Bài viết của một học viên ở Philadelphia

[MINH HUỆ 18-8-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia đã tổ chức một hoạt động ở khu phố Tàu vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017, để thông tin cho khách bộ hành biết về môn tu luyện tự thân cổ xưa của Trung Quốc và phơi bày cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

df9fb200be5764b3d586516a0f9edef1.jpg

Các học viên ở khu phố Tàu kêu gọi giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

a436e1c72148877d6b3c5180fa79adb1.jpg

Alex, một kỹ sư máy tính, đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công mười năm trước. Ông nói: “Nó cải thiện cả tâm lẫn thân của con người. Cuộc sống của tôi đã trở nên hài hòa hơn”

Cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa này đã diễn ra ở Trung Quốc 18 năm nay.

Bà Quách đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã đích thân trải qua cuộc bức hại.

Bà đã bị bắt và bị cầm tù bảy lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong một bệnh viện tâm thần trong 22 ngày vào năm 2000 và đã bị tiêm thuốc gây tổn thương cho hệ thần kinh. Gia đình bà cũng bị cảnh sát địa phương sách nhiễu.

5df3cbbfffee1113b4ca3b3d4f3429a5.jpg

Bà Quách phát biểu tại sự kiện rằng bà có trách nhiệm nói cho thế giới biết về cuộc bức hại. Bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đứng lên giúp chấm dứt nó.

Nhiều người Trung Quốc đã dừng lại và trò chuyện với các học viên.

Một sinh viên người Trung Quốc liên tục nhắc lại những tuyên truyền mà anh nghe từ Đảng Cộng sản. Sau đó, một học viên nói với anh về những gì mà chính cô đã trải qua. Người sinh viên sau đó đã bắt đầu thay đổi. Anh nói thực ra anh đã một lần đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), và thấy nó khác với những gì mà Đảng Cộng sản nói với người dân.

Sau đó, anh đã hỏi một số câu hỏi. Người học viên nói với anh rằng một xã hội bình thường tồn tại những quan điểm khác nhau, và chỉ có Đảng Cộng sản mới đốt sách và chặn mọi kênh thông tin để người dân không thể tìm hiểu sự thật.

Người sinh viên đồng tình. Họ đã nói chuyện vui vẻ một hồi lâu. Anh đã cảm ơn người học viên vì những thông tin và nói anh sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Học viên Vũ nói: “Tôi rất vui vì ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết sự thật. Hôm nay, hàng chục người Trung Quốc thoái Đảng với sự giúp đỡ của chúng tôi”.

f042b73670804d47609dd4effcc1a9da.jpgPhân phát tài liệu

Các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Lời kêu gọi của họ đã được người qua đường hưởng ứng nhiệt tình.

9175a5a2c428bac20e48fcb1d561e1a7.jpg

777701500a0a736e712cac8d5fdcf846.jpg

80091f836f84e21224ef08551209fa3f.jpg

55775badb76172870fd3197415e102d6.jpg

d596c44b50ae4694e43857fbbb063be4.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

84047d0f1afd3106fadd2edebe472fa5.jpg

Chris và vợ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công. Họ đã bị sốc trước thông tin về nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Cả hai người đã ký thỉnh nguyện và mong muốn học các bài công pháp tại điểm luyện công Liberty Bell vào sáng hôm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/18/352661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/19/165092.html

Đăng ngày 24-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share