Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 29-07-2017] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Ngẫm lại con đường tu luyện của bản thân trong hơn 10 năm qua, con xin được báo cáo ngắn gọn với Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu.

Mối quan hệ tiền duyên và đắc Pháp

Trước khi tốt nghiệp đại học năm 1994, tôi vô tình đọc được cuốn Pháp Luân Công. Năm đó, Sư phụ đến Tế Nam để giảng Pháp. Bạn cùng phòng của tôi là một thành viên trong Hiệp hội Khí công Tế Nam đã đến chào Sư phụ và nghe giảng Pháp. Cậu ấy đưa cho tôi cuốn Pháp Luân Công và tôi đọc thấy rất hay. Sau đó, tôi đến Bắc Kinh để làm việc. Một điều thật đáng tiếc là mặc dù tôi sống ở đó 7 năm nhưng tôi chưa bao giờ gặp một học viên nào. Vì thế tôi chưa bao giờ đến bất cứ một điểm học Pháp nhóm hoặc luyện công chung nào cả. Vậy nên, mặc dù tôi đã biết đến Đại Pháp nhưng hồi đó tôi chưa trở thành một người tu luyện.

Ban đầu tôi làm việc cho một tòa soạn báo tư nhân và sau đó làm cho một nhà mạng lớn. Cả hai nơi này đều không có chi bộ Đảng, và tôi hiếm khi xem Tivi, vì thế tôi hiếm khi nghe thấy những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công qua những kênh truyền thông nhà nước.

Năm 2001, gia đình tôi sang Calgary định cư. Khi chúng tôi đến đó thì một gia đình Công giáo đã giúp đỡ chúng tôi, vì thế chúng tôi đã theo họ và đến nhà thờ để học kinh thánh và trở thành tín đồ Công giáo.

Năm 2003, tôi bắt đầu đọc thời báo Đại Kỷ Nguyên và rất thích tờ báo đó. Tôi đọc thấy: “Giữa thời loạn lạc này, người nào đọc thời báo Đại Kỷ Nguyên sẽ có tâm trí sáng suốt,” và tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn đúng. Năm 2004, khi thời báo Đại Kỷ Nguyên bắt đầu đăng Cửu Bình, tôi thấy loạt bài này rất hay và đã in ra đưa cho các thành viên trong gia đình đọc. Khi tờ thời báo đó viết rằng mọi người nên thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn và Đội, tôi đã rất vui vẻ mà thoát xuất khỏi tổ chức Đoàn Đội. Mùa xuân năm 2006, triệu chứng chấn động thần kinh nhẹ ở vợ tôi lại tái phát. Khi không thể chịu được nữa thì cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn luyện Pháp Luân Công. Đó là lần đầu tiên tôi tìm cuốn Pháp Luân Công trên mạng internet. Tôi tìm thấy thông tin liên lạc của các học viên ở Calgary và gọi đến một số điện thoại. Người trả lời điện thoại là một người Tây phương biết chút ít tiếng Trung. Ngay sau đó, một học viên địa phương đã gửi các sách Đại Pháp, đĩa hình Sư phụ giảng Pháp và đĩa DVD hướng dẫn luyện công cho tôi. Vì thế, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Khi đang đọc cuốn sách, tôi nhớ rằng ngày trước tôi đã biết đến Pháp Luân Công và rằng tôi là một học viên Đại Pháp. Khi tôi đọc đến đoạn Sư phụ giảng về “bất nhị pháp môn,” tôi đã quyết định cho đi cuốn kinh thánh. Đối với tôi, tôi không gặp trở ngại gì trong việc từ bỏ Thiên Chúa giáo để quay lại tu luyện Đại Pháp. Cả gia đình tôi bắt đầu đắc Pháp. Chúng con xin tạ ơn Sư phụ vì sự khổ độ của Ngài.

Lúc mới đắc Pháp, chúng tôi không biết cách tu luyện thế nào, chúng tôi cũng không thể hoàn toàn tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Khi chúng tôi học băng hình Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, cậu con trai bốn tuổi của chúng tôi đang chơi ở phòng khách. Cháu đã vừa chơi vừa nghe và cứ khăng khăng rằng mình cũng là một học viên.

Sau đó, khi cháu bị sốt và chúng tôi muốn cho cháu uống thuốc, cháu khăng khăng rằng mình là một học viên và sẽ không uống thuốc. Cháu đắc Pháp khi mới bốn tuổi, và cháu cùng học cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung với chúng tôi rất nhiều lần. Khi lên 11 tuổi, cháu đã trở thành một thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn.

Chứng thực Pháp

Tôi bắt đầu chứng thực Pháp cùng với các học viên khác khi thực hiện công tác đào tạo cho một nhóm truyền thông. Ngoài kiến thức về chuyên ngành báo chí, cũng như đã từng kinh doanh qua mạng Internet, là nhân viên kinh doanh và liên lạc với khách hàng tôi có kinh nghiệm trong việc hoạch định đầu tư và bán hàng ở một ngân hàng lớn ở Canada. Vì thế, các học viên nghĩ rằng tôi có thể hỗ trợ trong việc quản lý truyền thông và họ đã mời tôi đến đào tạo cho họ.

Lần đầu tiên là vào năm 2007. Khi đó vợ tôi và tôi đã có ba cháu và chúng tôi có rất nhiều việc nhà. Khi khóa đào tạo đầu tiên bắt đầu, vợ tôi đã gọi điện cho tôi nói rằng con trai của chúng tôi bị đau tai và rằng tôi cần phải về nhà ngay lập tức. Khi đó, một học viên lâu năm cũng ở khóa đào tạo đó đã chia sẻ với tôi rằng đây là can nhiễu của cựu thế lực và nhờ mọi người phát chính niệm để giải thể can nhiễu này. Lúc đó, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng kỳ diệu thay, khi tôi về nhà thì con trai tôi đã hết đau tai.

Vì ở Calgary không có nhiều học viên và chỉ có rất ít học viên nói được tiếng Anh nên từ năm 2007, khi tham gia nhóm học Pháp lớn, tôi đã trở thành người điều phối cho đội bán hàng của Shen Yun.

Năm 2009, để quảng bá Shen Yun, tôi đã quyết định tham gia vào một hội kín rất cao cấp ở Calgary. Qua sự giới thiệu của một vị VIP, sau khi qua vòng phỏng vấn, tôi đã trả phí thường niên khoảng vài ngàn đô và trở thành hội viên người Trung Quốc đầu tiên của hội này. Các thành viên trong hội kín này gồm có nhiều thượng nghị sỹ và chủ tịch hội đồng quản trị của rất nhiều công ty. Lễ diễu hành Stampede là khởi nguồn từ hội này. Sau khi tham gia vào hội, để quảng bá Shen Yun, các học viên và tôi bắt đầu lên kế hoạch tổ chức một lễ Tết Nguyên đán đầu tiên ở hội này. Một vài người thì múa lân, trong khi đó những người khác thì giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Hoa và rồi quảng bá Shen Yun. Cuối cùng, các thành viên của hội đã thuê một chiếc xe ô tô cỡ lớn để đi xem Shen Yun.

Năm sau đó, chúng tôi mời ông phó giám đốc chi nhánh của tôi đến xem Shen Yun. Ông ấy rất thích. Rồi ông ấy đến gặp tôi và hỏi xem liệu ông ấy có thể làm gì cho Shen Yun. Tôi nói rằng tôi hy vọng ông ấy có thể tài trợ cho chương trình. Ông ấy đã giới thiệu tôi với người phụ trách về mảng tài trợ.

Khi tôi đến gặp bà ấy, bà ấy đã chuẩn bị sẵn một phong bì cho tôi với một tờ séc trong đó. Bà ấy cũng bảo tôi rằng hàng năm họ đã nhận được hơn 50.000 đơn xin tài trợ. Nhưng nếu có đơn nào mà được giám đốc hoặc phó giám đốc ủng hộ thì họ cũng luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ. Sau đó bà ấy đưa cho tôi chiếc phong bì đó. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã tác thành việc đó cho tôi.

Năm sau, ngân hàng mà tôi làm việc đã tài trợ cho chương trình biểu diễn Shen Yun. Sau khi xem xong Shen Yun, vị phó giám đốc mà đã tài trợ cho chúng tôi đã được thăng chức làm phó giám đốc khu vực.

Quá trình thực hiện những điều này cũng là một quá trình tu luyện. Có một năm, tôi nhận trách nhiệm điều phối việc lên kế hoạch marketing và quảng cáo. Có lần, sau khi học Pháp nhóm lớn xong, chúng tôi đã thảo luận về Thần Vận. Vì có một học viên không được tham gia vào cuộc thảo luận nên cô ấy không vui và cố gắng tìm lỗi sai ở chúng tôi. Trước mặt mọi người, cô ấy quát vào mặt tôi, và cuối cùng chúng tôi đã cãi lộn. Sau khi ra về, trên đường về nhà, tôi không thể bình tĩnh lại được. Sáng hôm sau, khi bắt đầu học Pháp, tôi đã đọc được một đoạn liên quan đến việc đề cao tâm tính và về ‘nhất cử tứ đắc’. Tôi tĩnh tâm xuống ngay lập tức và bắt đầu hướng nội. Có phải tôi đã cố phân biệt các học viên và không cho cô ấy dự buổi thảo luận? Sau khi tìm thấy tâm oán hận, Pháp của Sư phụ đã triển hiện trong tâm trí tôi:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (“Cảnh giới” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi trừ bỏ tâm tật đố, hiển thị và oán hận của mình. Với việc đề cao tâm tính, mọi việc đã trở nên tốt hơn. Sau đó khi gặp cô ấy, tôi không bị động tâm, và chúng tôi lại phối hợp rất ăn ý với nhau khi cùng thực hiện công việc. Thực ra, đó không phải là vấn đề của đối phương, mà chính là vấn đề của tôi. Trong tu luyện, ai đúng ai sai không phải là vấn đề mà trách nhiệm của tôi là hướng nội và tìm ra những chấp trước của bản thân và tu bỏ chúng.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma”

Tạm dịch:

“Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa” (Thùy thị, thùy phi, Hồng Ngâm III)

Kể từ đó, tôi cảm thấy dễ chịu và thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của việc hướng nội.

Tôi bắt đầu việc đào tạo bán hàng cho thời báo Đại Kỷ Nguyên, rồi tôi trở thành đại diện bán hàng bán thời gian cho thời báo Đại Kỷ Nguyên của Calgary. Tôi dẫn dắt một nhóm gồm vài người đại diện bán hàng mới. Năm 2010, một cuộc chạy đua chức thị trưởng đã được khởi động. Khi đó tôi phối hợp với vài học viên khác để tìm cách mời được quảng cáo từ phía ba ứng cử viên vào vòng chung kết. Chúng tôi đã thành công trong việc bán quảng cáo cho hai người trong số họ. Cuối cùng thì một người đã trúng cử. Sau khi đắc cử, ông đã đồng ý cho chúng tôi phỏng vấn và viết thư chúc mừng chương trình biểu diễn Thần Vận.

Với hiểu biết sâu sắc về kênh thông tin Đại Kỷ Nguyên, bắt đầu từ năm 2009, tôi bắt đầu đào tạo bán hàng trực tuyến toàn cầu cho đội bán hàng của thời báo. Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Khi tôi đang đào tạo cho mọi người, tôi chỉ có một tờ nháp để trước mặt với vài dòng chữ. Khi tôi bắt đầu nói, mọi thứ đều rất trôi chảy. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, những nhân viên bán hàng đó đã có những lời nhận xét tích cực. Tôi nhận ra rằng, là một lạp tử của Đại Pháp, tôi có vai trò như một người lưu giữ. Sau khi học được kinh nghiệm bán hàng cao cấp nhất từ xã hội chủ lưu, tôi chia sẻ lại với các học viên khác, và họ đều được thọ ích từ điều đó. Con xin tạ ơn Sư phụ vì đã gia trì cho con một lần nữa.

Quảng báShen Yun​ trong xã hội chủ lưu

Nhờ Sư phụ từ bi an bài, năm 2011, tôi chuyển từ Calgary đến Toronto và trở thành một nhà tư vấn dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân. Một học viên ở Toronto đã nói với tôi rằng đạt được đến mức này trong xã hội chủ lưu thì đã là chứng thực Pháp rồi. Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn luật, hoạch định thuế, quỹ tín dụng gia đình, và những dịch vụ ngân hàng toàn diện và cao cấp khác.

Cũng có khảo nghiệm và quan nạn với sự tiến triển của công việc mới. Vì tôi phải bắt đầu từ con số không nên việc này cũng không phải dễ dàng. Ngay sau đó, vị phó giám đốc của tôi đã nhận ra rằng tôi chỉ có thể khai thác những khu vực ngoài cộng đồng Hoa kiều. Tôi đã cho rằng ngân hàng chuyển tôi từ bờ tây sang Toronto là do thế mạnh của tôi đối với thị trường người Hoa. Lý do họ đưa ra quyết định này là bởi vì họ đã có một nhân viên tư vấn nói được tiếng Trung. Để giúp cô ấy phát triển công việc, vị phó giám đốc, người mà có mối quan hệ rất tốt với cô ấy, đã quyết định để tôi làm về thị trường Tây phương. Tôi biết rằng khảo nghiệm đã đến.

Mặc dù đó không phải là một quyết định hợp lý nhưng không có gì là ngẫu nhiên. Có thể điều này là để tôi cải thiện kỹ năng làm việc với giới chủ lưu và để làm quen thêm nhiều người. Tôi cố gắng giữ mình theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn.

“Làm mà chẳng cầu — Luôn ở trong Đạo.” (“Đạo trung” trong Hồng Ngâm)

Tôi không phàn nàn gì mà cố gắng giữ mình theo tiêu chuẩn của một học viên. Tôi bắt đầu chăm chỉ chuẩn bị cho những gì mình sẽ nói, đến từng chi nhánh mà tôi được giao cũng như các văn phòng luật sư. Tôi liên lạc với các công ty kế toán và thiết lập những kênh riêng của mình. Cùng lúc đó các ngân hàng thương mại giới thiệu khách hàng cho tôi. Các đồng nghiệp cũng công nhận tôi là một người tốt bụng và thật thà. Dần dần tôi thiết lập được các kênh riêng của mình. Các khách hàng cũng bắt đầu giới thiệu tôi cho bạn bè của họ.

Cơ sở khách hàng của tôi bắt đầu phát triển. Trong xã hội chủ lưu, luôn có rất nhiều sự kết giao giữa các gia đình. Tôi phối hợp với vợ tôi cũng là một học viên để mời các khách hàng đến dự tiệc. Chúng tôi phối hợp rất tốt để giảng chân tướng và có kết quả rất tốt. Đã năm năm trôi qua, nghiệp vụ mới của tôi phát triển đứng hàng đầu trong cả nước! Một lần nữa, tôi cảm nhận được sự diệu kỳ của Đại Pháp và sự gia trì của Sư phụ.

Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài hoàn cảnh công việc đó cho tôi cũng là để tôi chứng thực Pháp trong xã hội chủ lưu và cứu thêm nhiều chúng sinh. Hàng năm khi Shen Yun đến, tôi mua vé theo nhóm và mời các khách hàng đến xem show diễn. Mặc dù họ là những người thành đạt nhưng điều may mắn thực sự cho họ là đến được nhà hát và xem show diễn Shen Yun và được cứu!

Vài năm trước, tôi giới thiệu một nhà tư vấn đầu tư ở cùng cấp bậc phó chủ tịch, người đang lo việc quản lý tài sản đến xem Shen Yun. Bà ấy là một nhà tư vấn rất thành đạt, và đội của bà ấy quản lý nửa tỷ đô tài sản đầu tư. Bản thân bà ấy cũng là một doanh nhân thành đạt. Có lần, bà ấy đã tặng 1 triệu đôla cho một bệnh viện. Tôi thực sự hy vọng rằng bà ấy sẽ mời khách hàng của mình đến.

Tôi bắt đầu mời bà ấy đến xem show diễn. Khi đó, show diễn ở Toronto đã kết thúc, vì thế tôi mời bà ấy đến xem show ở Buffalo. Bà ấy đã đi. Một học viên địa phương nói với tôi rằng bà ấy đến xem show diễn trong một chiếc xe ô tô thượng hạng, và người dân địa phương nghĩ rằng bà ấy là một siêu sao điện ảnh. Sau khi xem xong Shen Yun, bà ấy được mời phỏng vấn và đã đưa ra lời nhận xét rất tích cực. Năm sau, bà đã mua 40 vé để tặng khách hàng đến xem show diễn ở Toronto. Khách hàng của bà cũng rất thích. Bà ấy không chỉ tăng được rất nhiều lượng đức ở không gian khác mà còn nhận được rất nhiều phúc báo trong không gian này. Trong vòng 3 năm, việc kinh doanh của bà và quỹ tài sản do bà quản lý đã tăng lên thành 1 tỷ đôla, và bà trở thành một trong những người tư vấn quản lý tài sản thành đạt nhất Canada.

Tháng 5 năm 2016, tôi chuyển công việc khác và trở thành một nhà tư vấn đầu tư trong bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng tôi. Đối với một người mới, đây là một công việc đầy thách thức. Nhưng với mạng lưới mối quan hệ tôi đã thiết lập và nền tảng vững chắc trong việc phục vụ khách hàng tư nhân, tôi đã tiến lên từng bước vững chắc. Khi ấy là lúc quảng bá Shen Yun.

Trước kia, tôi chỉ là một nhân viên ngân hàng và mời khách hàng đến xem show diễn. Năm nay tôi đã tổ chức chương trình đón tiếp dành cho khách VIP cho khách hàng và các đối tác riêng của tôi và mời họ đến xem Shen Yun. Sự kiện này ở Nhà hát Bốn Mùa đã rất thành công. Tôi phối hợp với các học viên khác và mời được 50 khách hàng. Tôi mua vé hạng sang cho họ ở tầng hai. Chúng tôi cũng tổ chức chương trình đón tiếp khách VIP trước khi show diễn bắt đầu. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi gặp được hai người khách hàng của mình. Vợ tôi và tôi đã từng cố gắng thuyết phục họ thoái Đảng, nhưng họ đã không muốn và nói với tôi rằng họ vẫn còn kinh doanh ở Trung Quốc. Lần này cả hai bọn họ đều thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Họ chủ động cảm ơn tôi, và tôi thực sự cảm nhận được niềm hân hoan của những sinh mệnh được đắc cứu.

Trong công việc của mình, tôi cũng trải qua những thử thách trong tu luyện. Các khách hàng mà tôi chăm sóc sở hữu tài sản trung bình là hàng triệu đôla. Thi thoảng, điều này đã đẩy lên tâm chấp trước của tôi vào lợi. Bởi vì công việc của tôi không phải là làm hạng mục Đại Pháp toàn thời gian, nơi mà tôi có thể đề cao bản thân trong môi trường của một người tu luyện, nên tôi phải đảm bảo rằng tôi tiếp tục học Pháp hàng ngày và luôn chú ý và đặt tâm vào việc đó. Công việc của tôi là một cơ hội tu luyện mà Sư phụ đã ban cấp cho tôi. Tôi thực sự trân quý cơ hội này. Trong tu luyện, tôi không có ai để nhìn theo mà tôi phải tự đi con đường của chính mình.

(Bài chia sẻ ở Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Đại Pháp ở Canada 2017)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/29/351803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/30/164844.html

Đăng ngày 25-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share