Bài viết của Tân Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-8-2017] Tôi là một thẩm phán đã nghỉ hưu. Tháng 10 năm 1998, để cải thiện sức khỏe và vóc dáng, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ những bài giảng, tôi hiểu ra rằng mục đích chân chính của tu luyện là trở về với chân ngã. Chỉ khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và trở thành một người tốt, một người mới có thể đạt được trạng thái vô bệnh. Tôi từng bị huyết áp thấp, suy tim, viêm thận mãn tính và viêm mũi. Một vài tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tất cả những triệu chứng bệnh đó đều không còn.

Khỏi bệnh trong vòng bảy ngày

Năm 2002, chồng tôi nghỉ hưu. Ông ấy bị huyết áp cao, viêm gan và cường tuyến giáp. Ông dùng thuốc để kiểm soát bệnh của mình. Khi thấy cả thân tâm tôi chuyển biến, ông ấy quyết định cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ ông ấy không còn cần dùng đến thuốc và đã khỏi hết bệnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2013, chồng tôi đột nhiên thấy choáng váng và không thể ra khỏi giường. Ông cảm thấy đau khi chạm vào đầu.

Ngày hôm sau, trông ông thật khủng khiếp. Cổ, mặt và toàn bộ đầu ông sưng đỏ lên. Hai tai ông cứng đờ và mắt bên phải của ông sưng to như một quả trứng.

Khi con gái và con rể tôi nhìn thấy ông như vậy, chúng muốn tôi nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện. Tôi nói: “Các con đừng lo. Cha các con là một học viên. Hãy để ông ấy quyết định.” Chồng tôi nói: “Tôi sẽ không đến bệnh viện. Tôi không có bệnh. Tôi được Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ.”

Tôi nói: “Nếu ông không đến bệnh viện, ông cần quy chính bản thân để phù hợp với những yêu cầu của học viên. Hãy hướng nội và tìm xem ông có gì thiếu sót.”

Lúc này, những lời giảng Pháp của Sư phụ hiện lên trong tâm trí ông ấy:

“Là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến; Pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị. An bài như thế nào? Hỏi tiến trình sinh mệnh của một số người còn có bao nhiêu [năm]? Người ấy tự mình cũng chẳng biết; có người còn một năm nữa, nửa năm nữa là có thể mắc bệnh nặng, hễ mắc bệnh là bị luôn mấy năm liền; có người có thể bị tắc nghẽn mạch máu não hoặc bệnh khác, hoàn toàn bất động. Tại đường đời từ nay về sau, hỏi chư vị tu luyện sao đây? Chúng tôi đều giúp chư vị thanh lý hết, không cho phép sự kiện như thế phát sinh. Nhưng chúng tôi có lời nói trước, chỉ có thể giúp người tu luyện chân chính làm những điều ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Ông đã tĩnh tâm và hướng nội. Ông ấy vẫn chưa bỏ hút thuốc, uống rượu và chơi bài. Ông ấy vẫn chấp trước mạnh mẽ vào lợi ích cá nhân, sắc dục và những thứ khác. Ông đã chịu đựng đau đớn và khăng khăng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, khi không thoải mái, ông sẽ không luyện công, bây giờ thì đêm nào ông cũng luyện.

Ba ngày sau, mắt phải của ông không còn sưng nữa, nhưng mắt trái thì lại sưng lên. Ông ấy kiên định tín Sư tín Pháp. Đầu ông đã bớt sưng và những nốt đỏ dần biến mất. Sau bảy ngày, ông ấy đã trở lại trạng thái bình thường.

Ông biết ơn Sư phụ đã ban cho mình cuộc đời thứ hai và quyết tâm trở thành một học viên chân chính. Vợ chồng con gái tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện này và rất kinh ngạc. Con rể tôi nói với mẹ đẻ của mình: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ. Bố vợ con bệnh nặng như vậy và bây giờ ông đã khỏi hoàn toàn.” Sau đó, bà thông gia đã bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hàng ngày, và bà ấy đã khỏi bệnh tiểu đường nặng.

Đắc được lợi ích trong công việc khi tin vào Đại Pháp

Con gái tôi làm việc cho một ngân hàng. Cháu đã chứng kiến những gì diễn ra đối với vợ chồng tôi và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cháu cũng ủng hộ chúng tôi tu luyện và giúp chúng tôi làm ba việc. Ghi nhớ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cháu đối đãi tốt với khách hàng và đồng nghiệp. Năm 2005, cháu đã làm tam thoái. Kể từ đó, đầu tiên cháu được thăng chức lên làm giám sát viên, sau đó là giám đốc chi nhánh ngân hàng. Hàng năm cháu đều được chọn là nhân viên xuất sắc.

Khi được thăng chức giám đốc chi nhánh ngân hàng, cháu được bổ nhiệm vào một chi nhánh hoạt động yếu kém. Lúc đầu, cháu có nhiều áp lực. Cháu đã nhờ vợ chồng tôi giúp cháu tìm những khách hàng mới. Chúng tôi nói chuyện với một vài người mà chúng tôi biết về việc mở tài khoản tại ngân hàng này. Họ có vẻ quan tâm nhưng sau lại thôi. Tôi đã nói với con gái: “Con hãy tin tưởng Đại Pháp. Hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày và con sẽ được phúc báo.” Hàng ngày, cháu đã liên tục niệm những chữ này trên đường lái xe đến chỗ làm.

Chẳng bao lâu sau, cháu về nhà và nói với tôi: “Mẹ ơi, Đại Pháp thật siêu thường. Kể từ khi con bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày, tiền gửi của chi nhánh ngân hàng con tăng lên hàng ngày.” Trong năm đầu tiên, cháu đã giúp cho chi nhánh này từ thua lỗ thành có lợi nhuận. Cuối năm thứ hai, chi nhánh của cháu đã đứng đầu trong tổng số hơn 20 chi nhánh của thành phố khi đạt được ba trên năm chỉ tiêu đánh giá hoạt động. Thu nhập hàng tháng của con gái tôi đã tăng đáng kể.

Sư phụ giảng:

“Thường nhân tri biểu đắc hậu phúc”

(Đại Pháp Hành (Tống từ)Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Người thường hiểu [nghĩa] bề mặt sẽ được phúc về sau”

(Hành Trình Đại Pháp (Thơ từ thời nhà Tống))

Trải nghiệm của con gái đã dạy tôi rằng nếu một người minh bạch chân tướng, làm tam thoái và tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, người này sẽ được Đại Pháp ban phúc.

Sống sót sau một tai nạn xe

Tháng 6 năm 2012, con rể tôi đi cùng với mẹ đẻ và con gái đến thăm họ hàng. Trên đường về nhà, họ hàng dùng xe máy đưa ba ngườị đến điểm xe buýt. Con rể tôi cùng con gái ngồi xe phía trước, bà thông gia thì ngồi xe đi sau.

Sau khi đi được một lúc, chiếc xe phía trước đột nhiên tăng tốc và lao về phía một cái vũng nước. Khi chiếc xe bắt đầu bay lên không trung thì bà thông gia hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chiếc xe đã nghiêng về phía vệ đường và ̉đổ xuống.

Con rể tôi bị rách vai. Cháu gái tôi có một vài chỗ trầy xước ở bụng và bàn tay. Nếu họ không được Đại Pháp bảo hộ, vụ tai nạn này có thể đã rất nghiêm trọng. Toàn thể gia đình đều biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Cháu gái được khai mở trí huệ

Cháu gái tôi 11 tuổi. Khi lên ba, cháu sống cùng chúng tôi. Chúng tôi đã dạy cháu học thuộc một số bài thơ Hồng Ngâm của Sư phụ Lý Hồng Chí. Khi cháu bốn tuổi, cháu có thể học thuộc hơn 40 bài thơ. Khi cháu vào lớp một, cháu đã đọc sách Chuyển Pháp Luân được một lượt.

Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, cháu sẽ nói: “Kính chào Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm cháu và khai mở trí huệ cho cháu. Từ lớp một đến lớp năm, cháu luôn đứng đầu lớp về điểm số. Cháu đã được bầu làm lớp trưởng.

Lúc năm tuổi, cháu là học sinh nhỏ tuổi nhất trong một lớp hội họa. Cháu tham gia cuộc thi hội họa và thư pháp ngôi sao Olympic và đã nhận được giải vàng. Khi mười tuổi, cháu được cấp chứng nhận nghệ thuật hạng tám của Ủy ban Nghệ thuật, thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho gia đình, họ hàng và bạn bè tôi vô số phúc lành. Miễn là bạn thực sự tin Pháp Luân Đại Pháp, bạn sẽ nhận được hồng ân từ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/23/352847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/29/165586.html

Đăng ngày 20-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share