Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2017] Ngày 26 tháng 9, bà Ngô Ái Liên bị cảnh sát bắt giữ, để lại cô con gái nhỏ bơ vơ không có ai chăm sóc. Bà bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Vào khoảng 4 giờ chiều, các nhân viên của Phòng Cảnh sát thành phố Ân Bình và Phòng 610 gõ cửa căn hộ bà Ngô. Khi bà Ngô không mở cửa, cảnh sát đã đột nhập từ cửa ban công trên tầng hai. Sau đó, bà Ngô bị còng tay và bắt đưa đi.

Con gái của bà Ngô, là một học sinh trung học, bị bỏ lại bơ vơ. Cô bé không dám ở nhà một mình và phải rời khỏi căn hộ. Hiện giờ vẫn không biết cô bé đang ở đâu. Người ta nói rằng cảnh sát đã gọi điện và đe dọa cô bé.

Chồng bà Ngô, ông Hồ Nguyên Hoan, từng bị bắt giam sáu lần và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong 18 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công. Để tránh việc tiếp tục bị bắt giữ, ông thường phải sống xa nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/10/355308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/18/166091.html

Đăng ngày 23-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share