Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 9-9-2017] Ngày 6 tháng 9, các câu lạc bộ sinh viên Đại học Arizona đã tổ chức sự kiện chào mừng những sinh viên mới của trường. Hàng chục gian hàng, quầy thông tin đã được dựng lên trên bãi cỏ phía sau hiệp hội sinh viên, trong đó có một quầy thông tin dành cho câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp.

Khi trông thấy một biểu ngữ lớn màu vàng với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và những bông hoa sen gấp giấy nghệ thuật rất đẹp mắt, nhiều sinh viên đã dừng chân tìm hiểu. Các học viên đã giới thiệu cho họ về Pháp Luân Công và cách thực hành tu luyện.

d4f11aa0296aea185b199009bf2e921d.jpg

489088e18957ec5797375534694453cf.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho các tân sinh viên tại Đại học Arizona

Hai du học sinh đến từ Trung Quốc Đại lục đã chụp ảnh quầy thông tin của Pháp Luân Công, điều mà họ không bao giờ trông thấy ở Trung Quốc. Một sinh viên đã chủ động tiến lại hỏi một học viên: “Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Tôi muốn biết trải nghiệm cá nhân của các bạn khi tu luyện pháp môn này như thế nào?”

Người học viên đã đưa cho cậu sinh viên một cuốn tài liệu thông tin và nói: “Hãy đọc những thông tin này. Bạn sẽ không thể tìm được những thông tin chân thực về Pháp Luân Công nếu ở Trung Quốc. Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Hiện nay, ngày càng có nhiều người hơn nữa quan tâm đến vấn đề này.” Hai sinh viên rất sửng sốt và bày tỏ sự cảm kích đối với người học viên vì đã cung cấp thông tin cho họ.

Một thanh niên người Mỹ hỏi: “Vợ tôi là người Trung Quốc. Cô ấy nói rằng Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Tôi muốn biết tình huống chân thực là gì.” Một học viên đã giải thích cho cậu thanh niên này Pháp Luân Công là gì và nguyên nhân tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại môn tu luyện này.

Các học viên Pháp Luân Công chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn mà cố gắng để trở thành những người tốt hơn. ĐCSTQ bức hại những người tốt và thậm chí còn tiến hành thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Một sinh viên sửng sốt thốt lên: “Thật khủng khiếp! Cảm ơn các bạn. Tôi ủng hộ sự can đảm và thiện tâm của các bạn!”

“Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy các bạn”, một sinh viên Nhật Bản đã đi xe đạp đến và nói: “Năm ngoái, tôi đã nhận được tờ rơi thông tin của các bạn. Tôi có nhiều câu hỏi thắc mắc về cuộc sống và bây giờ thì tôi có thể hỏi các bạn. Tôi sẽ tham gia cùng các bạn và tu luyện Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/9/353534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/10/165362.html

Đăng ngày 16-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share