Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-1-2017] Bà Dương Tú Hoa người ở Song Thành và bà Tất Vân Bình đã bị tiêm những loại thuốc lạ trong thời gian giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Hiện chỉ bà Dương còn sống để kể lại câu chuyện này, bà Tất đã qua đời.

Bà Tất Vân Bình sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bà từ chối mặc đồng phục nhà tù và tuyệt thực vào cuối tháng 10 năm 2002 để phản đối việc bị giam giữ chỉ vì bà có đức tin vào Pháp Luân Công. Không chỉ vậy, lính canh còn dán miệng bà bằng băng dính để không cho bà nói.

Họ đã tiêm cho bà Tất một loại thuốc lạ ngay khi tim bà có vấn đề. Sau đó họ đưa bà ra khỏi phòng.

Sau đó, bà Dương không còn nghe tin tức gì về bà Tất. Khi bà được thả, bà có thông tin về việc bà Tất đã qua đời vào ngày 2 tháng 11 năm 2002, cùng ngày bà bị tiêm thuốc.

Bà Dương ở thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án ba năm tù vào năm 2002 chỉ bởi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Vì bà cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, họ đã giam bà trong phòng biệt giam. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc ngược đãi vô nhân tính vào tháng 11 năm 2002. Lính canh đã trói tay bà vào giường và truyền một loại dịch màu hồng trong chai glucose 500 ml vào người bà.

Lính canh nói với bà đây là loại dịch phá huỷ thần kinh dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Sau khi tiêm thuốc, bà có biểu hiện như bị ốm, toàn thân nặng nề và da dẻ trở nên da nhăn nheo. Khi bà nhìn những người khác, trông họ giống những bộ xương.

Bà liên tục nhắc bản thân mình không được chết. Dần dần, thần kinh của bà đã hồi phục, nhưng trí nhớ của bà bị thương tổn. Có nhiều thứ bà không thể nhớ và đôi khi phải mất thời gian dài bà mới có thể nhớ lại một số việc.

99356db1502f46d052d7c72d891592c5.jpg
Miêu tả lại tra tấn: Bị tiêm bằng thuốc lạ

Giám đốc nhà tù không hối hận về việc giết hại học viên

Khi phân phát thuốc cho một học viên Pháp Luân Công khác là bà Triệu Anh Linh, giám đốc nhà tù đã nói: “Bà Tất Vân Bình đã chết vì tôi tiêm thứ này cho bà ta. Thế thì đã sao nào?”

Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang khét tiếng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Thật khó để tìm ra có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong lúc bị giam cầm. Tại đây. Chính quyền nhà tù luôn giữ bí mật về nơi giam giữ hay bất cứ thông tin gì liên quan đến học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/24/341547.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/2/162037.html
Đăng ngày 17-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share