Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney

[MINH HUỆ 11-9-2017] Các học viên từ khắp nước Úc đã tham dự một loạt các sự kiện ở Sydney trước thềm Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện thường niên diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Dưới đây là tin tức về cuộc đại mít tinh và diễu hành được tổ chức vào ngày 8 tháng 9 năm 2017.

12384776067c5acb9dd51d6def21b359.jpg

c69714d625ec3161e0d716478f8b791c.jpg

05671c9c7ebacc5be4688be7c9edb9c4.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp thiền định ở Sydney vào ngày 8 tháng 9

Thiền định tập thể

Bên ngoài Customs House, một địa điểm lịch sử của Sydney nằm ở Circular Quay, các học viên đã luyện công tập thể vào buổi sáng. Trang phục màu vàng tươi sáng, hàng ngũ chỉnh tề và âm nhạc tuyệt vời đã thu hút sự chú ý của khán giả trong giờ cao điểm.

Một phụ nữ đã dừng lại để xem màn luyện công tập thể và chụp rất nhiều ảnh. Một học viên đã trò chuyện với bà và bà đã nói rằng rất thích cảnh tượng yên bình này. Sau khi biết được những lợi ích thể chất và tinh thần của môn tu luyện, bà rất quan tâm và hỏi làm thế nào để bắt đầu tập luyện. Trước khi rời đi, bà đã ghi lại địa chỉ trang web của Pháp Luân Đại Pháp và nói sẽ vào xem trang web này.

Một nam thanh niên cũng ấn tượng bởi những động tác nhẹ nhàng của các học viên. Anh nhận xét: “Trông thật yên bình và thư giãn, rất thú vị.” Anh nói anh là một huấn luyện viên thể dục chuyên nghiệp và rất ngạc nhiên trước khung cảnh này đồng thời tin rằng mọi người có thể được thụ ích từ các bài công pháp. Anh cũng cảm ơn các học viên và cho biết sẽ lưu tâm đến môn tu luyện.

2f9b0cae3b32d14b92be572a0682c112.jpg

Người qua đường xem luyện công và chụp ảnh

Một nhóm du khách Trung Quốc gồm nhiều nữ sinh viên, ngạc nhiên khi bắt gặp nhóm luyện công quy mô lớn, họ đã xem một lúc và bắt đầu lặp lại những tuyên truyền vu khống của Chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Một học viên đã nói chuyện với họ, giải thích với họ về bản chất ôn hòa của môn tu luyện cũng như cuộc đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc. Cô nói: “Các bạn hãy nghĩ xem, khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, có hơn 100 triệu người từ mọi tầng lớp xã hội đang tu luyện. Hãy suy ngẫm về điều đó. Có gì sai khi muốn trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn?”

Sau đó người học viên này đã khuyên các sinh viên hãy suy nghĩ một cách độc lập, thay vì mù quáng tin theo những tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Những sinh viên đó đã gật đầu và cảm ơn cô.

Diễu hành ở trung tâm thành phố

Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành vào lúc 12 giờ 30 chiều với hàng trăm biểu ngữ và áp phích. Cuộc diễu hành bắt đầu trên phố Young tại Circular Quay, băng qua trung tâm thành phố và đến công viên Belmore.

32b2f21a14726f5aa83a33b5808c26ef.jpg

719d59cf6d3537ba0e70187ad9cf7271.jpg

f786598e67f64b9fc457870fafe79d53.jpg

180e4987b59fc0a1daebf758487c58a2.jpg

5eb84334e2e0099667f1b70f0bb03c7e.jpg

b0e1aa7774575274b211856d75fef99d.jpg

00a119d2d57fcf4f18e280d5d380e3cf.jpg

Diễu hành ở trung tâm Sydney với hàng trăm biểu ngữ và áp phích

Nhiều khách bộ hành đã dừng chân để xem đoàn diễu hành và chụp ảnh. Cư dân địa phương Rowan Cameron đã ca ngợi các học viên vì những nỗ lực của họ, anh nói: “Việc Đảng Cộng sản tra tấn và giết hại các học viên là một tội ác. Và cuộc bức hại đã kéo dài quá lâu.” Anh cho rằng những sự kiện như cuộc diễu hành này là rất quan trọng để nâng cao nhận thức. Anh nói: “Cuộc bức hại xảy ra ở nơi mà mọi người ít chú ý đến. Một khi sự tàn bạo được công chúng biết đến, xã hội quốc tế sẽ gây nhiều áp lực hơn [lên Trung Quốc] để chấm dứt [cuộc bức hại].

Chuyên gia Marketing Amy Messina nói rằng những hoạt động như thế này sẽ giúp thông tin cho người dân biết về những vi phạm nhân quyền vẫn đang xảy ra trong xã hội hiện đại. Cô nói: “Đặc biệt là những người trẻ tuổi, họ cần biết những gì đang diễn ra. Một khi có nhiều người hơn nữa biết cuộc bức hại là sai trái và bắt đầu ủng hộ các học viên, thì tình hình sẽ thay đổi.”

Một người mẹ và con trai, đến từ Trung Quốc, đã hỏi một học viên về cuộc diễu hành. Người học viên đã nói cho họ biết rằng mặc dù Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc, nhưng lại được hơn 100 quốc gia công nhận. Cô cũng giải thích với họ việc Đảng Cộng sản đã phỉ báng Pháp Luân Công bằng những tuyên truyền thù hận như thế nào. Cả người mẹ và con trai sau đó đã đồng ý thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/11/353596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/14/165409.html

Đăng ngày 18-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share