Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-8-2017] Nhà tù Đông Lăng, toạ lạc ở số 88 đường Đông Lăng, khu Hồn Nam (trước đây gọi là khu Đông Lăng), thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, là một trong những nơi dùng để giam giữ và bức hại các nam học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh. Để đạt được tỉ lệ “chuyển hoá” 100% các học viên Pháp Luân Công khiến họ từ bỏ đức tin, nhiều thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn đã được áp dụng nhằm huỷ hoại cả tinh thần lẫn thể xác của các học viên.

Những miêu tả dưới đây chỉ mô tả được một phần nhỏ về những hình thức tra tấn tồi tệ mà các học viên phải chịu đựng ở trong Nhà tù Đông Lăng.

Tra tấn thể xác

1. Ông Bạch Ngọc Phủ – bức thực, nghiền chân, làm trầm trọng vết thương bằng bàn chải đánh răng

Ông Bạch Ngọc Phủ, 42 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 25 tháng 4 năm 2009, ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi. Ông đã bị trừng phạt bằng cách đưa đến bệnh viện nhà tù và bức thực ba ngày sau đó. Tay chân ông bị còng vào giường, sau đó họ đổ một hỗn hợp bắp (ngô) trộn thuốc ngủ vào trong dạ dày của ông thông qua một cái ống thọc mũi xuyên thẳng xuống dạ dày.

Bốn tù nhân thay phiên nhau giám sát ông để ngăn ông ngủ. Họ thậm chí còn đánh đập ông nếu ông chớp mắt.

3b147051fa68c83b176fd0c6198081d4.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói chặt và bức thực

Bảy ngày sau, một nhóm bốn tù nhân khác thay thế nhóm bốn người ban đầu đến giám sát ông. Trần Danh Cường, trưởng Bộ phận Quản lý Nhà tù, và Sài Quang Trạch, trưởng Bộ phận Điều tra Nhà tù, đã nói với nhóm thứ hai: “Các vị có thể làm bất kỳ điều gì để ngăn ông ta ngủ. Các vị có thể được giảm án nếu làm tốt.” Sau đó các tù nhân được phát tăm để dùng trong trường hợp cần thiết giữ cho mắt ông Bạch mở.

Ngày 4 tháng 5 năm 2009, những ngón chân của ông Bạch bị nghiền nát, khiến cho móng chân của ngón cái và ngón trỏ bị tróc rơi ra. Ngày 6 tháng 5, Trần Danh Cường đã xúi giục các tù nhân dùng một miếng kim loại và bàn chải đánh răng để khoét rộng những vết thương của ông Bạch . Ngày 8 tháng 5, ông Bạch ngất đi do bị tra tấn. Sau khi tỉnh lại, ông bị ép ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Sau đó ông bị ép phải ăn cháo ngô, rồi mỗi giờ đồng hồ phải muốn một cốc nước lạnh lớn. Ông bị tra tấn bằng cách này đến tận ngày 28 tháng 5 năm 2009.

2. Anh Từ Đại Vi – Bị tra tấn đến suy sụp tinh thần, hàm oan qua đời sau khi được thả 13 ngày

Anh Từ Đại Vi là một học viên Pháp Luân Công ở huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Tháng 1 năm 2001, công an thuộc Đồn công an Thắng Lợi, khu Hoà Bình, thành phố Thẩm Dương đã bắt giữ anh và sau đó anh bị kết án tám năm tù. Trong suốt tám năm, anh Từ đã bị chuyển đến nhiều nhà tù khác nhau, bao gồm Nhà tù Đại Bắc, Nhà tù Lăng Nguyên Số 1, Nhà tù Phủ Thuận Số 2 và Nhà tù Đông Lăng.

Anh đã chịu nhiều hình thức tra tấn tàn khốc khi ở trong tù, đặc biệt là hai năm ở Nhà tù Đông Lăng. Các hình thức tra tấn gồm còng tay và xích chân trong thời gian dài, bị treo lên bằng cánh tay, bức thực, đánh bằng gậy cao su, sốc điện, v.v…

Khi được trả tự do vào ngày 3 tháng 2 năm 2009, anh Từ đã bị bị bức hại đến thần trí thất thường, mặt mày tái nhợt, hai mắt đờ đẫn, và cơ thể đầy rẫy thương tích, người gầy như que củi, và thậm chí anh còn không nhận ra người thân của mình.

Khi về đến nhà, anh trốn vào một góc và bộ dạng vô cùng sợ hãi. Gia đình đã cố trấn an anh và nói: “Đừng sợ. Đây là nhà rồi.”

Có lúc anh thanh tỉnh, có lúc lại lơ mơ,, có lúc cảnh giác và cư xử bình thường. Lúc tỉnh táo anh nói với gia đình: “Nhà tù Đông Lăng rất ác độc. Họ đã tiêm thuốc dẫn đến bệnh tâm thần. Họ còn ép tôi uống những thứ thuốc khác. Tôi bị còng tay vào một góc và bị đánh đến ngất đi. Tôi thường xuyên bị biệt giam và bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm.”

Ngày 16 tháng 2 năm 2009, 13 ngày sau khi trở về nhà, anh Từ Đại Vi đã qua đời ở tuổi 36.

28b5122c69bad685a0a1e3b53cbd6022.jpg

Anh Từ Đại Vi sau khi được trả tự do khỏi nhà tù.

3. Ông Khang Thiết Vĩ – Bị đánh đến gãy chân và gãy răng, bị ép uống nước có mẩu và tàn thuốc lá

Ông Khang Thiết Vĩ, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh. Ông bị bắt giữ tại nhà vào sáng sớm ngày 13 tháng 4 năm 2007. Tháng 7 năm 2008, ông đã bị Toà án khu Hồ Tây kết án 6,5 năm tù. Ông đã bị đưa đến Khu giam giữ số 4 của Nhà tù Đông Lăng. Tháng 6 năm 2011, trong một phiên tẩy não, ông đã bị đánh đập đến gãy một chân và vài cái răng. Ông cũng bị ép phải uống nước có chứa mẩu và tàn thuốc lá.

0ce6df9f0b63413a228f4328bd3422d9.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Đánh đập

4. Ông Lang Khánh Thịnh – Bị ép ngồi xổm hai ngày hai đêm liên tiếp, cấm ngủ, và bị đánh đập đến bất tỉnh

Ông Lang Khánh Thịnh, 62 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh. Ông bị Toà án thành phố Đông Cảng kết án bí mật sáu năm tù giam vào ngày 25 tháng 12 năm 2007, và bị chuyển đến Nhà tù Đông Lăng ngày 12 tháng 6 năm 2008.

Ngày 6 tháng 7 năm 2011, lính canh Điền Khôn Thành đã nhốt ông Lang vào một căn phòng nhỏ, và chỉ đạo nhiều tù nhân giám sát ông. Họ ép ông ngồi xổm một chỗ trong hai ngày đêm liên tiếp và không cho ông ngủ. Ông bị đánh đập mỗi khi nhắm mắt.

Hai ngày sau, ông bắt đầu bị hôn mê, hai chân ông sưng phù và huyết áp tăng lên 220 mm Hg.

5. Ông Tiêu Lâm – Bị đánh đập tàn bạo, chịu hình thức tra tấn “treo lớn”, bị còng suốt ngày đêm

Ông Tiêu Lâm là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phượng Thành, ông từng làm việc cho Nhà máy Tăng áp Phượng Thành. Ngày 30 tháng 5 năm 2011, ông đã bị kết án ba năm tù, và sau đó bị đưa đến Nhà tù Đông Lăng. Tại Khu giam giữ số 2 của nhà tù, ông đã bị bốn hay năm tù nhân đánh đập nhiều lần trong xà lim, và bị đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Các trưởng lính canh ở Khu số 2, Lý Vinh Hoa, Lý Nhuận Tân, và Nghiêm Chánh Viễn, đã còng tay ông vào một vị trí cố định, khiến ông không thể di chuyển trong 24 tiếng, dẫn đến toàn thân ông sưng phù nghiêm trọng do thiếu máu lưu thông.

Khi gia đình ông đến thăm vào ngày 17 tháng 11 năm 2011, ông bị còng tay và bị sụt cân nghiêm trọng. Hai tay ông cũng sưng phù và đi lại khó khăn.

Cuộc thăm viếng bị giám sát chặt chẽ, và bị ngăn lại nếu lính canh nghe bất cứ điều gì mà anh ta cho rằng không thích hợp. Từ tình trạng của ông, gia đình đoán rằng ông đã bị tra tấn bởi hình thức “treo lớn,” tứ chi bị treo lên và kéo căng.

7a323280d210a25cffc6eaa27cc81d39.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: “Treo lớn”

6. Ông Đông Hải Ba – Bị đánh đập tàn bạo, lông mu bị nhổ, bị ép uống nước tiểu

Ông Đông Hải Ba là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương. Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Toà án khu Hoà Bình của thành phố Thẩm Dương đã kết án ông ba năm tù.

Ông bị đưa đến Nhà tù Đông Lăng ngày 27 tháng 4 năm 2015. Trong tháng đầu tiên ở tù, Cúc Truyền Tái, nguyên trưởng Khu giam giữ Số 8, đã xúi giục tù nhân tra tấn ông Đông Hải Ba, gồm có việc cấm ngủ, nhổ lông mu, đổ nước tiểu vào miệng và đánh đập ông.

7. Ông Lý Luận – Các bộ phận thân thể bị đâm bằng tăm, sốc điện, bị ép uống nước tiểu, và bị biệt giam

Ông Lý Luận là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đăng Tháp, tỉnh Liêu Ninh. Ông bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 1 năm 2016, và sau đó bị kết án bốn năm tù. Ông bị giam ở Khu giam giữ Số 8 của Nhà tù Đông Lăng.

Lính canh đã xúi giục tù nhân tra tấn khiến ông không thể ngủ trong nhiều ngày. Họ dùng đế giày đánh vào đầu ông, đâm tăm vào các bộ phận trên thân thể, và đổ nước tiểu vào miệng ông. Ông cũng bị sốc điện và biệt giam.

ada74719856215887ca24f8a6bfe22cf.jpg

Tái hiện cảnh bức hại: Sốc điện

8. Ông Vương Bằng Nghĩa – Mặt biến dạng do bị tra tấn

Ông Vương Bằng Nghĩa, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa đến Nhà tù Đông Lăng vào tháng 4 năm 2016. Các lính canh Tôn Bằng và Trần Phi bắt đầu tẩy não ông vào ngày 19 tháng 5. Họ công khai nhục mạ ông và không cho ông ngủ. Tôn liên tục đánh vào đầu và mặt ông bằng đế giày trong suốt một buổi chiều. Sau đó ông bị rơi vào tình trạng hôn mê, tinh thần hoảng hốt, mặt ông bị biến dạng, đầu sưng phù đến nỗi ảnh hưởng đến thị lực của ông.

Vài ngày sau đó, ông vẫn phải gánh chịu liên tiếp những trận đánh đập tàn bạo khác. Ngày 22 tháng 5, lính canh Trần Phi bắt đầu đánh đập ông từ khoảng 8 giờ 30 tối đến tận 3 giờ sáng.

bfcb776519d3c0a9c82728fdf2bb2a45.jpg

Tái hiện cảnh bức hại: Đánh vào mặt bằng đế giày.

9. Ông Trịnh Thủ Quân – Bị bức hại đến chết sau hai tuần ở trong tù

Ông Trịnh Thủ Quân, một học viên Pháp Luân Công ở khu Liêu Trung, thành phố Thẩm Dương, đã bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2006 và bị đưa đến Trại tạm giam Liêu Trung. Lý Vĩ, trưởng Đội An ninh Nội địa Liêu Trung, đã đánh đập ông tàn bạo dẫn đến nhiều viết thương trên đầu. Ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại và sau đó bị bức thực. Sau đó ông bị kết án bốn năm tù.

c7a1190d46c1d069e5c8c26c1ad03068.jpg

Ông Trịnh Thủ Quân

Ông Trịnh đã bị bí mật đưa đến Nhà tù Đông Lăng vào ngày 6 tháng 8 năm 2008. Chức trách nhà tù gọi điện cho gia đình ông Trịnh yêu cầu họ đến bệnh viện nhà tù để gặp ông. Tuy nhiên, khi đến nơi, điều mà họ thấy là di hài của ông. Đầu ông sưng phù biến dạng do thương tích. Mặt ông đầy vết bầm tím, và bụng ông bị sưng. Trên người ông chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi. Gia đình thấy hai tay ông như thể đang gắng sức chống cự. Chưa đầy hai tuần sau khi vào tù, ông Trịnh đã bị sát hại ở tuổi 44.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/5/352089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/5/165304.html

Đăng ngày 1-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share