Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 15-9-2017] Sau Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở Úc vào ngày 10 tháng 9, các học viên đã tổ chức một buổi mít tinh lớn trước Tòa nhà Nghị viện ở Canberra vào ngày 11 và 12 tháng 9. Ngày 11 tháng 9, tại nghị viện, cũng diễn ra một diễn đàn về việc làm sao để chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng do Chính quyền Trung Quốc bảo hộ và ngành du lịch ghép tạng ở nước này.

Nghị sỹ Scott Buchholz là người tổ chức cuộc họp này với sự tham dự của các nghị sỹ từ Thượng viện và Hạ viện. Theo Tiến sĩ Triệu, chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, các chuyên gia pháp lý và các chuyên gia y tế đã trình bày về việc làm sao để phơi bày và chấm dứt sự tàn bạo này. Nhà báo điều tra Ethan Gutmann cũng đã rà soát các thủ tục pháp lý đã được thực hiện ở nhiều quốc gia.

‘Chính quyền bảo hộ tra tấn’

Ông Buchholz cảm ơn các diễn giả và người tham dự vì đã ủng hộ cuộc họp. Ông nhận xét thông tin rất có giá trị. Ông cũng nói sẽ tiếp tục theo dõi trường hợp này, và lên tiếng cho các nạn nhân và những người khác bị ảnh hưởng bởi tội ác này.

6c8beab0e4741099a319fb69871db932.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền Andrea Tokaji cho biết cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để chấm dứt ngành du lịch ghép tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc

Nhà hoạt động nhân quyền Andrea Tokaji cho hay: “Chúng tôi có thể đảm bảo có quy chế quy định việc người Úc ra nước ngoài để ghép tạng, để đảm bảo họ không mua từ chợ đen, hay từ nạn tra tấn và thu hoạch tạng mà Chính quyền Trung Quốc bảo hộ … Chúng tôi sẽ lên tiếng cho các nạn nhân, cho quyền lợi của họ, và ngăn ngừa tội ác này xảy ra ở nước ta.”

Bà nói thêm rằng cưỡng bức thu hoạch tạng là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và là “hình thức vi phạm cao nhất đối với con người”.

Sự ủng hộ của khán giả

Nhiều người qua đường đã cảm ơn các học viên vì đã phổ biến thông tin về tội ác này cho công chúng và khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực. Amanda Rison cho biết cô đã biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc từ lâu: “Từ khi tôi chuyển đến Canberra cách đây 15 năm, ngày nào tôi cũng thấy các học viên đến Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp này.”

3d31c4113e4eac5b9709c6d492645b50.jpg

Amanda Rison (bên trái) cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ

Cô ngưỡng mộ sự kiên định của các học viên và tin rằng, với sự giúp đỡ của chính phủ và công dân Úc, cũng như cộng đồng quốc tế, tội ác này sẽ chấm dứt. Cô nói: “Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này, xin chúc các bạn thành công vĩ đại nhất.”

58056e8454ca9f896798c01fcd407329.jpg

Nickie Turk, du khách đến từ Đức, cho biết cô sẽ đăng những thông tin này lên mạng xã hội của cô

Nickie Turk, một du khách đến từ Đức, đã xem các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công hồi lâu. Ấn tượng trước sự an hòa của họ, cô nói việc giết hại các học viên để lấy nội tạng ở Trung Quốc không chỉ là vi phạm nhân quyền mà còn là tội ác diệt chủng.

Cô nói thêm: “Tôi sẽ đăng thông tin này lên mạng xã hội của mình để tất cả bạn bè tôi hay tin và giúp chấm dứt tội ác này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/15/353770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/18/165454.html

Đăng ngày 22-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share