Bài viết của một học viên Phần Lan

[MINH HUỆ 28-9-2017] Khi ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc đến tham quan Phần Lan, được gọi là “đất nước vạn hồ”, các học viên Pháp Luân Công đã có cơ hội gặp gỡ và gỡ bỏ ảnh hưởng của những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên tình nguyện dành thời gian của họ và có mặt đều đặn tại nhiều điểm du lịch khác nhau ở Helsinki, thủ đô và là thành phố lớn nhất của Phần Lan để thực hiện nhiều hoạt động, từ trưng bày áp phích, biểu ngữ, đến biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký. Các điểm du lịch họ có mặt gồm Công viên Sibelius, Quảng trường Senate, Nhà thờ Temppeliaukio, và Công viên Hesperia.

c62f6f889f15f63e8be901cf2c3f321a.jpg

Một nhóm sinh viên Trung Quốc đọc các tấm áp phích về Pháp Luân Công tại Quảng trường Thượng nghị viện

be96271bf5bae84ba17fb1cfd50e7214.jpg

Du khách đọc các áp phích tại Quảng trường Thượng nghị viện

Lợi ích về sức khỏe và tinh thần

Một lần, khi các học viên đang tọa thiền thì có một nhóm du khách Trung Quốc đến. Khi các du khách dừng chân để đọc biểu ngữ, một trong số họ bắt đầu nói với những người khác về những gì cô đã xem trên truyền hình Trung Quốc về Pháp Luân Công.

Một học viên đã ngừng thiền định và đến nói chuyện với họ. Cô giải thích việc tu luyện Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của mình như thế nào, và rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp cô thăng hoa tâm trí và tâm hồn ra sao. Vị du khách kia tỏ ra rất ấn tượng. Sau đó, học viên này nói với cả nhóm về việc ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Công như thế nào bằng những câu chuyện bịa đặt trong những năm qua. Cuối cùng, vị du khách nói cô sẽ thoái Đảng.

Một doanh nhân Trung Quốc đến từ tỉnh Quảng Tây cho biết ông đánh giá cao những từ trên các biểu ngữ mà các học viên trưng bày. Ông nhớ lại: “Đảng đã làm rất nhiều việc xấu xa. Hai anh trai tôi đã chết trong cuộc Cách mạng Văn hoá.“ Ông đã đề nghị một học viên giúp ông thoái Đảng. Trước khi rời đi, ông đã chụp ảnh các biểu ngữ và áp phích để cho bạn bè ông xem khi trở về.

662d429c975501973934d81cfda5b9fa.jpg

7e6ed6a0485bfa42075fbfbdcca32e10.jpg

Nhóm luyện công tại Công viên Sibelius thu hút nhiều người xem

Hướng dẫn viên du lịch bày tỏ sự ủng hộ

Một số học viên thường trò chuyện với các hướng dẫn viên du lịch về Pháp Luân Công trước khi nói với du khách. Một lần, khi các học viên đang luyện công và trưng bày biểu ngữ, một du khách hỏi: “Tại sao cảnh sát không đến bắt họ [các học viên]?” Người hướng dẫn viên đã giải thích cho anh ấy rằng Pháp Luân Công được đón nhận ở nhiều quốc gia và chỉ bị bức hại ở Trung Quốc.

Một hướng dẫn viên khác nói: “Tôi thực sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công. Họ kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc trong bất kể thời tiết nào, dù là hè hay đông, kể cả vào những ngày tuyết rơi. Trời mưa rả rích cả ngày thế này mà các học viên vẫn đến, mà họ còn ở đây trước cả chúng ta. Tôi biết họ bị đối xử bất công ở Trung Quốc [vì đức tin của họ].” Sau khi nghe những lời này, nhiều du khách đã đến chỗ các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

622801f56792f019bea18ad3fac50928.jpg

Một du khách ở Công viên Hesperia ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của anh cho Pháp Luân Công

Xóa tan sự hiểu lầm

Một học viên có lần đã nói chuyện với năm du khách đến từ miền Nam Trung Quốc. Một người trong số họ nói ông theo Cơ đốc giáo và không cần phải thoái các tổ chức của Đảng. Người học viên đã giải thích với ông rằng nếu một người đã thề dâng hiến cuộc đời cho Đảng thì tôn giáo của anh ta có thể giúp được gì? Vị du khách đã suy nghĩ về điều đó và sau đó đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Một du khách từ Trung Quốc nói ông ấy không thích Pháp Luân Công. Khi được hỏi tại sao, ông nói rằng vợ ông là một học viên Pháp Luân Công và đã bị bắt vì đã đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh, điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời ông.

Người học viên đã hỏi ông có thấy những thay đổi tích cực từ khi vợ ông bắt đầu tu luyện không. Người đàn ông đã im lặng suy nghĩ.

Sau đó, người học viên giải thích: “Đó là lý do tại sao khi chính quyền phỉ báng Pháp Luân Công vô căn cứ, bà ấy sẽ đứng lên và nói cho mọi người biết điều gì là đúng, điều gì là sai, mặc dù bà ấy biết làm như vậy có thể sẽ bị bức hại.”

Cuối cùng, người đàn ông đã nhận tài liệu từ người học viên và nói ông sẽ đọc chúng.

“Cưỡng bức thu hoạch tạng là điều phi lý!”

Một người đàn ông Trung Quốc sống ở Malaysia đứng xem các học viên luyện công một hồi lâu. Ông đã nói chuyện với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc và đã sốc khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận do chính quyền hậu thuẫn nhắm vào các học viên còn sống. “Nạn cưỡng bức thu hoạch tạng này thật đáng ghê tởm!” ông nói: “Tôi đã biết rằng đảng cộng sản xấu xa, nhưng tôi không biết nó đã đến mức này.” Ông đã ký thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công và cho biết ông sẽ nói với bạn bè về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Hai du khách cùng với một nhóm đến từ Hồng Kông đã ghé qua và nói rằng họ chỉ có 15 phút rồi lại phải đi. Một người hỏi: “Nhưng chúng tôi muốn học các bài công pháp. Các bạn có thể dạy chúng tôi không?” Họ đã học bốn bài công pháp đầu tiên và nói họ sẽ tiếp tục học khi quay về Hồng Kông.

11286c24205d46705981b9225b393687.jpg

Một du khách ký thỉnh nguyện tại quận Kamppi ở trung tâm Helsinki

Du khách đến từ các quốc gia khác cũng muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công và nhiều người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc. Luisa, một hướng dẫn viên du lịch, thường đưa nhóm của cô đến đọc các tấm áp phích của các học viên và nói với họ về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Cô nói: “Tôi cảm thấy cần phải cho họ biết về tất cả những điều này vì đó là việc quan trọng.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/28/354285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/29/165591.html

Đăng ngày 3-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share