Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil

[MINH HUỆ 14-11-2017] Các học viên tại Brazil đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng nhiều sự kiện khác từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 tại thủ đô Brasília. Nhiều học viên đã chia sẻ những lợi ích đạt được thông qua tu luyện và những thiếu sót của bản thân trong quá trình tu luyện cũng như cảm nhận về sự cấp bách tu luyện tinh tấn hơn nữa khi tiến trình Chính Pháp càng ngày càng nhanh.

Từ bị động đến chủ động đề cao tâm tính

Cô Carmosinda, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brasília đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc tham gia tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi nhận ra thái độ thụ động của mình, cô đã tăng cường học Pháp và hướng nội. Cô đã phát hiện ra nhiều chấp trước ẩn sâu, trong đó có chấp trước vào sự an nhàn thoải mái, không muốn nghe lời chỉ trích và thiếu từ bi với người khác. Khi nhận thức được những vấn đề này, cô đã chủ động thực hiện các công việc trong sự kiện để có thể giúp triển lãm thành công hơn.

Nhiều học viên nói rằng họ rất cảm động khi nghe chia sẻ của cô. Một học viên cho biết cô đã khóc khi thấy học viên Carmosinda đã can đảm phơi bày những chấp trước của bản thân để từ đó có thể tống khứ chúng.

Thức tỉnh và lấy lại được động lực để tinh tấn như thuở ban đầu

Anh Josue sống tại Rio de Janeiro, là một học viên lâu năm. Theo thời gian, anh đã dần mất đi nhiệt huyết tu luyện như thuở ban đầu và gần như trở thành một người thường. Lần tổ chức Pháp hội này, anh đã có cơ hội được tham gia khi một học viên khác đã đặt vé máy bay mà lại không thể tới tham dự được.

Qua việc phát chính niệm và học Pháp chung với các học viên khác, anh Josue đã thức tỉnh và nhận ra rằng mình đã bị chệch hướng. Anh nói: “Giờ đây tôi hiểu rằng tôi đã đánh mất một thứ gì đó vô giá. Tôi sẽ quay trở lại, nỗ lực tinh tấn và trở thành một học viên Đại Pháp chân chính. Tôi muốn cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi vô lượng của Ngài.“

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người Trung Quốc

Anh Renato đến từ Recife, một thành phố lớn ở Đông Bắc Brazil nói rằng nhiều năm nay anh đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói: “Không hiểu sao, tôi không biết cách tiếp cận và giúp họ chính lại tâm lý thù hận mà chế độ Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền với họ.”

Thông qua chia sẻ với những học viên khác và liên tục thảo luận với họ sau đó, anh Renato nói rằng hiện giờ anh đã hiểu rõ mình cần phải làm gì. Anh nói tiếp: “Trong những ngày này, tôi cũng nhận ra được nhiều chấp trước mà trước đây bản thân không ý thức được. Tôi đã thụ ích được nhiều điều từ sự kiện này.“ Anh rất vui khi biết các học viên ở các thành phố khác sẵn sàng phối hợp để thực hiện các hoạt động ở Recife.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

1dad3543ea64f91c1a2dbb9bcaffc3b6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tĩnh tọa trước Đại sứ quán Trung Quốc

b88181f104e1a8ac0d5021aff26518a5.jpg

430a22581b2b38b09785426c0eee98fc.jpg

Thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại

Ngoài Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội, các học viên cũng phát tặng các tài liệu giới thiệu và trò chuyện với người dân trong thành phố. Ở bên ngoài Đại sứ quán, các học viên biểu diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại đang tiếp diễn đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người đến Đại sứ quán cũng như các cảnh sát gần đó đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và hy vọng cuộc bức hại sớm chấm dứt.

Tháp truyền hình Brasilia là công trình kiến trúc cao nhất ở Brazil và mỗi ngày thu hút rất nhiều người dân cũng như du khách đến tham quan. Các học viên đã tới tòa tháp này vào buổi chiều và buổi tối ngày 5 tháng 11 để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Nhiều du khách đã nhận các cuốn tài liệu giới thiệu và rất ấn tượng với các bài công pháp tường hòa.

4752a50c2483aa84977bb0b0bfefc7fe.jpg

Những biểu ngữ được trưng bày tại Quảng trường Three Powers

a93e9b87f3160cc2920a1150a8eb4764.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Three Powers

Quảng trường Three Powers (Quảng trường Tam Quyền), một trong những địa danh quan trọng nhất ở Brasilia, là nơi tọa lạc của văn phòng tổng thống cũng như tổ hợp các cơ quan lập pháp và tư pháp. Các học viên đã dựng các biểu ngữ với tiêu đề “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn” bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha nhằm gửi tới khách bộ hành những thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một phụ nữ nói rằng cô rất vui khi gặp lại các học viên Pháp Luân Công và chúc họ mọi việc tốt đẹp.

7f9d6b1fcfd3a4a67d7447c9cc12d689.jpg

Học viên hướng dẫn luyện các bài công pháp

Cô Veronica là một viên chức chính phủ. Một người bạn của chồng cô là học viên Pháp Luân Công ở Rio de Janeiro đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho vợ chồng cô và thông tin cho họ về sự kiện này. Hai vợ chồng cô đã học các bài công pháp và cô Verinoca cũng trao đổi với các học viên về cách thức để thông tin tới các quan chức chính phủ về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Trước khi rời đi, cô Verinoca đã nói: “Tôi rất mong mỏi được tham gia luyện công tập thể trong công viên vào cuối tuần này.”

391f0a4c32b761c2ce28af085241da5c.jpg

73a5e81fe2fa0a549027293cde320dee.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/14/356718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/15/166405.html

Đăng ngày 19-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share