Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Montreal

[MINH HUỆ 26-9-2017] Ngày 23 tháng 9 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Montreal, Canada, để phơi bày cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng kêu gọi đưa cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra công lý vì đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại đã kéo dài 18 năm.

351a2292e73aec7abe4a3bdb1664d774.jpg

7f0d26ad481a645f3090bac58a58ae3a.jpg

0c17beeb1874411d8edd47728c4dd373.jpg

Các học viên diễu hành ở Montreal để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ngày 23 tháng 9 cũng là ngày “thu phân” với tiết trời nắng ấm và quang đãng ở Montreal. Người dân và du khách đã xuống đường tận hưởng thời tiết đẹp. Cuộc diễu hành của các học viên bắt đầu từ Công viên Trung Sơn, đi qua khu phố Cổ, qua Nhà thờ Nortre Dame, xuống Đại lộ St. Laurent, và vòng qua khu phố Tàu trước khi quay trở lại công viên.

Du khách bày tỏ sự ủng hộ với nỗ lực của các học viên

Một cặp vợ chồng đến từ Ottawa đã xem cuộc diễu hành ở phố Cổ và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Người đàn ông nói: “Tôi biết rằng chính quyền của ĐCSTQ vẫn đang đàn áp Pháp Luân Công bất hợp pháp và đang bức hại các học viên. Họ thậm chí đã thu hoạch tạng của các học viên đang còn sống. Điều đó vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Thật độc ác và ghê tởm!

“Tôi đã lo lắng về cuộc bức hại này 10 năm rồi, đặc biệt là trong ba, bốn năm qua.”

Ông cũng khen ngợi Đoàn nhạc Tian Guo, ông nói: “Cảm ơn các bạn vì âm nhạc tuyệt vời. Tôi biết rằng nhiều thành viên đoàn nhạc có thể gặp rủi ro và khó có thể quay về Trung Quốc để đoàn tụ với người thân của mình. Họ phải đánh đổi quá nhiều. Họ rất ấn tượng!”

Một người đàn ông đến từ Trung Quốc: “Tôi nghĩ Pháp Luân Công là tốt!”

Màn biểu diễn ngoạn mục của Đoàn nhạc Tian Guo, các biểu ngữ đầy màu sắc với thông điệp về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và biểu diễn công pháp của các học viên Tây phương đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân Montreal và du khách. Họ đã dừng chân để xem và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Họ cũng đã biết đến cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc.

“Tôi nghĩ Pháp Luân Công là tốt!”, một người đàn ông Trung Quốc đang đi thăm người thân ở Montreal đã nói. “Thật không dễ dàng gì khi mà họ đã phải kiên trì trong rất nhiều năm dưới sự bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.”

Ông cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công rõ ràng là bất hợp pháp. Ông nói: “Những căn bệnh của chị dâu tôi đã hoàn toàn biến mất sau khi bà ấy bắt đầu tu luyện. Môn tu luyện này thực sự tuyệt vời, nó không gây hại cho ai, còn đảng cộng sản quá ác độc!”

Ông còn nói rằng ông sống ở Bắc Kinh và đã chứng kiến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. “Khi tôi nghe nói rằng các học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, tôi đã đến xem. Rất nhiều người ở đó, nhưng không có lấy một mẩu giấy trên mặt đất!…Tôi cũng đã xem cuộc mít tinh của các học viên tại Capitol Hill ở Hoa Kỳ. Rất ấn tượng! ĐCSTQ sợ nhất là Pháp Luân Công.”

Ông rất bất ngờ khi thấy nhiều học viên Tây phương trong đoàn nhạc. “Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy rất nhiều người Tây phương tu luyện Pháp Luân Công. Tôi thật ngạc nhiên!”

Một người đàn ông Trung Quốc đến từ Canada: “Tôi đã hiểu”

Một số người Trung Quốc lớn tuổi sống ở gần khu phố Tàu của Montreal đã chào mừng các học viên, những người đã nói với họ về cuộc bức hại. Một số người nói: “Tôi biết” và “Tôi hiểu”.

Ông Trương, một cư dân, cho biết: “Ở Trung Quốc, tiêu chuẩn đạo đức tiếp tục xuống dốc. Pháp Luân Công là một lực lượng tích cực giúp nâng cao đạo đức của người Trung Quốc. Một số người vẫn e ngại và không dám tiếp xúc với các bạn, nhưng trong tâm họ biết rằng Pháp Luân Công có thể khiến con người đề cao chuẩn mực đạo đức, và theo như tôi thấy, người Trung Quốc đang thức tỉnh còn Đảng Cộng sản sẽ bị diệt vong.”

Học viên mới: “Luyện công khiến tôi cảm thấy rất tường hòa”

Sau cuộc diễu hành, các học viên đã luyện công ở Công viên Trung Sơn ở khu phố Tàu. Những động tác luyện công yên bình của họ đã thu hút người dân địa phương, nhiều người trong số đó đã dừng lại để hỏi về Pháp Luân Công. Một số người đã học các bài công pháp.

Cô Tanya, vừa mới bắt đầu tập luyện ba tuần trước, cho biết tu luyện khiến cô cảm thấy rất tĩnh lặng. “Tôi đã hy vọng tìm được một người hướng dẫn. Khoảng ba tuần trước tôi đã gặp một người đàn ông trên tàu điện ngầm đã đưa cho tôi một tờ rơi. Trông anh ấy rất vui vẻ và tường hòa. Anh nói với tôi có một lớp học miễn phí vào thứ Bảy hàng tuần, vì thế tôi đã đến.”

“Người phụ nữ mà hướng dẫn các bài công pháp cho tôi rất tốt và thân thiện. Tôi cảm thấy rất thoải mái và tôi rất thích. Tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/26/354201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/28/165578.html

Đăng ngày 2-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share