bị kết án nặng.

Tuyên truyền “Chân-Thiện-Nhẫn” bị tuyên án tù, vì 3 chữ mà chịu 6 năm tù, đây là pháp luật của nhà [nước] nào vậy? Nó nói lên điều gì?

Đây là sự vô Pháp vô Thiên của ĐCSTQ. Chí ít nó cũng nói rõ ra ba vấn đề dưới đây.

1. Chính quyền ĐCSTQ lung lay sắp đổ, đã đi đến giai đoạn hoàn toàn mất hết lý tính, điên cuồng trước khi bị diệt vong

Khi tà ác bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, kẻ đầu sỏ cuộc bức hại là Giang Trạch Dân từng ngạo nghễ rêu rao rằng “nhổ tận gốc Pháp Luân Công trong ba tháng“. Nhưng đến hôm nay, đã 19 năm qua rồi, Pháp Luân Công vẫn như trước, không những không bị tiêu diệt, mà còn được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và địa khu trên thế giới. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục đối diện với bức hại mà không hề gục ngã, vẫn kiên định đi trên con đường tu luyện. Hơn nữa còn hơn 300 triệu người Trung Quốc đã thức tỉnh, lựa chọn chối bỏ ĐCSTQ, thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội để được cứu.

Mà ĐCSTQ lại ở trong cuộc bức hại này mà tự đẩy bản thân đến bờ vực diệt vong, Giang Trạch Dân – kẻ cầm đầu cuộc bức hại cũng bị hàng nghìn học viên Pháp Luân Công và nhân sĩ chính nghĩa trong và ngoài nước khiếu nại, sắp bị xử lý.

Thêm nữa, Đảng cộng sản là một chủng tín ngưỡng, từ lâu đã bị nhân dân thế giới phỉ nhổ; ĐCSTQ là một tổ chức, đã hủ bại và thối nát triệt để, không việc xấu nào không làm, mất hết lòng dân; Chính quyền ĐCSTQ lung lay sắp đổ, sẽ mất trong một sớm một chiều, hết thảy những điều này đều khiến cho ĐCSTQ khiếp sợ.

Phán quyết không lý tính đối với Vu Khắc Giang và sự điên cuồng vơ vét của cải của quan chức ĐCSTQ, giám sát và khống chế hoàn toàn đối với quảng đại quần chúng, phong toả nghiêm mật Internet, cho đến hiện tượng nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp kêu gào “Đừng nói pháp luật với tôi”, “Tôi chính là pháp luật“ .v.v.. đều nói lên rằng ĐCSTQ vào lúc này, giống như một kẻ điên, hoàn toàn mất hết lý tính. Nó tham lam, kiêu ngạo, cường quyền, cuồng vọng, mà nội tâm thì tràn đầy sự yếu nhược, sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực của ngày diệt vong.

2. Bản chất của ĐCSTQ chính là “giả, ác, đấu”

“Chân-Thiện-Nhẫn“ là đặc tính của vũ trụ, là giá trị phổ quát, cũng là nguyên tắc tu luyện mà những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tuân theo. Ông là chính, là thiện, đối với bất kỳ dân tộc hay quốc gia nào cũng chỉ có lợi mà không có hại.

Trong xã hội bình thường, người thực hành “Chân-Thiện-Nhẫn” và truyền bá thông điệp “Chân-Thiện-Nhẫn“ đến mọi người giống như Vu Khắc Giang, sẽ nhận được sự tôn trọng và khen thưởng của chính quyền và dân chúng.

Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, lại bị kết án, bị tuyên án nặng, điều này chỉ có thể nói lên rằng bản chất của ĐCSTQ là “giả, ác, đấu”, rằng nó đối địch với chính tín, đối kháng với giá trị phổ quát, là phản nhân tính, phản vũ trụ, là tà ác. Kỳ thực các loại hành ác của ĐCSTQ từ khi chấp chính đến nay, cũng đã chứng minh đầy đủ điểm này.

3. “Lấy Pháp trị quốc“ là giả, “lấy Đảng trị quốc”, “lấy ác trị quốc“ là thật

Tín ngưỡng vào “Chân-Thiện-Nhẫn” liền bị bắt, bị kết án, là dựa trên pháp [luật] nào vậy? “Vì 3 chữ mà chịu 6 năm tù“, tiêu chuẩn trong việc cân nhắc mức phạt là gì? Căn cứ vào thực tế là gì?

Thẩm phán của toà án quận Lịch Hạ, người đã kết án Vu Khắc Giang nói: (Sự việc kết án 6 năm tù đối với Vu Khắc Giang) là bên trên quyết định, “bên trên” là chỉ ai? Nó hoặc ông ta có thể đại biểu cho hiến pháp và pháp luật không?

Kỳ thực, Trung Quốc do ĐCSTQ cai trị, từ trước đến nay chưa hề có pháp trị chân chính. Hiến pháp và Pháp luật chỉ dùng để trang trí, cơ cấu công an, kiểm sát, tư pháp, v.v.. Chỉ là tôi tớ và tay chân của ĐCSTQ. Đảng lãnh đạo tất cả, Đảng cao hơn pháp [luật], ý chí của kẻ đứng đầu tà đảng chỉ huy tất cả, “Lấy Đảng trị quốc“, “Lấy người trị quốc”, mới là hiện thực xã hội Trung Quốc ngày nay. Đảng muốn bức hại ai, chỉ cần một câu nói của kẻ đứng đầu tà đảng, đám đầy tớ của Đảng liền nhất mực ủng hộ, chiểu theo ý chí của kẻ đứng đầu mà hành sự.

Cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công chính là dạng này. Trước đây là vì luận điệu của Giang Trạch Dân, kẻ cầm đầu tà đảng: “Bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, huỷ hại thân thể“, sau đó Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610 (tổ chức phi pháp được Giang Trạch Dân thành lập vào ngày 10 tháng 06 năm 1999 để chuyên bức hại Pháp Luân Công, tương tự tổ chức Gestapo của phát xít Đức) thao túng công an, kiểm sát, tư pháp, quân đội, tuyên truyền, v.v.. Các loại tay chân nhất tề xuất trận, chiểu theo ý chí của Giang Trạch Dân, đã bắt đầu cuộc bức hại mất hết nhân tính đối với người tu luyện Pháp Luân Công kéo dài 19 năm cho đến nay.

Theo thống kê không đầy đủ của trang web Minh Huệ, trong cuộc bức hại này, có ít nhất 4.160 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, có hàng chục triệu người bị giam giữ phi pháp tại các trại lao động cưỡng bức, nhà tù, trường kỳ bị tra tấn, ngược đãi, huỷ hoại tinh thần, có hàng triệu người bị mất tích cho đến nay, càng khiến cho người ta tức giận hơn chính là việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống để mưu lợi. Chủng tội ác kinh khiếp này là chưa từng nghe thấy, khiến người và Thần căm phẫn.

Có bao giờ ĐCSTQ nói pháp luật đối với người dân Trung Quốc?

Lúc này, tôi muốn nói với nhân viên tư pháp thành phố Tế Nam vài câu, các vị có từng nghĩ rằng: Trong khi phán xét học viên Pháp Luân Công có tội, trên đầu ba thước có thần linh, chiểu theo thiên lý, cũng có thể phán các vị có tội đúng không? Khi ác báo tới, ĐCSTQ có thể bảo vệ ông chăng? Nó đang bị tiêu diệt rồi, khi làm một sinh mệnh sắp sửa ra đi, danh lợi còn có tác dụng gì đây? Ông làm thế nào? Vì bản thân và gia đình, mong các vị kính trọng thiên lý, giữ vững lương tri, duy trì công chính, đừng phạm pháp cũng như làm điều sai trái, lưu lại tương lai cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/16/359683.html

Đăng ngày 25-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share