Bài viết của các phóng viên ở Úc và New Zealand.

[MINH HUỆ 23 -11-2017] Pháp hội Trung Quốc thường niên trên trang web Minh Huệ (Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội) năm nay lại một lần nữa đem đến cho các học viên ở Trung Quốc cơ hội chia sẻ những câu chuyện và thể ngộ của họ với các học viên ngoài Trung Quốc. Điều này giúp tất cả các học viên tu luyện tốt hơn, thức tỉnh các chúng sinh, và hoàn thành thệ ước của mình. Cũng giống như những khu vực khác, các học viên ở Úc và New Zealand nói rằng họ rất xúc động bởi tấm lòng chân thành của các học viên Trung Quốc đối với việc chứng thực Pháp cũng như cảm ân của họ đối với Sư Phụ. Một học viên nói: “Mặc dù chúng tôi ở nước Úc này, nhưng chúng tôi cảm thấy tất cả chúng ta đều theo cùng một Pháp lý, và những yêu cầu của Pháp đối với chúng ta đều giống nhau.” Chị nói rằng các học viên ở Trung Quốc đã làm rất tốt trong môi trường tà ác đó và chị ấy học được rất nhiều điều qua việc đọc những bài chia sẻ đó.

Chính niệm đến từ Pháp

Anh Joe, một học viên ở New Zealand, nói rằng anh đặc biệt ấn tượng bởi hai điều. “Một là tôi có thể thấy được trái tim thuần tịnh của các học viên đó. Ngôn từ họ dùng rất khiêm nhường, không một chút cường điệu hóa nào. Thậm chí vài học viên trước kia không biết đọc mà giờ đây đã có thể viết rất tốt.” Anh đặc biệt nhắc đến “bà lão nhỏ nhắn” trong bài chia sẻ “Duy hộ Pháp bằng từ bi và chính niệm.” “Bà ấy thực sự trân quý sách Đại Pháp và thậm chí lính canh ở trại giam còn xúc động và bắt đầu giúp đỡ bà ấy.”

Một lý do khác khiến Joe xúc động là các học viên ở Trung Quốc có thể giữ vững tinh tấn dù trong môi trường bức hại tà ác như vậy. “Họ lúc nào cũng có thể làm theo lời dạy của Sư phụ. Nhưng tôi, người sống trong môi trường khá là nới lỏng, thi thoảng lại nghĩ đến việc né tránh mâu thuẫn thay vì thực tu bản thân hoặc đồng hóa với Pháp từ sâu trong nội tâm.” Anh nói rằng từ bây giờ, anh sẽ nỗ lực học Pháp, nhận thức Pháp hơn và đề cao bản thân.

Bà Lưu đến từ Auckland, New Zealand, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp vào năm 1999 thì bà còn là một sinh viên đại học và bị bắt giữ phi pháp. Vì thế việc học tập của bà bị trì hoãn 6 tháng. “Tôi đã đọc tất cả những bài chia sẻ ở Pháp hội Trung Quốc. Điều khiến tôi xúc động nhất là chính niệm của các học viên, niệm đầu thuần chính, và từ bi có thể viên dung môi trường xung quanh.

“Ví dụ trong bài ‘Nữ hoàng’ của trại tạm giam, mặc dù học viên này ở trong nhà giam vì đức tin của mình, chị ấy đã không hề sợ hãi. Chị ấy đã nghĩ đến việc thuê luật sư có tầm ảnh hưởng và sẽ biện hộ cho chị ấy miễn phí. Cuối cùng, bằng chính niệm của mình, điều này đã trở thành hiện thực. Hơn nữa, trong trại tạm giam chị ấy đã có thể tổ chức tết Trung Thu để tạ ân Sư phụ, sự kiện này đã giúp những tù nhân khác nghĩ tốt về Đại Pháp.”

Bà Lưu cũng nhắc đến “bà lão nhỏ nhắn” trong bài “Duy hộ Pháp bằng từ bi và chính niệm.” “Trong trại tạm giam hoặc trại lao động, học viên này đã không hề sợ hãi. Có lần các cán bộ đưa bà đi chế giễu ở nơi công cộng, bà đã lấy đó làm cơ hội để nói với những người ven đường về Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, lính canh phải bỏ cuộc và nói một cách trân trọng rằng: “Bà đã đạt được điều mình muốn nhưng chúng tôi thì không.”

Bà Lưu nói rằng sau khi đọc những bài chia sẻ này thì giờ đây bà đã hiểu rõ hơn về chính niệm. “Những niệm đầu này đến từ Pháp. Khi mà chúng ta có thể thực sự nhận thức được sứ mệnh của mình là trợ Sư chính Pháp thì chúng ta sẽ có thể ngộ Pháp tốt hơn và có chính niệm mạnh hơn.” Bà nói rằng từ bây giờ bà sẽ đặt tâm hơn vào việc học Pháp.

Mẹ và con gái cùng đề cao

Bà Jennie Trần và con gái hiện sống ở Adelaide thuộc miền nam nước Úc. Bà Trần nói rằng hàng năm bà đều đọc các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc và những bài này rất giúp ích cho bà.

Trong một bài chia sẻ bà đọc về việc mẹ và con trai đã cùng nhau đề cao như thế nào. Cậu con trai bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ khi mới hai tuổi. Từ khi còn nhỏ và suốt những năm còn đi học, ai cũng khen cậu tốt bụng, tốt tính và học giỏi. Bà Trần trích dẫn trực tiếp từ bài chia sẻ: “Ngày trước thỉnh thoảng tôi cứ muốn con phải thế này hay thế khác. Giờ đây tôi không cần biết con ở đâu nhưng tôi vẫn tin rằng con sẽ ổn bởi vì con có Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ trong tâm.”

Bà Trần so sánh trường hợp này với trường hợp của bà và nói rằng bà đã từng lo lắng cho con gái bà rất nhiều, sợ rằng có thể con không tinh tấn. Nhưng kết quả thì không tốt, và họ thường cãi vã. Qua bài chia sẻ này, bà học được cách hướng nội và đề cao bản thân và có thể chia sẻ ý kiến dựa trên Pháp với con gái mình bằng phong thái từ bi. Bà nói: “Bây giờ con gái tôi sẵn sàng chia sẻ với tôi suy nghĩ của con. Và con cũng có thể hướng nội để tự tìm ra vấn đề của mình.

Con gái Katharine của bà cũng đồng ý: “Nhiều bài chia sẻ đã khiến tôi rơi nước mắt. Mục chia sẻ tâm đắc thể hội đã giúp tôi nhận ra những khoảng cách của mình.” Chị nói rằng khi cuộc đàn áp bắt đầu, chị vẫn ở Trung Quốc. Mặc dù chị đã cố gắng nhưng không thể tu luyện tốt. “Qua các bài chia sẻ này, tôi có thể hiểu rằng cho dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, các học viên này có thể ngộ Pháp rất tốt. Điều đó bao gồm từ bỏ hư vinh, lợi ích vật chất, và tình, cũng như đường đường chính chính chứng thực Pháp.” Bây giờ sống ở Úc trong môi trường nới lỏng, Katharine nói rằng chị không còn có thể tìm được cớ gì cho bản thân nữa và quyết tâm đuổi kịp trong tu luyện.

Ở những nơi khác nhau nhưng cùng sứ mệnh

Bà Hạ làm cho một công ty truyền thông cũng đến từ Adelaide. Bà nhớ lại: “Vì công việc của tôi rất bận nên gần đây tôi bị buông lơi trong tu luyện. Sau những mâu thuẫn với đồng nghiệp, tôi không thể hướng nội. Vấn đề ngày càng tồi tệ.”

Đó là lúc bà bắt đầu đọc những bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc. Ban đầu bà cảm thấy rất buồn, và dường như có quá nhiều thứ phải xử lý hàng ngày. Bà cũng thấy khó mà tập trung vào hạng mục nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và thức tỉnh họ. “Khi tôi bình tĩnh lại và đọc từng bài chia sẻ ở Pháp hội Trung Quốc thì mỗi bài đều như một gậy cảnh tỉnh dành cho tôi. Các bài chia sẻ như những chiếc gương cho tôi thấy được vấn đề, chấp trước và quan niệm người thường của bản thân.” Bà Hạ nói rằng bằng tâm hối lỗi và biết ơn, bà không còn bị động tâm bởi những mâu thuẫn trong công việc nữa.

Bà thêm vào: “Tôi cũng ngộ ra rằng mặc dù những học viên chúng ta có thể sinh sống ở những nơi khác nhau nhưng chúng ta có chung sứ mệnh.” Bà quyết tâm làm tốt các hạng mục, tiếp tục giảng chân tướng cho giới chủ lưu, và phối hợp với các học viên khác không gián cách. Thêm vào đó, gần đây bà bắt đầu học thuộc Pháp như những học viên khác ở Trung Quốc đã làm. “Tôi không những có thêm thể ngộ về Pháp mà giờ đây tôi còn thấy viết các bài chia sẻ dễ hơn trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/23/357050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/24/166517.html

Đăng ngày 14-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share