Bài viết của Chương Vận, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-9-2017] Trong công viên Queen’s Park ở trung tâm thành phố Toronto thường thấy nhóm các học viên Pháp Luân Công ngồi thiền. Là một trong những công viên đô thị lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, công viên Queen’s Park là một địa danh lịch sử nổi tiếng, mỗi ngày thu hút một lượng lớn du khách.

Ấn tượng trước khung cảnh thanh bình và những động tác luyện tập nhẹ nhàng, nhiều du khách đã chụp ảnh và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

813159d8d2f7bf851a44fcd47534f782.jpg

c10305d01200b3805ae332e704ecb157.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tọa thiền trong công viên Queen’s Park ở trung tâm thành phố Toronto

Du khách Châu Âu

f9ecb7ff37573b2a67e6e0ef915319c1.jpg

Du khách Bỉ chụp ảnh với tấm biểu ngữ

Học viên có tên Vương cho biết: “Gần đây, có rất nhiều đoàn du khách từ Châu Âu tới.” Môt nhóm du khách từ Bỉ đã tỏ ra phấn khởi khi gặp các học viên. Mỗi người trong nhóm đã lấy một cuốn tài liệu nhỏ và chụp ảnh với tấm biểu ngữ có tiêu đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

30777ed5b817f76c40cc4f31291655f1.jpg

Du khách Croatia đã lấy tờ rơi và hoa sen giấy gấp thủ công trước khi chụp ảnh cùng các học viên

23216cb8fadc07821a0d45939223f88b.jpg

Ông Per (bên trái) và bà Ursula (ở giữa) là hai vợ chồng. Họ cho biết họ thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Hai vợ chồng ông Per và bà Ursula đến từ Na Uy đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và đã chụp nhiều ảnh. Bà Ursula nói: “Chúng tôi đã từng xem các bài báo về Pháp Luân Công khi ở Na Uy. Chúng tôi cũng đã xem họ biểu diễn các bài công pháp ở một công viên ở Quebec. Và hôm nay chúng tôi rất vui khi gặp lại các bạn ở đây.” Bà thích các bài công pháp và các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói thêm: “Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị tốt đẹp nhất đối với toàn thế giới, với tất cả mọi người và thậm chí đối với cả vũ trụ này.”

73f8dc9850bda3debe2bc7612ba419c6.jpg

Một phụ nữ học các bài công pháp với một học viên

Một quan chức chính phủ Trung Quốc về hưu

Ông Tôn, một quan chức chính quyền tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã về hưu cùng đi với gia đình. Khi học viên Trương bắt đầu nói với ông về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra, ông Tôn đã giơ nắm đấm lên định đánh thì con gái ông ngăn lại. Bà Trương bình tĩnh nói: “Trước hết hãy nghe tôi nói. Tôi là một tình nguyện viên và tôi nói với ông những điều này chỉ vì muốn tốt cho chính ông. Ông là người đầu tiên làm như vậy với tôi, nhưng ông có nghĩ về lý do tại sao chúng tôi lại tiếp tục đứng ở đây và nói những điều này không? Đó chính là vì chúng tôi lo lắng cho ông, lo lắng cho tương lai của mọi người.”

Ông Tôn dịu giọng nói: “Bà nói tiếp đi.” Sau đó, bà Trương giải thích cho ông về Pháp Luân Công. “Một người bạn của tôi đã tin vào những tuyên truyền của chính phủ về Pháp Luân Công và không còn tới thăm tôi sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Sau đó, bà ấy đã rời Trung Quốc cùng con trai và sau này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung. Bác sỹ nói rằng bà ấy chỉ còn sống thêm được khoảng ba tháng nữa. Chính con trai bà ấy đã liên hệ với các học viên Pháp Luân Công và giúp bà học các bài công pháp. Sức khỏe của bà ấy đã nhanh chóng cải thiện và bệnh ung thư cũng đã biến mất trong một tháng.”

Họ tiếp tục nói chuyện và bà Trương đã giải thích về những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ bằng cách dàn dựng các vụ việc giả mạo như vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn. Họ cũng thảo luận về việc chính phủ hậu thuẫn việc giết hại các học viên ở Trung Quốc để lấy tạng. Ông Tôn xúc động rớt nước mắt và nói: “Làm sao mà những việc như vậy lại có thể xảy ra ở Trung Quốc được chứ?”

Khi biết bà Trương đã gần 70 tuổi, ông Tôn và cả gia đình đều ngạc nhiên. Ông Tôn thốt lên: “Bây giờ thì tôi đã được tận mắt mình chứng kiến sự tốt đẹp của Pháp Luân Công.” Cả gia đình ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông Tôn cúi chào và nói: “Đây thực sự là một phước lành đối với gia đình chúng tôi. Cảm ơn bà!”

2f92952a13dd8eb508db9aeb19f0570e.jpg

Học viên Pháp Luân Công trò chuyện với một du khách Trung Quốc

Sinh viên Trung Quốc truyền tải thông điệp

Loan và Cao, hai sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Trường Đại học Toronto, đã trò chuyện với các học viên và cả hai đều quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cao hỏi xin một cuốn Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản và lấy một số tờ rơi. Anh nói: “Tôi biết một số sinh viên Trung Quốc trong trường và tôi sẽ đưa những tài liệu này cho họ.”

Cô Vương, một người Canada gốc Hoa đang làm việc ở trung tâm thành phố Toronto đã quay video lại các hoạt động cũng như tất cả các tấm áp phích do các học viên trưng bày. Trước đó, cô đã nói chuyện với bố mẹ mình về các chiến dịch bạo lực của ĐCSTQ nhưng họ vẫn chưa đồng ý thoái Đảng.

Cô nói: “Cả bố và mẹ tôi đều là Đảng viên và tôi thực sự không muốn họ bị đào thải cùng chế độ cộng sản này. Hy vọng rằng những video này sẽ khiến họ thay đổi thái độ.” “Họ là cha mẹ tôi, bởi vậy tôi phải giúp họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/29/354331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/30/165598.html

Đăng ngày 5-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share