Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2017] Sau khi con gái của bà Thịnh Xuân Mai bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại vì bệnh nặng, cô lại phải đối mặt với một trở ngại khác: các nhà chức trách của nhà tù chỉ cho phép mẹ cô ở tại nhà riêng của bà. Vì con gái bà sinh sống và làm việc cách nhà bà hai tiếng đồng hồ [di chuyển], nên cô rất khó khăn để chăm sóc bà. Đã vậy, nhà tù còn đe dọa sẽ đưa mẹ cô trở lại nhà tù nếu bà rời khỏi nhà.

Con gái của bà Thịnh cho biết, người mẹ 65 tuổi của cô bị bắt giam vào năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện đang bị viêm túi mật, cao huyết áp và tiểu đường. Bà chỉ có thể ăn uống bình thường trong 2 ngày đầu sau khi được thả. Sau đó, bà mất cảm giác thèm ăn và thường nôn mửa sau khi ăn. Bàn chân bà bị sưng lên. Bà trở nên yếu ớt, bị kiệt sức và không thể tự chăm sóc bản thân.

Bị ngược đãi trong tù

Bà Thịnh Xuân Mai bị kết án chín năm tù giam vì phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn và bị các tù nhân khác cấm ngủ vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Sức khỏe của bà xuống dốc nhanh chóng. Bà bị mất thị lực, mất khả năng nghe khi mới chỉ thụ án được một năm.

Ngày 7 tháng 4 năm 2017, con gái bà Thịnh được nhà tù thông báo rằng mẹ cô bị viêm túi mật. Cô buộc phải ký vào giấy khước từ [điều trị] trước khi được phép vào thăm bà. Sau đó, cô đã nộp đơn xin thả bà vì lý do sức khỏe, nhưng bị từ chối.

Tháng 5 năm 2017, bà Thịnh rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa tới phòng cấp cứu. Bệnh viện đã thông báo cho con gái bà về tình trạng nguy kịch của bà và yêu cầu cô tới thăm bà. Một lần nữa, cô lại nộp đơn xin thả mẹ vì lý do sức khỏe, nhưng bác sĩ bảo với cô rằng bà Thịnh “không đủ điều kiện”.

Được tại ngoại để điều trị nhưng vẫn bị theo dõi

Tháng 8 năm 2017, bà Thịnh bị nôn mửa trong một tuần. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, con gái bà nộp đơn xin thả bà vì lý do sức khỏe lần thứ ba. Lần này, nhà tù đã chấp nhận yêu cầu.

Con gái của bà Thịnh bị buộc phải ký nhiều thỏa thuận trước khi nhà tù thả mẹ cô. Họ không cho phép bà Thịnh rời khỏi nhà mình ở huyện Hồng Cổ. Ngoài ra, nhà tù và các cơ quan pháp lý sẽ không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra với bà Thịnh ở nhà.

Vì bà Thịnh không thể tự chăm sóc bản thân, con gái bà vẫn quyết định đưa mẹ về nhà cô ở Lan Châu, cách nhà bà Thịnh hai tiếng đồng hồ [đi lại]. Sau khi nhà tù biết được động thái này, con gái bà nhận được một cuộc điện thoại từ ban pháp lý đe dọa giam lại mẹ cô nếu bà không ở nhà riêng. Hiện giờ cô rất lo lắng cho mẹ mình.

Cả hai vợ chồng bị bắt giam và kết án

Năm 2013, bà Thịnh Xuân Mai và chồng bà ông Trần Đức Quang bị bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cả hai người đều bị kết án chín năm tù giam.

Hiện nay, ông Trần bị giam tại nhà tù Lan Châu. Con gái họ nói: “Trong những năm bị cầm tù, cha tôi đã già yếu đi rất nhanh. Tóc ông đã ngả bạc và mắt bị viễn thị nặng hơn. Mỗi lần tới thăm cha, tôi đều ước mình có thể đưa cha về nhà để gia đình chúng tôi được đoàn tụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/11/355361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/18/166090.html

Đăng ngày 22-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share