Bài viết của Mẫn SInh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-7-2017] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tính đến nay đã được 20 năm. Tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về việc người ta niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” trong những thời khắc nguy hiểm có thể chuyển dữ hóa lành, nhưng bản thân tôi thì chưa bao giờ trải nghiệm được tình huống đó cho tới mùa hè năm 2014.

Mùa Hè năm đó, tôi đã tham gia vào một chuyến du lịch tới Nội Mông Cổ. Hãng du lịch đã sắp xếp một hướng dẫn viên du lịch và một xe buýt để trở 20 người chúng tôi.

Đường tới Nội Mông thẳng tắp, hai bên đường là những thảo nguyên rộng lớn mênh mông, không thấy một thân cây cũng không thấy một bóng người. Mọi người đều vui vẻ ngắm cảnh và tranh thủ chụp ảnh.

Đột nhiên, mùi cao su cháy khét lẹt ở đâu xộc vào trong xe. Một chiếc xe khác trên đường vượt qua và mọi người trong xe mở cửa chỉ về phía sau xe của chúng tôi. Theo hướng họ chỉ, chúng tôi quay lại nhìn và kinh hãi phát hiện ra từ sườn xe bên trái của chúng tôi, khói đen đang bốc ra mù mịt. Tài xế đã vội vã dừng xe xuống để kiểm tra.

Mọi người đều vội vã xuống xe đứng dưới đường nắng chói chang chờ đợi. Người hướng dẫn viên du lịch bước tới hỏi lái xe là xe bị làm sao vậy. Tôi cũng bước tới hỏi xem có giúp được gì không. Tài xế sau một hồi kiểm tra và phát hiện thấy má phanh xe bị kẹt ở tang trống và không tự động trở về vị trí cũ được. Mỗi khi tài xế nhấn ga thì tốc độ xe không những không tăng mà má phanh bị kẹt ở tang trống bị ma sát đã sinh ra nhiệt độ cao và bốc khói.

Người tài xế lấy nước lạnh đổ vào phanh và hy vọng nó sẽ ổn được một lúc. Nhưng chỉ sau vài phút lái xe, lốp xe lại bắt đầu bốc khói. Người lái xe gọi điện thoại cầu viện để bộ phận bảo dưỡng cử người đến sửa chữa, người hướng dẫn viên gọi điện cho hãng du lịch để đổi một chiếc xe khác. Nhưng đang ở trong giai đoạn cao điểm của mùa du lịch, bộ phận bảo dưỡng không thể cử người tới để sửa chữa. Họ chỉ có thể qua điện thoại mà hướng dẫn tài xế vài cách sửa chữa. Tài xế đã đều thử sửa nhưng không có kết quả. Người hướng dẫn viên du lịch gọi điện thoại về công ty để cầu cứu nhưng cũng thất bại vì công ty không còn xe để đổi. Chúng tôi đã hoàn toàn bị mắc kẹt ở giữa thảo nguyên mênh mông.

Nhìn thấy người lái xe và người hướng dẫn viên du lịch bận rộn người đầy mồ hôi, hành khách đứng đứng đợi nhốn nháo trên đường dưới cái nắng chói chang, tôi cũng thấy sốt ruột liền tiến về phía người lái xe, kéo anh ra một bên và nói:

“Anh đã thử mọi cách rồi nhưng vẫn không được. Tôi có một cách này, anh có muốn thử qua không?”

“Anh nói nhanh đi, tôi sẽ thử,” Người lái xe đáp.

Tôi nói: “Nếu anh chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, có thể nó sẽ có tác dụng.”

Người tài xế nhìn tôi nghi ngờ. Tôi giải thích ngắn gọn cho anh ấy hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị chính quyền vu khống, nhưng thực ra đó là pháp môn tu luyện chân chính, dạy người ta tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Tôi cũng nói có nhiều câu chuyện trên mạng internet kể về những người đã trải nghiệm được những kỳ tích khi niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

“Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi tin rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp bây giờ mới có thể giúp được anh,” Tôi nói.

Người tài xế quyết định thử và yêu cầu mọi người lên xe. Tôi ngồi kế bên lái xe và khuyến khích anh niệm những chữ này và bản thân tôi cũng thầm niệm trong tâm.

Đầu tiên, người tài xế không dám tăng tốc vì sợ má phanh đang bị kẹt lại ma sát sinh nhiệt cao, nên anh chỉ dám đi từ từ. Vài phút sau, anh nói anh có cảm giác như má phanh đã nhả ra được một chút. Tôi khuyến khích anh tiếp tục niệm và cố thử tăng tốc xe xem sao. Anh ấy đã dần dần tăng tốc độ xe lên 30 đến 40 dặm/ giờ (khoảng 50 đến 65 km/giờ) và nói rằng không còn cảm giác phanh bị kẹt nữa. Anh trở nên tin tưởng hơn.

Tôi nói một cách quả quyết, “Bây giờ chắc chắn là tốt rồi. Anh cứ tiếp tục niệm và tăng tốc độ, cứ lái như bình thường.”

Chiếc xe đã đạt tốc độ 65 dặm/ giờ (khoảng 105 km/giờ). Người lái xe cười như một đứa trẻ và kêu lên, “ Tốt rồi, bây giờ thì tốt rồi!” Mọi người trên xe thấy xe đã đi được bình thường và lốp xe không còn bị bốc khói nữa thì đều cười nói vui vẻ.

Tôi khóc.

Trước đây tôi chỉ được đọc những câu truyện trên Minh Huệ Net viết về những kỳ tích xuất hiện khi người ta niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” vào những thời khắc nguy nan. Nhưng không ngờ hôm nay, chính tôi đã được trải nghiệm, đã được chứng kiến sức mạnh thần kỳ của câu niệm trên.

Ngày hôm sau người lái xe kể với tôi rằng, đêm hôm đó khi anh mang xe đến tiệm để sửa, người thợ sửa chữa nói: “ Phanh hỏng đến thế này mà còn lái được tới đây để sửa, quả là một kỳ tích.” và nói thêm rằng anh sẽ kể với người thân và các đồng nghiệp câu chuyện này để họ cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” khi gặp nguy hiểm.

Khi người hướng dẫn viên du lịch biết được sự việc, anh ấy đã kinh ngạc thốt lên: “Quả là bất khả tư nghị, quá đỗi thần kỳ.”

Tôi đã nhân cơ hội này để nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, không những có tác dụng chữa bệnh khỏe người mà còn yêu cầu người tu luyện tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt hơn nữa, nhưng đã bị tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân vu khống hãm hại, thậm chí còn mổ cướp nội tạng của các học viên bán kiếm tiền và nó đã phạm vào tội lớn vô tỷ không thể tha. Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, khuyên tam thoái là để cứu người, để họ được bình an không bị chôn theo tà đảng khi ông Trời hủy diệt nó.

Cả người lái xe và người hướng dẫn viên du lịch đều đã vui vẻ làm “tam thoái”.

Tôi viết ra kinh nghiệm mà bản thân mình đã được trải nghiệm này là để muốn nói với những người hữu duyên rằng: Khi bị rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, khi bệnh tật đã vô phương cứu chữa, hãy tin tưởng vào Đại Pháp, tin tưởng vào Sư phụ và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” các bạn sẽ thoát khỏi tình cảnh khốn cùng và được phúc báo.

Hãy thử một lần xem.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/31/351889.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/19/165085p.html
Đăng ngày 28-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share