Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-9-2017] Năm 2016, tôi bị bắt giữ phi pháp. Khi bị đưa đến trại tạm giam, tôi đột nhiên xuất hiện triệu chứng đột quỵ và không thể đi được. Kết quả kiểm tra sức khoẻ của tôi không đạt, tuy nhiên cảnh sát vẫn giữ tôi ở trại tạm giam. Ngày hôm sau, khi bị thẩm vấn, tôi đã tuyên bố tôi có quyền tự do tín ngưỡng của mình và không phạm tội gì cả. Cuộc thẩm vấn kết thúc sau khi tôi từ chối ký vào các văn bản bắt giữ.

Mỗi khi lính canh yêu cầu tôi từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đều từ chối. Một người ở cùng phòng giam nói với tôi: “Chúng tôi có thể giúp cô viết đơn tuyên bố từ bỏ đức tin, như vậy cô sẽ được thả về nhà. Sau đó cô có thể tiếp tục tu luyện ở nhà.”

Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi làm người tốt, và tôi không thể phản bội lại đức tin của mình. Những người ở cùng phòng giam sau đó đã thay đổi thái độ đối với tôi, và tôi có được sự tôn trọng của họ. Tôi nói với họ về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và đối xử tốt với mọi người. Họ đã đồng ý để tôi tự do tập luyện Pháp Luân Đại Pháp trong phòng giam.

Sau đó tôi bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người ở cùng phòng. Hơn hai chục người đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Mọi người trong phòng giam đối xử với nhau hoà ái, và sức khoẻ của tôi dần dần cải thiện.

Một lần tôi trò chuyện với một doanh nhân, vốn đã bị bắt giam hai năm rưỡi. Trước đây đã có rất nhiều học viên giảng chân tướng cho cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô ấy luôn cho rằng các học viên thật ngốc nghếch, tại sao không giả từ bỏ đức tin của mình để đổi lấy tự do.

Tôi nói với cô ấy rằng: “Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, làm người tốt, làm việc gì cũng nghĩ đến người khác trước, không mưu cầu danh lợi. ĐCSTQ phá hoại Pháp Luân Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp, chính là không để cho người ta làm người tốt, bản tính của nó là “Giả, Ác, Đấu”, so với “Chân, Thiện, Nhẫn” cũng giống như thuỷ hoả bất tương dung. Chúng tôi là người bị bức hại, chị cũng không phải ngoại lệ. ĐCSTQ chính là lợi dụng tài năng của chị, lúc đầu để cho chị kiếm nhiều tiền, phát tài, sau đó các quan chức lại lợi dụng quyền lực dẫn dụ chị hối lộ cho họ, cuối cùng họ chối từ trách nhiệm, đẩy hết tội lỗi lên đầu chị và bắt giam chị.

Cô ấy nói: “Chị nói đúng. Tôi làm các dự án kinh doanh, họ đều ủng hộ, quan chức giúp tôi làm các thủ tục này nọ, lợi nhuận chia đôi. Cuối cùng họ nói rằng tôi phạm tội còn họ thì vô tội. Lời của chị thật đúng. Tôi đã bị chế độ ĐCSTQ lợi dụng rồi bức hại. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp quả là những người tốt. Lúc vào đây sức khoẻ chị yếu, nhưng chị đã hồi phục mà không cần các biện pháp chữa trị. Sư phụ của chị thực sự đang coi sóc cho chị. Tôi là một đảng viên ĐCSTQ. Chị hãy giúp tôi thoái đảng.”

Cô ấy nói với tôi rằng vụ án của cô đã bị treo hơn hai năm. Không lâu sau khi cô ấy tuyên bố thoái đảng, vụ án đã có tiến triển. Cô ấy rất vui mừng và nói rằng Đại Pháp thật siêu thường.

Một hôm có một phạm nhân mới chuyển tới và cô ấy không có quần áo ấm. Lính canh đi xung quanh hỏi mọi người xem có ai thừa áo khoác không, nhưng không ai trả lời, nên tôi đã cho cô ấy mượn áo của tôi. Những lính canh đã khen ngợi tôi trước mặt mọi người: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tốt bụng.”

Sau khi tất cả mọi người cùng phòng giam với tôi đã thoái đảng, tôi được chuyển đến phòng giam khác, ở đó tôi gặp một đồng tu. Cô ấy bị tuyên án tù ba năm rưỡi [nhưng vẫn đang bị giam trong trại tạm giam]. Các con của cô đang học đại học còn chồng của cô đã mất khả năng lao động. Do đó cô ấy là trụ cột duy nhất trong gia đình. Do khó khăn về tài chính, cô ấy phải phụ thuộc vào các học viên địa phương cung cấp cho cô tiền và quần áo. Cô ấy nói rằng rất nhớ gia đình.

Khi tôi biết tình trạng của cô ấy, tôi đã cố hết sức để giúp đỡ cô ấy về tài chính. Cô ấy cần bất cứ thứ gì, tôi đều mua cho cô ấy. Chúng tôi cũng chia sẻ nhận thức về Pháp, và cùng nhau học thuộc Pháp. Cô ấy đã nhanh chóng có đề cao trong tu luyện. Chúng tôi cũng cùng nhau nói cho mọi người trong phòng giam về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi cùng nhau cố gắng làm theo lời Sư phụ dạy, và mọi người đều tôn trọng chúng tôi. Sau khi thấy được chân tướng tốt đẹp của Đại Pháp, không cần phải gợi ý, mọi người đều lần lượt thoái Đảng. Khi có người mới đến, chúng tôi nói chuyện với họ, và thường thành công trong việc giúp họ tiếp nhận chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Trong 6 tháng bị giam giữ, tôi đã giúp hơn 30 người thoái xuất khỏi ĐCSTƯ, và giúp nhiều người hơn nữa biết được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/14/狱中讲真相-救度有缘人-353705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/17/166087.html

Đăng ngày 2-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share