Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa thu năm 2015 với mục đích trị bệnh. Những bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện mà tôi đọc mỗi ngày trên website Minh Huệ đã giúp tôi tăng cường tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp. Do đó, tôi đã tận dụng cơ hội khi được một bạn đồng tu đề nghị cùng anh ấy tới một ngôi làng ở vùng nông thôn để thu thập những bài chia sẻ kinh nghiệm.

Trong suốt hành trình, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện xúc động, kỳ diệu và những điều đó đã giúp tôi tăng thêm tín tâm của mình đối với Sư phụ và Đại Pháp.

1. Ruột của một học viên thoát ra ngoài sau ca phẫu thuật

Tôi đã gặp một học viên 84 tuổi. Ông đã kể cho tôi nghe về ca phẫu thuật ung thư đại trực tràng mà ông trải qua vào năm 2003. Các bác sỹ không thể khâu vết mổ đúng cách sau ca phẫu thuật và kết quả là ruột của ông bị thoát ra ngoài miệng vết thương hở không lâu sau ca phẫu thuật.

Học viên này đã mất ba giờ nằm yên trên giường trong bệnh viện, dùng cánh tay đỡ ruột để nó không bị rơi xuống đất. Tình trạng của ông khiến tất cả các bác sỹ có mặt kinh hãi và các y tá đã phải bỏ chạy khỏi phòng. Vợ của ông, cũng là một học viên, cùng các thành viên trong gia đình đã sốc tới mức họ phải ra ngoài phòng đứng đợi và khóc, vì không thể chịu đựng được cảnh tượng ấy.

Sau khi tiến hành kiểm tra thêm, cuối cùng các bác sỹ thừa nhận rằng họ không thể khép vết mổ phẫu thuật được. Một bác sỹ phẫu thuật đặt ruột của người học viên vào trong cơ thể ông rồi khâu một mũi để khép miệng vết mổ ngoài bề mặt trước khi quấn lại bằng rất nhiều băng y tế. Bệnh viện đã miễn tất cả chi phí phẫu thuật và hối thúc gia đình đưa ông về nhà.

Nghe kể đến đây, tôi xen ngang câu chuyện và hỏi: “Trong suốt thời gian trải qua thử thách này, bác có sợ không?” Người học viên này trả lời: “Tôi không sợ chút nào vì tôi kiên định một niệm rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi về nhà, vợ ông đã rửa sạch vết thương của ông bằng nước muối. Ngày hôm sau, hai vợ chồng họ nhận thấy một bên vết thương đang lành lại. Vợ của học viên này đã bỏ đường chỉ khâu của bác sỹ ở bệnh viện và vết thương nhanh chóng khép miệng. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của vết thương, vẫn còn một lỗ hổng khoảng 3 đến 4 cm. Lúc này, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một mẩu thịt bắt đầu phát triển từ bên trong cơ thể của ông và chặn lỗ hổng này lại.

Trong vòng 15 ngày, vết mổ phẫu thuật của ông đã lành và ông có thể tự mình đi lại xung quanh.

Việc ông phục hồi một cách kỳ diệu đã tạo ra sự khuấy động trong cộng đồng địa phương, và thuyết phục rất nhiều người tin vào huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Những tin tức về sự hồi phục của ông cũng lan truyền tới bệnh viện. Bệnh viện cố gắng đòi lại các khoản chi phí phẫu thuật đã miễn lúc trước, do đó họ gửi các luật sư đi nhằm yêu cầu ông hoàn trả chi phí y tế vì ông đã hồi phục.

Học viên này đã cùng vợ mình tới bệnh viện để giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho các nhân viên. Người học viên nói với họ: “Phương pháp y tế của các bạn đã không thể chữa lành vết thương của tôi; nói chính xác, đó là Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi.”

Sau khi giảng rõ chân tướng, hai vợ chồng đã trả cho bệnh viện 2.000 nhân dân tệ chi phí phẫu thuật.

2. Lòng từ bi to lớn của các học viên Đại Pháp

Một học viên khác kể cho tôi nghe trải nghiệm của anh ấy cùng con gái của anh và bạn trai cũ của cô bé. Một ngày, con gái anh đã chấm dứt mối quan hệ với bạn trai, nhưng cậu ta quá đau khổ nên đã đi theo cô bé về nhà. Cậu ta đã đâm cô bé hơn 50 nhát và dùng tay chọc vào mắt cô bé một cách tàn nhẫn, sau đó đẩy cô bé xuống từ tầng bốn.

Con gái của học viên này, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã sống sót một cách kỳ diệu. Cô kể với cha mẹ rằng cô đã xin Sư phụ giúp cô trong khi gặp kiếp nạn này. Kết quả là cô chỉ bị đau một chút do bị đâm. Khi cô ngã xuống từ tầng bốn, cô cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm áp đã đỡ lấy mình.

Sau sự việc, gia đình bạn trai cũ của cô gái vô cùng kinh hoàng và tới thăm cô hai lần. Gia đình của cậu thanh niên đề nghị bồi thường 20.000 nhân dân tệ và sau đó là 50.000 nhân dân tệ. Học viên này đã lịch sự từ chối số tiền bồi thường và thay vào là giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Trong suốt thời gian con gái ở bệnh viện, vợ chồng học viên này đã có cơ hội giảng chân tướng cho những người tới thăm và thuyết phục được hơn 20 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi con gái xuất viện, học viên này đã cùng vợ và con gái tới văn phòng công tố viên ở địa phương và rút mọi cáo buộc đối với cậu thanh niên kia.

Mặc dù con gái họ đã bị thương nghiêm trọng do bạn trai cũ gây ra, nhưng học viên này và gia đình đã không đổ lỗi cho cậu ta hay gia đình của cậu ấy. Hành động bao dung của họ đã khiến gia đình cậu thanh niên cảm kích vô cùng và họ đã thoái ĐCSTQ đồng thời mượn hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Học viên này và gia đình cũng cố gắng tới thăm cậu thanh niên tại trại tạm giam để giảng chân tướng. Thật không may, những quy định ở địa phương không cho phép tội phạm được gặp người tới thăm và họ đã không được phép gặp cậu ta.

Chuyến đi tới vùng nông thôn này đã tăng cường tín tâm của tôi vào Sư phụ và Pháp. Trong quá trình thu thập các câu chuyện, tôi đã phát hiện ra nhiều thiếu sót của mình, nâng cao thể ngộ của bản thân và hiểu được sâu sắc hơn những hy sinh của Sư phụ dành cho các học viên.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/-354155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166264.html

Đăng ngày 3-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share