Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc và New Zealand

[MINH HUỆ 24-11-2017]

(Tiếp theo Phần 1)

Pháp hội Trung Quốc thường niên trên trang web Minh Huệ (Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội) năm nay lại một lần nữa đem đến cho các học viên ở Trung Quốc cơ hội chia sẻ những câu chuyện và thể ngộ của họ với các học viên ngoài Trung Quốc. Điều này giúp tất cả các học viên tu luyện tốt hơn, thức tỉnh các chúng sinh, và hoàn thành thệ ước của mình. Cũng giống như những khu vực khác, các học viên ở Úc và New Zealand nói rằng họ rất xúc động bởi tấm lòng chân thành của các học viên Trung Quốc đối với việc chứng thực Pháp cũng như cảm ân của họ đối với Sư phụ. Một học viên nói: “Mặc dù chúng tôi ở nước Úc này, nhưng chúng tôi cảm thấy tất cả chúng ta đều theo cùng một Pháp lý, và những yêu cầu của Pháp đối với chúng ta đều giống nhau.” Cô nói rằng các học viên ở Trung Quốc đã làm rất tốt trong môi trường tà ác đó và cô học được rất nhiều điều qua việc đọc những bài chia sẻ đó.

Tầm quan trọng của việc tu luyện tốt bản thân

Cô Từ, đệ tử Đại Pháp tại New Zealand cho biết: “Từ các bài chia sẻ từ Pháp hội Trung Quốc, tôi nhận ra rằng tu luyện tốt bản thân là rất quan trọng. Tôi đã ngộ thêm được nhiều điều từ những bài chia sẻ này.”

Cô Từ nói cô học được rất nhiều từ bài chia sẻ “Tu luyện đem lại những thay đổi to lớn cho gia đình tôi”. Trong bài này, tác giả viết: “Trong nhiều năm tu luyện, tôi chỉ tập trung vào bản ngã của mình. Tôi đã thu hẹp nội hàm của tu luyện. Điều “tôi muốn tu luyện” là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Không ai có thể trì hoãn việc tu luyện của tôi. Không ai có thể ảnh hưởng đến tu luyện của tôi. Tôi nghĩ tu luyện là điều quan trọng nhất. Tôi đã quẳng đi, bỏ đi, loại ra, tránh xa và từ bỏ bất kỳ những gì can nhiễu đến tu luyện của mình. Tôi đã đi đến cực đoan trong tu luyện, đến mức mà thậm chí việc chứng thực Pháp của tôi cũng dựa trên sự ích kỷ. Đó là lý do tại sao tôi luôn có vấn đề.

Về các mối quan hệ gia đình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự xuất hiện của họ là để tôi tu luyện. Các vấn đề của họ đều liên quan đến tôi. Họ chính là những tấm gương của tôi. Tôi cần phải hướng nội để nhận ra vấn đề của mình, nhưng tôi đã không tu luyện bản thân. Tình trạng tuyệt vọng của họ đã thức tỉnh tôi: tôi bắt đầu hướng nội để nhận ra các chấp trước và đã thấy được rất nhiều chấp trước.”

Cô Từ cho biết bài viết này đã giúp cô thay đổi cách cô giáo dục con cái. Cô nói: “Một khi bạn tu luyện tốt bản thân, bạn có thể giáo dục con cái tốt. Tôi đã từng ép các con đọc Pháp và luyện công. Tôi đã hy vọng rất nhiều từ chúng. Do những chấp trước vào chúng, giọng điệu của tôi không hoà ái. Chúng không chỉ không vâng lời mà đôi khi còn mặc kệ tôi.”

“Tôi luôn luôn nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm là vì điều tốt cho các con. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao chúng lại đối xử với tôi như thế. Sau đó, tôi hướng nội và nhận thấy rằng tôi có mong muốn mạnh mẽ để thay đổi người khác và cố gắng đo lường những người khác theo tiêu chuẩn của riêng tôi. Điều đó sẽ không có tác dụng. Vì vậy, tôi bình tĩnh chia sẻ với các con về việc đọc Pháp và luyện công. Chúng cũng nói với tôi những gì chúng nghĩ. Chúng tôi tăng cường chia sẻ. Vài ngày sau, lũ trẻ nói với tôi rằng chúng đã lập thời gian biểu cho việc học Pháp và luyện công. Tôi có thể nói rằng chúng đang cố gắng hết sức để thực hiện kế hoạch.”

“Qua trải nghiệm này, tôi đã thấy được sức mạnh của việc hướng nội.”

Cứu người với xuất phát điểm chân chính

Bà Vương từ Melbourne bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Bà đã đọc toàn bộ các bài chia sẻ từ Pháp hội Trung Quốc. Mỗi ngày người học viên 79 tuổi này đã in các bài chia sẻ và chia sẻ chúng với các học viên khác mà không biết dùng máy tính. Bà Vương nói: “Các học viên ở Trung Quốc tu luyện vững chắc, và chủ động đi giảng chân tướng. Họ đối đãi việc tu luyện rất nghiêm túc, đặc biệt là học Pháp.”

Bà Vương đánh giá cao các bài chia sẻ: “Các tác giả thực sự dụng tâm và rất chân thành. Không có sự hiển thị trong các bài viết. Mặc dù một số tác giả không có học thức cao, nhưng bài viết của họ vẫn rất cảm động? Tại sao? Bởi vì tâm họ thuần tịnh. Họ đồng hóa với Pháp, vì vậy những kinh nghiệm của họ thể hiện nhân tố căn bản của tu luyện. Việc chia sẻ thực sự rất đáng quý.”

“Các bài chia sẻ cũng khuyến khích tôi làm tốt. Tôi cảm thấy rằng thời gian để chúng ta tu luyện thực sự là hữu hạn. Trước đây tôi đã cố gắng để học thuộc Pháp, và bây giờ tôi lại tiếp tục học thuộc. Tôi hy vọng tôi sẽ đồng hóa với Pháp thông qua việc học thuộc. Mỗi ngày tôi tự đo lường mình theo Pháp. Nếu tôi nhìn thấy một chấp trước nào, tôi sẽ cố gắng buông bỏ nó ngay.”

Điều khiến bà Vương cảm động nhất là bài chia sẻ “Một học viên 87 tuổi giảng chân tướng hàng ngày”. “Tôi thực sự chấn động trước cách mà học viên đó trân quý thời gian và dành tất cả thời gian để tu luyện.”

Tác giả viết trong bài chia sẻ: “Đến giờ tôi đã giúp hơn 10.000 người làm tam thoái mỗi năm, và tổng cộng đã giúp được hơn 110.000 người.Tôi đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người vào mỗi buổi sáng, 365 ngày mỗi năm. Tôi đã không bỏ lỡ một ngày nào cả khi trời mưa, gió hay nghỉ lễ. Nếu tôi không thể đi vào buổi sáng, tôi sẽ đi ra ngoài vào buổi chiều.”

“Tôi cố giữ cho tư tưởng của mình được thanh tịnh và thuần khiết nhất có thể. Tôi không xem TV và thậm chí không nói chuyện với các con về những chuyện người thường. Tôi thức dậy lúc 3 giờ 50 sáng để luyện công và phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Sau đó tôi ăn sáng, học một bài giảng Chuyển Pháp Luân và đọc các bài giảng khác. Đến 10 giờ sáng, tôi đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người, và tôi thường về nhà lúc 3 giờ chiều. Sau đó tôi học một hoặc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân trước bữa tối. Sau đó, tôi học các bài giảng khác và nghe Radio Minh Huệ.”

Bà Vương nói: “Trong 10 năm qua, hàng ngày tôi đã đi đến các điểm du lịch để giảng chân tướng. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, tôi đã trở nên giải đãi. Tôi đã không đối đãi với việc cứu người quan trọng như mình đã từng làm trước đây. Bài chia sẻ này thực sự khiến tôi cảm động. Nếu tâm tôi thuần khiết và xuất phát điểm cứu người là chân chính, thì tôi sẽ có năng lực để loại bỏ những thứ xấu. Vậy nên đó là bởi vì thiếu sót trong tu luyện của chính tôi khiến cho tôi đôi khi thất bại trong việc khuyên mọi người tam thoái.

“Một số du khách Trung Quốc từ chối lắng nghe hay nhận tài liệu từ tôi. Các bài chia sẻ từ Pháp hội Trung Quốc đã thay đổi thái độ của tôi. Khi thái độ của tôi thay đổi, thái độ của họ cũng thay đổi. Họ sẵn sàng lắng nghe tôi. Tôi tin rằng nếu mình thực sự kiên định cứu người, họ sẽ lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói.”

Trở thành một đại giác giả

Ông Steven Trương từ Queensland nói: “Các bài chia sẻ có chất lượng rất tốt và đã thể hiện được thực chất của tu luyện cũng như nỗ lực phản đối cuộc bức hại một cách hoà bình. Tôi đã xúc động khi thấy rằng nhiều học viên đã tu luyện hết sức vững chắc trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Bài viết ”Làm tốt ba việc là an toàn nhất” khiến tôi ấn tượng nhất. Tôi đọc kỹ từng từ. Có ba điểm rất hay trong bài viết này:

Thứ nhất, các học viên ở Trung Quốc thực sự kiên định cứu người mà không phân biệt. Họ cố gắng cứu tất cả mọi người, kể cả người nghèo và giàu.

Thứ hai, tác giả không đổ lỗi cho đồng tu, khi họ hiểu lầm hoặc thậm chí “bán đứng” anh. Thay vào đó, anh đã cố gắng để hiểu họ, đối xử với họ bằng lòng từ bi, và tha thứ cho họ. Và rồi, anh tổ chức giải cứu các đồng tu bị bắt giam. Điều này thật sự cho thấy một vị giác giả vô ngã là như thế nào.

Thứ ba, tác giả không ngừng lấy Pháp để đo lường. Anh luôn cố gắng để đồng hoá với Pháp, và đạt tới cảnh giới của một bậc giác ngộ.”

Ông Trương cũng nói: “Trong môi trường nước ngoài, chúng tôi dễ nảy sinh tâm an dật. Ở đây, trong tu luyện hàng ngày, tôi có thể đọc Pháp và hướng nội. Nhưng khi việc gì lớn xảy ra, tôi không thể giữ vững tâm tính của mình. Tôi không thể buông bỏ bản thân và hướng nội khi phát sinh mâu thuẫn với các đồng tu.”

“Các bài chia sẻ từ Pháp hội thực sự khiến tôi xúc động. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ họ. Chân-Thiện-Nhẫn không phải là một khẩu hiệu và tôi sẽ làm theo những nguyên tắc này. Bây giờ, tôi cố hết sức để buông bản thân và tu luyện vững chắc. Tôi cảm thấy rằng tôi đang đi đúng hướng. Tôi cố gắng hợp tác với người liên lạc địa phương trong việc quảng bá Shen Yun. Tôi đang cố gắng để có trách nhiệm hơn, và cân bằng thời gian tôi dành cho công việc hàng ngày, gia đình, và các hạng mục Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/24/357089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/1/166589.html

Đăng ngày 4-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share