Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2017] Gần đây khi ba viên cảnh sát gõ cửa nhà một học viên địa phương, thì cô ấy hòa ái giảng chân tướng cho họ nghe về Pháp Luân Công. Cuối cùng họ đã giúp cô có được tiền cho đám tang của chồng cô.

Người học viên nhã nhặn mời cảnh sát vào nhà và nói: “Tôi có thể giúp gì cho các anh?”

“Không có gì đâu. Chúng tôi chỉ muốn xem hiện giờ chị ra sao rồi,” một viên cảnh sát đáp lời.

Người học viên nói: “Tôi rất khỏe. Tất cả bệnh tật của tôi đều khỏi. Tôi trở nên hoàn toàn khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ của chúng tôi đã dạy chúng tôi phải tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và vô tư vô ngã. Là người luyện công, chúng tôi không truy cầu danh tiếng hay lợi ích cá nhân. Cuộc sống của tôi hiện giờ rất bình thản và trọn vẹn. Đây là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.”

“Trước khi tu luyện Pháp Luân Công thì tôi cũng như nhiều người khác. Tất cả những gì tôi nghĩ là kiếm tiền và phấn đấu. Muốn nổi danh và phát tài đã trở thành mục đích chính của cuộc đời tôi. Tôi trở nên chán chường khi bị mất mát danh tiếng hay tiền bạc, rồi kết cuộc là rước nhiều bệnh tật vào người.

“Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi học được rằng mục đích thật sự của đời người là quay trở về bản ngã tiên thiên của mình. Bây giờ tôi đã có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình, đó là nỗ lực tu luyện để loại bỏ hết thảy những tư tưởng không tốt và những truy cầu, và không ngừng đề cao tâm tính của bản thân.

“Nhìn lại con người tôi trước đây, những gì tôi dốc sức làm toàn là vì tư lợi, ham muốn cá nhân. Tôi không bao giờ quan tâm những hành động của mình có đạo đức hay bất chính hay không, miễn sao tôi kiếm được tiền. Sau khi học Pháp Luân Công, tôi nhận ra chủ nghĩa vật chất chỉ mang lại cảm giác hài lòng và hạnh phúc nhất thời. Chỉ có đạo đức thăng hoa thì tâm tính của con người mới đề cao và họ mới có hạnh phúc thật sự.”

“Sau khi bước vào tu luyện, tôi mới bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của những gì mà các bậc thánh nhân đã nói về việc hy sinh vì chính nghĩa. Con người thời xưa có khi vì giữ chữ tín hay niềm tin của mình mà họ không ngại mất đi sinh mệnh. Con người ngày nay không hiểu được trí huệ vĩ đại của các bậc thánh hiền xưa.

“Nhìn xem tôi đã thay đổi như thế nào,” người học viên nói. “Mỗi ngày hết thảy những gì tôi nghĩ là làm sao để trở thành một người tốt. Hầu hết các học viên đều như thế. Các anh có cho rằng đó là mong muốn chính đáng để xã hội có thật nhiều người tốt hay không?” Các cảnh sát đều gật đầu đồng tình.

“Các anh biết đó, Qiao Shi, chủ tịch Hội đồng Nhân dân đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về Pháp Luân Công vào năm 1998. Bản điều tra đã kết luận rằng Pháp Luân Công mang đến trăm đều lợi cho nhân dân mà không có lấy một điều hại. Giang Trạch Dân đã phạm phải tội ác tày trời khi bức hại Pháp Luân Công, ông ta rồi sẽ không thể thoát khỏi lưới trời.”

Theo như báo chí đưa tin, Cục Báo chí và Ấn phẩm của Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Đây là dấu hiệu cho thấy các viên chức nhà nước muốn điều hành quốc gia dựa trên pháp luật. Tất cả những ai đã bức hại Pháp Luân Công sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Các cảnh sát im lặng lắng nghe. Sau đó họ hỏi người học viên có gặp khó khăn gì hay không. Người học viên nói rằng chồng của cô đã qua đời cách đây 5 năm trong lúc cô đang bị giam giữ (vì tu luyện Pháp Luân Công). Cô ấy đủ điều kiện để nhận khoản tiền trợ cấp từ công ty của mình để chi trả chi phí tang lễ cho người chồng. Sau khi được thả, cô đã nộp đơn, nhưng đã bị từ chối chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Một cảnh sát nói: “Không vấn đề gì, chúng tôi có thể giúp chị giải quyết chuyện này.” Họ đưa cô ấy đến gặp người chủ cũ. Ban đầu, ông giám đốc từ chối nói chuyện với các cảnh sát bởi họ không mặc quân phục. Khi các cảnh sát cho ông ấy xem thẻ cảnh sát và yêu cầu đại diện công ty xem xét lại, thì khoản trợ cấp mới được phát cho người học viên.

Sau vụ việc này, có thể thấy rằng chúng ta nên đối xử từ bi với tất cả mọi người bao gồm cả cảnh sát. Khi chúng ta dùng chính trải nghiệm của bản thân để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, thì nhiều khả năng là họ sẽ minh bạch và đưa ra lựa chọn đúng.

Hiện giờ phần lớn hoàn cảnh môi trường đã thay đổi. Đây là cơ hội quý giá để chúng ta giảng chân tướng cho mọi người và cứu họ. Khi nói chuyện với những người chịu trách nhiệm thi hành luật, hay những người bị đầu độc nặng nề bởi những lời dối trá của tà đảng, chúng ta nên loại bỏ hết thảy những chấp trước về tranh đấu và hận thù. Với tâm thái bình hòa và nhân ái, chúng ta nên cho họ biết những thông tin chính xác về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/9/356495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/5/166637.html

Đăng ngày 15-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share