Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tại Sydney và Auckland

[MINH HUỆ 25-9-2017] Cuối tuần vừa qua, nhiều người dân thành phố Sydney vui mừng chào đón các học viên Pháp Luân Công trong Lễ hội Trăng rằm thường niên tổ chức tại Cabramatta. Tương tự, buổi mít tinh trên Quảng trường Aotea tại Auckland, New Zealand cũng đã đón nhận những lời tán dương của khán giả.

Sydney, Úc

Được sự ủng hộ của các quan chức thành phố, Lễ hội Trăng rằm Cabramatta năm nay đã trở thành lễ kỷ niệm lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực thành thị Sydney.

Năm nay có gần 90.000 người tham dự Lễ hội Trăng rằm, trong đó có nhiều người là người Việt Nam và người Việt gốc Hoa. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi bằng các ngôn ngữ Anh, Trung và tiếng Việt vào ngày 24 tháng 9. Hoa sen gấp giấy của các học viên rất được ưa thích và chỉ trong vài giờ đồng hồ hàng trăm bông hoa đã được tặng hết.

97fe41d07825542b612985f35d92b87c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại Lễ hội Trăng rằm ở Cabramatta gần thành phố Sydney vào ngày 24 tháng 9 năm 2017

6e04b9f97b385d4750025fd599da7df4.jpg

Anh Andrew và cô Kirsty nói rằng họ thích ý tưởng trở thành một người tốt hơn bằng cách thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Anh Andrew và cô Kirsty chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Công. Họ đọc một tờ rơi và trò chuyện với các học viên về môn tu luyện. Anh Andrew nói: “Tôi ủng hộ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.” Cả hai đều đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

aad4f046f6491b5ae60c441b80f93db5.jpg

Anh Matt nói rằng cưỡng bức thu hoạch tạng là một tội ác “không thể chấp nhận được”

Anh Matt sống ở phía Bắc Sydney và trước đó đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng anh không biết rằng môn tu luyện này đang bị bức hại tại Trung Quốc. Anh đặc biệt lo lắng trước tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Anh nhận xét trong khi ký tên thỉnh nguyện: “Môn thiền định này có vẻ rất tốt và chắc chắn tôi sẽ nghiên cứu nó.”

Một phụ nữ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Việt Nam nhưng về sau đã ngừng tu luyện. Chứng kiến các học viên luyện các bài công pháp tại lễ hội, cô thấy xúc động và muốn quay lại tu luyện. Sau khi một học viên nói với cô thông tin về một điểm luyện công tập thể ở gần đó, cô đã lặp đi lặp lại lời cảm ơn người học viên.

Helen là người Việt Nam gốc Trung Quốc, cô muốn đọc các sách Pháp Luân Công nhưng lại không biết tiếng Trung. Khi một học viên nói cho cô nơi có thể tìm mua các cuốn sách phiên bản tiếng Việt, Helen nói rằng cô sẽ tìm đến đó.

Auckland, New Zealand

Ngày 23 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã mang đội trống lưng đến tham gia buổi mít tinh trên Quảng trường Aotea tại Auckland. Sự kiện này được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và để chúc mừng 280 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

58f5bc1f1a1aa0a08b7b9eab20b17bfb.jpg

Các học viên luyện công tập thể trên Quảng trường Aotea tại Auckland ngày 23 tháng 9 năm 2017

6ea37f4ee23e7a9e4bad5d6ee89ef64d.jpg

Ông Kerry Gore, một luật sư nhân quyền, hy vọng người Trung Quốc có thể giành lại được quyền tự do

Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền đã phát biểu: “Khi vi phạm các nhân quyền cơ bản, bao gồm quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, Trung Quốc đã không thực hiện Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền đã được thông qua năm 1948; Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa cũng như Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị năm 1966.”

Ông nói rằng ông ngưỡng mộ và cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã bảo vệ tín ngưỡng của mình bất chấp những nguy cơ bị giam giữ bất hợp pháp, bị tra tấn, bị tẩy não và thậm chí là bị cưỡng bức thu hoạch tạng. Ông cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ từng bước bị đào thải và người Trung Quốc sẽ giành lại được quyền tự do của họ.

15c399910575719727a67757781a09ca.jpg

Ông Peter Hooton mong muốn có thể trợ giúp nhiều hơn nữa cho các học viên

Khi nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc, ông Peter Hooton thấy rất kinh hoàng . Ông nói: “Nếu như ai đó nói với tôi rằng điều này đã xảy ra cách đây 100 năm trước thì có lẽ tôi sẽ tin. Nhưng chúng ta hiện nay đang sống trong thế kỷ 21, làm sao mà những tội ác như vậy lại được phép xảy ra chứ?” Ông đề nghị rằng những đạo luật quốc tế về nghiêm cấm du lịch ghép tạng ở Trung Quốc cần phải được thực thi. Ông nói thêm: “Chúng ta cần phải làm gì đó để chấm dứt việc giết hại những người dân vô tội. Và tôi mong muốn có thể trợ giúp nhiều hơn nữa trong vấn đề này.”

Một người phụ nữ đã dừng chân quan sát các học viên đang luyện các bài công pháp. “Trông thật thanh bình và đẹp. Tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ.” Cô nói rằng cô thích những bộ trang phục màu vàng của các học viên và rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc.

0fb6286a2f124b033cef43fad1c7d8e6.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Đã từng chứng kiến các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Wellington, một người phụ nữ nói rằng cô rất ấn tượng trước những nỗ lực của các học viên và nói: “Họ {các học viên} là những sứ giả hòa bình. Tôi thực sự nghĩ như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/354164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/28/165577.html

Đăng ngày 2-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share