Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 17-8-2017] Trong hai tuần qua, nhiều hoạt động đã được tổ chức tại ba thành phố của Đan Mạch nhằm quảng bá môn tu luyện tinh thần ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về tội ác thu hoạch tạng và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Odense

Tại thành phố Odense, quê hương của nhà văn nổi tiếng Hans Christian Andersen, hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Kongens Have, một công viên đẹp nằm gần ga tầu ở trung tâm thành phố.

Vào ngày 10 tháng 8, các học viên đã dựng các biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”,“Chân Thiện Nhẫn” và biểu diễn các bài công pháp an hòa trong công viên.

Ngày hôm đó, một số nhóm sinh viên cũng đang tổ chức các hoạt động trong công viên và một số người trong số họ cũng đã đến để thử tập Pháp Luân Công.

02f3079da1ac5c7782b023f0ef440f53.jpg

2dce254dbc60083f892efda1b3c0f85a.jpg

8704aa18c1a92db6181b267783e5bbb9.jpg

Học sinh trung học học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

aafde9b2833478341f668212570bc5bb.jpg

Một người đàn ông đã đề nghị một học viên ngồi xuống trò chuyện với ông nhiều hơn về môn tu luyện và những lợi ích sức khỏe của nó

Người qua đường cũng tìm hiểu về thông lệ thu hoạch tạng bất hợp pháp nhắm vào các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và đã bị sốc. Nhiều người đã ký thỉnh nguyện lên án tội ác và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức.

Vejle

Ngày 11 tháng 8, các học viên đã tổ chức một sự kiện tương tự ở một khu thương mại của thành phố Vejle. Nhiều cư dân ở thành phố nhỏ này chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ cần giải thích một chút là mọi người đã có thể hiểu được tội ác của cuộc bức hại và mong muốn ký thỉnh nguyện lên án nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

112d43d66db12984a0e3e473715baa78.jpg

Biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở Vejle, Đan Mạch

f6fa296f2fc6ce7b1bb9d94a20c69740.jpg

42066c82be93f9ad273c7f4aef3a663f.jpg

Người dân ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

0fe3a60a9938688586ae85c8ce55aeb5.jpg

“Tôi muốn đọc lại sách Pháp Luân Công”

Một người đàn ông đang đạp xe đã dừng lại trò chuyện với các học viên. Ông và vợ đã từng làm việc ở Trung Quốc một năm và đã trực tiếp trải nghiệm được việc người dân Trung Quốc thiếu tự do ngôn luận và thông tin ở đó bị kiểm duyệt gắt gao như thế nào.

Ông đã từng đọc một số cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và biết môn tu luyện là rất tốt, nhưng ông không hiểu tại sao Đảng Cộng sản lại muốn bức hại một nhóm người tốt như vậy.

Các học viên đã giải thích tình hình ở Trung Quốc cho ông. Sau đó, ông đã ký tên thỉnh nguyện và nói muốn đọc lại các sách của Pháp Luân Công.

Aarhus

Ngày 12 tháng 8, các học viên đã đến Aarhus, thành phố lớn thứ hai ở Đan Mạch. Năm người dân đã học các bài công pháp vào buổi sáng. Họ đã nghe nói đến hoạt động này từ bạn bè hoặc từ một triển lãm sức khỏe ở một thành phố khác.

Họ đã nhận xét rằng các bài công pháp khiến họ cảm thấy “một trường năng lượng mạnh mẽ và thoải mái”, khiến họ “thư giãn và hài lòng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/17/352618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/20/165094.html

Đăng ngày 25-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share