[MINH HUỆ 10-6-2017] Bài báo có tựa đề “Cái ‘chết sống’: Tù nhân Trung Quốc bị hành quyết để lấy nội tạng ghép cho người nước ngoài” đã được đăng trên Thời báo New Zealand Herald hôm 3 tháng 6 năm 2017 vừa qua. Bài báo ghi nhận các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, gồm cả các học viên Pháp Luân Công, đã bị giết để lấy nội tạng cấy ghép cho bệnh nhân nước ngoài.

Bài báo chỉ ra rằng: “Cấy ghép tạng đối với nhiều người có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đối với những người cần ghép tạng thì chờ đợi để nhận được một cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến báo tin đã tìm thấy tạng phù hợp là một sự chờ đợi trong vô vọng. Nhiều người đã chết trước khi nhận được những cuộc điện thoại như thế.

“Do vậy, một thị trường chợ đen kinh doanh nội tạng người đã bùng nổ ở một số nước, trong đó có cả Ấn Độ và Pakistan. Các nhà nghiên cứu cho biết, Trung Quốc là nơi tệ nạn kinh doanh tạng phi pháp tràn lan nhất trên thế giới và là điểm đến của ngành ‘du lịch ghép tạng’”.

Những bệnh nhân tham gia hoạt động “du lịch ghép tạng” đến từ các nước mà danh sách chờ xin tạng còn dài hơn cả tuổi thọ của họ hoặc chi phí ghép tạng là quá lớn.

Bài báo có đoạn: “Nhưng có một vấn đề then chốt là: Các nhà nghiên cứu cho biết nội tạng nhận được thường có nguồn gốc phi pháp, lấy từ tù nhân bị tử hình vì bất đồng quan điểm chính trị, văn hóa, hoặc tín ngưỡng.

Một người nhận tạng để thực hiện ca ghép tạng cho biết: “Nhiều tù nhân ở Trung Quốc làm chứng cho việc chính họ bị đưa đi xét nghiệm để kiểm tra độ tương thích của tạng nhằm phục vụ hoạt động cấy ghép trong thời gian bị giam cầm. ‘Họ gọi những người này là người chết khi còn đang sống. Nghĩa là họ chưa chết, nhưng đã bị xóa sổ.”

“Một người giấu mặt phát biểu với tờ báo tin tức theo giờ PBS News Hour rằng, anh đã mắc bệnh thận giai đoạn cuối cách đây 11 năm cho đến khi anh đến Trung Quốc và phải trả 10.000 Đô la Mỹ cho một ca ghép thận. Trong vòng 1 tuần, anh đã nhận được một quả thận mới.

“Anh cho biết anh đã có thể chết trước khi đến lượt trong danh sách chờ để nhận một quả thận mới ở Canada, nơi anh đang sống với gia đình.”

Nạn cưỡng bức thu hoạch tạng vẫn đang tiếp diễn

Bài báo cho biết: “Năm 2005, quan chức Trung Quốc thừa nhận đã thu hoạch tạng từ các tù nhân ở Trung Quốc và hứa sẽ chấn chỉnh tình trạng này.

“Năm 2013, giám đốc Ủy ban Hiến Tạng Trung Quốc, ông Hoàng Khiết Phu, phát biểu trên tạp chí y khoa The Lancet rằng hơn 90% số tạng dùng cho các ca cấy ghép vẫn được lấy từ các tù nhân bị tử hình.”

Năm 2014, Trung Quốc tuyên bố sẽ chấm dứt việc thu hoạch tạng từ các tù nhân bị tử hình và sẽ áp dụng một hệ thống nội tạng trên cơ sở hiến tặng tự nguyện.

“Nhưng theo một số báo cáo, tệ nạn gây tranh cãi này không biết đến bao giờ mới bị bãi bỏ, và có bằng chứng cho thấy nó vẫn tiếp diễn.”

Theo một báo cáo nghiên cứu mới được công bố gần đây của tác giả Ethan Gutmann, cựu chính trị gia người Canada David Kilgour và luật sư David Matas ước tính hàng năm có từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc.

Họ chỉ ra rằng, con số này cao hơn rất nhiều so với con số 10.000 ca cấy ghép mỗi năm mà chính quyền cộng sản Trung Quốc ước tính, và với chương trình hiến tạng tự nguyện non trẻ của Trung Quốc thì điều này là không thể giải thích.

Ông Matas cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố tổng số ca cấy ghép tạng hợp pháp là khoảng 10.000 mỗi năm. Nhưng chỉ cần lấy số liệu từ hai hoặc ba bệnh viện lớn nhất của Trung Quốc, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng con số này vượt xa rất nhiều so với con số mà các quan chức chính quyền Trung Quốc công bố.

“Sự chênh lệch này đưa chúng ta đến kết luận rằng sự thảm sát các học viên Pháp Luân Công để thu hoạch tạng của họ vượt xa nhiều lần so với ước tính ban đầu của chúng ta.”

Các nhà điều tra kết luận rằng nhiều tù nhân lương tâm đã bị cưỡng bức thu hoạch tạng, trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp, còn có người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, và “tín đồ Cơ đốc giáo tại gia” là những người bí mật tụ họp tại nhà của các tín đồ.

Báo cáo cũng cáo buộc rằng chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục giết người hàng loạt nhằm vào những người dân vô tội để lấy nội tạng của họ phục vụ cho các ca ghép tạng.

Ông Matas nói: “Chúng tôi đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công thoát khỏi nhà tù, ra khỏi Trung Quốc Đại Lục, từng bị xét nghiệm máu, kiểm tra nội tạng một cách có hệ thống, nhưng đó không phải để theo dõi sức khỏe của họ – vì thực tế họ vẫn bị tra tấn – mà chỉ là các loại xét nghiệm phục vụ hoạt động cấy ghép tạng.”

Tác giả của bài báo cũng đề cập tới việc tờ báo News.com.au năm ngoái đã phỏng vấn một số người Trung Quốc tị nạn từng bị bỏ tù ở Trung Quốc vì đức tin của họ. Tất cả những người này đều nói rằng, họ đã bị tra tấn dã man và đưa đi kiểm tra y tế trong thời gian bị cầm tù.

Một số người Úc quay về nước sau khi được ghép gan của tù nhân

Báo cáo tiếp tục: “Các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 1,5 triệu nạn nhân bị thu hoạch tạng để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc.

Theo báo cáo của các kênh truyền thông nhà nước trước đây, bệnh nhân được ghi nhận là phải chi trả khoảng 15.000 Đô la Mỹ cho một ca phẫu thuật ghép tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Ở Mỹ, chi phí y tế trung bình cho một ca ghép thận rơi vào khoảng 150.000 Đô la Mỹ. Ở Canada và Úc thì miễn phí bởi vì chính phủ chi trả theo chương trình chăm sóc y tế. Nhưng danh sách chờ thì có thể rất dài. Đối với một số người thậm chí là quá dài.”

Bài báo mô tả dữ liệu thu thập được từ Sổ đăng ký Hội chẩn và Cấy ghép Úc & New Zealand (ANZDATA). Trong thời gian từ 2006 đến 2015, ít nhất có khoảng 55 người Úc đã ra nước ngoài ghép thận.

Giáo sư Jeremy Chapman thể hiện mối nghi ngờ về chương trình cấy ghép tạng của Trung Quốc đăng trên Tạp chí Y khoa của Úc số tháng 12 năm 2013. Ông tuyên bố “Trung Quốc không thể gia nhập các hiệp hội trên thế giới khi hành động này vẫn tiếp diễn tại các nhà tù và bệnh viện của nước này.”

Giáo sư Chapman còn dẫn lời của một bác sỹ người Úc từng bị một bệnh nhân người Trung Quốc phản ứng gay gắt: “Tôi không đến hội chẩn ngày mai được. Tối nay, tôi phải bay vì ngày mai họ sẽ bắn người hiến tạng cho tôi.”

Nhà nghiên cứu Ethan Gutmann phát biểu với báo news.com.au rằng: “Cần phải chấm dứt ngay hiện tượng giết người hàng loạt đã trở thành bình thường. Israel, Tây Ban Nha và Đài Loan đã cấm hành động này. Điều đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sẽ thế nào nếu như: không còn tình trạng người Úc đến Trung Quốc Đại Lục, và quay về với một lá gan đã được lấy từ một tù nhân chính trị hay tôn giáo?”

Thượng nghị sỹ Derryn Hinch được khuyên ghép tạng bất hợp pháp

Bài báo có đoạn viết Thượng nghị sỹ Derryn Hinch được khuyên tới Trung Quốc để thực hiện ghép tạng sau khi ông biết mình chỉ còn sống được 12 tháng.

Ông Hinch phát biểu trước Quốc hội vào tháng 11 năm ngoái: “Khi mỗi tháng qua đi và dường như không còn hy vọng có thể nhận được gan, thì ngoài đôi ba thông báo giả ra, một thương nhân cấp cao ở Melbourne đã bảo tôi sang Thượng Hải và trả 150.000 Đô la Mỹ thì tuần sau sẽ có một lá gan mới.”

Từ đó, tôi đoán là họ hành quyết tù nhân theo đặt hàng. Làm sao lại có thể kéo dài mạng sống của mình cho phù hợp với đạo đức bằng cách đó được. Tôi không thể tin được, nhưng tôi còn được khuyên đến Ấn Độ mà ghép tạng.”

“Trong nhiều năm qua, một số người nổi tiếng đã mua nội tạng để cấy ghép. Nhưng tôi lên án thông lệ này ở Trung Quốc.”

‘Ở Trung Quốc, họ sẽ ép bạn phải chết’

Bài báo cũng đề cập tới kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH). DAFOH tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống và dựa trên các báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ đối với các tù nhân lương tâm nước này.

Phát ngôn viên người Úc của DAFOH, ông Sophia Bryskine, cho biết, tổ chức này “đặc biệt tập trung vào Trung Quốc, bởi vì, không như các nước khác trên thế giới, đây là nơi duy nhất nạn cưỡng bức thu hoạch tạng có hệ thống đang diễn ra trên quy mô hàng loạt và được chính quyền bảo hộ.

Tiến sỹ Bryskine cho biết: “Không có văn bản luật chính thức nào cấm hoạt động này. Thực tế là, một “Điều khoản luật năm 1984” vẫn đang có hiệu lực, cho phép coi tử tù bị hành quyết như người hiến tạng, đó là trực tiếp vi phạm các nguyên tắc của quốc tế.”

Tiến sỹ Bryskine cho biết rất nhiều tù nhân “thậm chí còn chưa từng được đưa ra xét xử hợp pháp. Hệ thống luật pháp của Trung Quốc đã hủ bại quá rồi. Cần phải chấm dứt thực trạng này.”

Bài báo có nhắc đến ông Arthur Caplan, nhà đạo đức học hàng đầu của Mỹ và là giám đốc sáng lập Phòng Đạo đức Y khoa tại New York, đã bày tỏ quan về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ông nói: “Ở Mỹ hay Châu Âu, một người hiến tạng phải là người đã chết. Còn ở Trung Quốc, họ sẽ ép bạn phải chết.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/10/349402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/11/164224.html

Đăng ngày 21-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share