Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-9-2017] Các học viên Pháp Luân Công là bà Thạch Tinh và bà Thiệu Ảnh đã bị xét xử tại Toà án huyện Đỗ Mông, thành phố Đại Khánh vào ngày 8 tháng 9 năm 2017. Toà án đã ngăn cản gia đình, bạn bè và luật sư của họ, hạn chế nhiều người không được tham dự phiên xử. Hai học viên đã không có được một phiên xử công bằng.

Ngăn cấm gia đình và bạn bè học viên vào phòng xử án

Bên trong phòng xử án, những người không quen biết chiếm 27 chỗ ngồi của phiên xử buổi sáng. Chỉ có một thành viên gia đình của mỗi học viên được phép vào phòng xử án.

Bên ngoài phiên toà, có hàng chục cảnh sát mặc đồng phục, thường phục và cảnh sát hỗ trợ làm nhiệm vụ giám sát mọi người xung quanh phòng xử án. Trưởng và phó phòng cảnh sát huyện Đỗ Mông và các nhân viên từ cục An ninh nội địa cũng có mặt. Phó cục trưởng Lâm Gia Uy yêu cầu cảnh sát giải tán những người đứng xem.

Hàng chục thành viên gia đình và bạn bè đứng ngoài rào chắn, trong đó có bốn người bà con của bà Thạch Tinh, cũng bị yêu cầu rời đi. Vài người đang ngồi trong sảnh an ninh cũng bị đuổi ra.

Toà án thông cáo với công chúng rằng phiên xử bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng, nhưng họ lại thông báo cho các luật sư rằng phiên xử bắt đầu từ 9 giờ sáng.

Đưa ra các hạn chế đối với luật sư

Hai luật sư bào chữa, một đến từ Bắc Kinh và một đến từ thành phố Đại Khánh, đã liên lạc với Uỷ ban chính trị và pháp luật địa phương từ 10 ngày trước phiên xử. Họ đã gây áp lực cho luật sư đến từ thành phố Đại Khánh buộc ông phải từ bỏ vụ này. Ông được thay thế bằng một luật sư địa phương. Uỷ ban cũng đe doạ vị luật sư đến từ Bắc Kinh và đặt ra nhiều hạn chế cho ông.

Một ngày trước phiên xử, các luật sư bào chữa nói rằng họ phải đi qua một trạm kiểm soát an ninh để vào phiên toà, điều này là đi ngược lại các quy định của cục an ninh tư pháp. Thêm nữa, họ cũng không được mang máy tính hay điện thoại di động vào phòng xử án.

Bào chữa tại phiên toà

Tại phiên xử, hai luật sư đã bác bỏ cáo buộc của cơ quan kiểm sát. Họ yêu cầu toà tuyên bố thân chủ của họ là vô tội và việc phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công không phải là phạm pháp.

Bà Thiệu Ánh đã kể về những lợi ích mà bà thu được từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây bà bị bệnh thần kinh và u máu. Chỉ sau một tuần tu luyện Pháp Luân Công, chứng rối loạn thần kinh của bà đã biến mất. Tính cách và nhân cách của bà cũng được đề cao. Bà từ một người ích kỷ và xấu tính trở thành một người nhẫn nại, tốt bụng và biết suy nghĩ cho người khác.

Công chúng được nghe chân tướng về Pháp Luân Công

Nhiều người trong phòng xử án ngày hôm đó đã biết được rằng Pháp Luân Công bị đàn áp bất công. Một số người đã nói với các luật sư rằng họ rất ấn tượng với phiên bào chữa.

Thậm chí ở ngoài phòng xử án, những người qua đường cũng được nghe chân tướng về Pháp Luân Công từ những người thân và bạn bè của học viên.

Bị bắt và giam giữ

Bà Thạch Tinh và bà Thiệu Ảnh bị bắt giữ ngày 2 tháng 4 năm 2017, khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Vụ việc của họ được viện kiểm sát đệ trình lên Toà án huyện Đỗ Mông ngày 30/6/2017. Họ đã bị giam giữ bất hợp pháp trong 6 tháng tại Nhà tù thành phố Đại Khánh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/13/阻止亲友旁听-反使二十多人明真相-353687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/29/165594.html

Đăng ngày 23-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share