Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hà Lan

[MINH HUỆ 1-11-2017] Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của khối Benelux (gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg) năm 2017 đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 10 tại Thành phố Utrecht. Mười một học viên đã chia sẻ những thụ ích thu được nhờ tu luyện Đại Pháp và thể hội của bản thân trong việc hướng nội và đề cao tâm tính.

2017-10-31-netherlands-fahui_01--ss.jpg

Các học viên tham dự Pháp hội chụp ảnh tập thể tại Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của khối Benelux

Nhận thức được ý nghĩa của tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp

2017-10-31-netherlands-fahui_02--ss.jpg

Ông Peter đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

Năm 1999, ông Peter bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và đã nhận thức được ý nghĩa của tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Ông từng là điều phối chính của một hạng mục Đại Pháp. Ông chia sẻ: “Trong thời gian đó, tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và đầy nhiệt huyết công tác. Tôi giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Công, đồng thời giúp đỡ các học viên mới trong tu luyện và giải đáp những khúc mắc của họ.“ Khi số lượng học viên tăng lên, công việc của một người điều phối yêu cầu ông cần chú ý hơn đến các kỹ năng cần thiết để có thể tương tác giữa các học viên. Cũng trong thời gian đó, ông kết hôn và bắt đầu một cuộc sống gia đình. Với áp lực công việc ngày càng tăng, ông không thể dành nhiều thời gian như vậy cho công việc của Đại Pháp. Ở trạng thái tu luyện như vậy, ông đã ngừng vai trò là một điều phối viên.

Ông Peter đã chia sẻ về điều đã khiến ông quyết tâm tu luyện Đại Pháp và kiên định tu luyện. Ông Peter nói rằng ngay cả khi chưa từng được trải nghiệm những điều thần kỳ, hay cảm nhận được sự tồn tại của công năngthiên mục khai mở, ông vẫn biết mình đã được thụ ích từ việc tu luyện Đại Pháp bởi vì ông có thể cân bằng tốt cuộc sống hàng ngày của mình.

Cuối cùng, ông vẫn luôn nỗ lực để có thể tu luyện như thuở ban đầu. “Tôi cố gắng trở thành một học viên tốt như tôi từng mong muốn ở những người tu luyện khác khi còn ở vai trò một điều phối viên. Nói cách khác, tôi cố gắng phối hợp vô điều kiện với những người điều phối khác mà không có một suy nghĩ nào khác. Tôi cố gắng hỗ trợ họ và đưa ra những góp ý hay ý kiến khi họ cần.”

Một học viên khác, anh Silvio đã chia sẻ rằng anh đã đi khắp thế giới để tìm Thần minh. Năm 2000, cuối cùng anh tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Anh hiểu rằng ngay cả khi chỉ có một chút cải biến rất nhỏ trong tâm tính của mình thì cũng là đề cao. Một lần, khi anh cùng một đồng tu đang cùng làm việc trong một hạng mục Đại Pháp, người học viên đó đã đối xử với anh không tốt. Trước khi tức giận, anh Silvivo đã nghĩ đến các Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp. Sau khi anh bình tâm lại, người học viên kia đã xin lỗi anh.

Anh Silvivo chia sẻ: “Khi bắt đầu tu luyện, tôi nghĩ rằng để nhẫn được thì cũng khá dễ dàng. Nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi vẫn luôn chỉ nhẫn theo cách của người thường. Tôi đã nhận ra điều đó và loại bỏ quan niệm này, và một sự biến hóa to lớn đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Mối quan hệ giữa tôi và vợ cùng gia đình đã được cải thiện đáng kể. Những chấp trước khác như tâm sắc dục đã bị suy yếu đi rất nhiều. Giờ đây, tôi muốn loại bỏ nhiều chấp trước hơn nữa và có thể thực sự thực hiện nhẫn được như một người tu luyện chân chính.”

Cô Isabelle là mẹ của ba người con. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles năm 2001. Cô đã chia sẻ về việc đã được chứng kiến trận giao chiến giữa chính và tà ở các không gian khác trong khi phát chính niệm. Cô cũng chia sẻ rằng sau khi cô loại bỏ chấp trước vào gia đình, sức khỏe của người cha đang trong nguy kịch đã nhanh chóng được cải thiện.

2017-10-31-netherlands-fahui_03--ss.jpg

Anh Christopher đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

Anh Christopher từng là một người nhút nhát và không có tài ăn nói. Tâm lý lo lắng và e ngại đã ngăn cản anh nói chuyện với những người lạ về Pháp Luân Công. Anh đã hướng nội và nhận ra rằng anh đã bị kiểm soát bởi tâm sợ hãi và chấp trước truy cầu kết quả tốt cũng như tâm hiển thị. Anh cũng đã không chuẩn bị một cách nghiêm túc trước khi giảng chân tướng. Để có thể nói chuyện hiệu quả với mọi người về Pháp Luân Công, anh Christopher đã đọc nhiều tài liệu giảng chân tướng khác nhau và xem nhiều video về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh tham dự tất cả các sự kiện và hoạt động giảng chân tướng để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cuối cùng, anh đã khắc phục được tâm sợ hãi.

Cô Thời đã chia sẻ về việc loại bỏ tâm tranh đấu của bản thân. Trước đây, cô thường gặp du khách Trung Quốc để giảng chân tướng và khi những người đó có những lời lăng mạ cô và Pháp Luân Công, cô sẽ tranh luận với họ. Tuy nhiên, khi học Pháp nhiều hơn, cô Thời nhận ra rằng cô cần loại bỏ tâm tranh đấu này cũng như tâm phàn nàn và giữ thể diện. Phải mất ba năm cô mới có thể nói chuyện một cách dễ dàng với du khách Trung Quốc và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

2017-10-31-netherlands-fahui_04--ss.jpg

Học viên mới, bà Ann Teurlings đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

Bà Ann Teurlings gặp một tai nạn xe hơi năm bà 24 tuổi. Suốt 30 năm chịu đựng đau đớn, bà không thể đi lại một cách bình thường. Bốn tháng sau khi bà bắt đầu đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, bà đã có thể khôi phục lại việc đi lại. Tuy nhiên, bà vẫn không tin rằng mình có thể ngồi thiền đả tọa. Bà Ann đã chia sẻ rằng bà đã đột phá quan niệm này với suy nghĩ: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp. Tôi đã loại bỏ quan niệm và chấp trước của mình và không suy nghĩ gì cả.” Bà Ann nhớ lại: “Tất cả những gì tôi làm là học Pháp và luyện công. Tôi đã đề cao rất nhanh.” Cuối cùng, bà không chỉ ngồi được mà còn có thể xếp bằng cả hai chân khi đả tỏa, thậm chí bà còn có thể chạy để cố bắt kịp chuyến xe buýt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/1/356210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166256.html

Đăng ngày 6-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share