Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2017] Nhiều câu chuyện về những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc những người có quan điểm tích cực về Đại Pháp được hồi phục từ những căn bệnh hiểm nghèo đã được đăng tải trên trang web Minh Huệ và được lan truyền rộng rãi khắp Trung Quốc.

Hai phụ nữ khỏi bệnh ung thư

Bà Phan Thạch Nga, 62 tuổi đã nghỉ hưu và cư trú tại thành phố Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam, được chuẩn đoán bị ung thư phổi vào năm 2003. Một trong những đồng nghiệp trước đây của bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã giới thiệu cho bà môn tu luyện vào năm 2004.

Bà Phan tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đồng ý rằng việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó là cần thiết.

Bà được dặn rằng bằng việc niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì bà sẽ đắc thiện báo. Không lâu sau khi bà bắt đầu niệm, bệnh ung thư của bà đã biến mất.

Bà Dương, 67 tuổi, cũng cư trú tại thành phố Lãnh Thủy Giang. Năm 2002, bà được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản. Bà đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người đã dặn bà hàng ngày nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi làm như vậy, bà đã hồi phục khỏi căn bệnh bệnh ung thư.

Bà Lưu hồi phục từ bệnh ung thư ruột

Bà Lưu, khoảng 60 tuổi, cũng sống tại thành phố Lãnh Thủy Giang. Bà được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột vào năm 2011 và đã thực hiện một ca phẫu thuật để cắt bỏ một đoạn ruột.

Một người quen của bà đã đến thăm và nói với bà về Đại Pháp và cuộc bức hại. Bà cũng đã đồng ý thoái Đảng. Tuy nhiên, tình trạng của bà lại tiếp tục xấu đi. Người học viên đã đến thăm bà lần nữa và hỏi bà có chân thành khi đồng ý thoái Đảng hay không. Bà Lưu nói rằng lúc đó bà đồng ý vì không muốn làm cho người học viên này thất vọng, chứ bà thật sự không tin vào điều đó.

Người học viên nói với bà nhiều hơn về Đại Pháp. Bà Lưu nói rằng bà thật lòng muốn thoái Đảng. Bà cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Trong cuộc kiểm tra sức khỏe của bà sau đó, bác sĩ nói rằng ông ấy không tìm thấy bất kỳ dấu tích ung thư nào nữa.

Bà lão 99 tuổi đắc phúc báo của Đại Pháp

Một người học viên giới thiệu Đại Pháp cho người dì đã 99 tuổi của mình. Bà đồng ý thoái Đảng và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một vài năm trước đây, bà bị chảy máu trong và được đưa đến bệnh viện. Bà liên tục nôn mửa và tiểu tiện ra máu. Bác sĩ nói rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch.

Người dì này cũng đã niệm hai câu trên. Khi người học viên đến thăm, bà đã hỏi về nhà sáng lập Đại Pháp và những học viên khác.

Bà đã hồi phục nhanh chóng và khoảng 10 ngày sau bà được xuất viện. Các bác sĩ đã kinh ngạc bởi sự hồi phục phi thường của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/4/349133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/21/164359.html

Đăng ngày 23-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share