Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-7-2017] Để giúp người Trung Quốc minh bạch chân tướng và hiểu rõ tầm quan trọng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường đi phát tài liệu chân tướng, bao gồm Cửu Bình, đĩa DVD, và lịch để bàn Đại Pháp. Nhiều người biết tôi và gọi tôi là “Dì Pháp Luân Đại Pháp”.

Trang web Minh Huệ đã đăng vô số bài viết về những người ủng hộ nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là từ khi nhiều học viên bị cầm tù hoặc thậm chí mất đi mạng sống của mình. Dưới đây tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm tích cực của bản thân trong quá trình phân phát cửu bình.

Chủ động hỏi xin cửu bình

Một hôm, khi tôi đến cửa hàng thực phẩm để mua rau, một người đàn ông trông rất trí thức đã bắt chuyện với tôi. Ông nói: “Tôi là một giáo viên dạy toán ở một trường trung học. Tôi rất thích đọc những tài liệu mà chị cho tôi. Chúng thật là chân thực. Giang Trạch Dân sẽ sớm phải nhận quả báo vì đã đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Chị có cuốn Cửu Bình nào không?”

Tôi hứa với ông là sẽ mang cho ông một cuốn vào ngày hôm sau. Ông đã chờ tôi ở trên phố đối diện với nhà tôi và cảm ơn tôi vì đã cho ông sách.

Các nghệ sỹ muốn đọc cửu bình

Một lần, khi tôi băng qua đường, một quý ông đã mỉm cười và gật đầu với tôi một cách lịch thiệp và hỏi tôi có cuốn cửu bình nào không. Tôi đã đưa cho ông một cuốn tạp chí về Pháp Luân Đại Pháp và nói với ông rằng lần sau tôi sẽ mang sách cửu bình cho ông. Ông nói ông cần hai cuốn và hỏi tôi rằng liệu tôi có thể mang cho ông ngay được không.

Tôi liền về nhà lấy hai cuốn cho ông. Ông rất vui và cảm ơn tôi. Tôi bảo ông hãy cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói với tôi rằng ông là một nghệ sỹ hiện đang sống trong một cộng đồng nghệ sỹ ở phía bên kia của thị trấn. Đặc biệt, ông còn nói rằng tất cả những người ông biết đều muốn đọc cửu bình.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

Một hôm, khi tôi đang trên đường đến một cửa hàng thực phẩm, một người đàn ông đã mỉm cười và chào tôi. Ông hỏi xin tôi một cuốn cửu bình, và tôi đã đưa cho ông một cuốn. Ông nói với tôi rằng ông biết tôi là một giáo viên dạy tiểu học. Ông còn nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Đồng nghiệp hỏi xin tài liệu Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông đang dắt chó đi dạo bỗng dừng lại khi nhìn thấy tôi. Tôi không nhận ra ông là ai, nhưng ông nói rằng những tài liệu mà tôi phân phát thật tốt. Ông đã mang những tài liệu đó đến nhà máy nơi ông làm việc. Các đồng nghiệp của ông đều muốn đọc chúng, vì vậy, ông đã hỏi xin thêm một ít.

Tôi liền đưa cho ông hai tập tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông hỏi xin tất cả chỗ bùa hộ mệnh Đại Pháp mà tôi có, bởi vì ông muốn đem tặng chúng cho đồng nghiệp của mình. Cuối cùng, ông còn hỏi xin tôi một cuốn cửu bình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/350423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/3/164895.html

Đăng ngày 19-8-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share