Bài viết của Lâm Đồng, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-8-2017] Học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch, cô Ngụy Tái Quần cùng chồng là Jan Eckhausen mới nhận được thư từ Chính phủ Đan Mạch bày tỏ sự chia buồn tới trường hợp anh rể của cô, Trần Quang Trung, đã qua đời trong khi bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 28 tháng 7 năm 2017. Trong cuộc mít tinh ở trung tâm thành phố Copenhagen, cô Ngụy yêu cầu thả hai chị em gái của cô hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Hỗ trợ của Bộ Ngoại giao

Ông Erik Laursen, Vụ trưởng Vụ châu Á tại Bộ Ngoại giao, ngày 4 tháng 8 đã viết bức thư gửi tới cô Ngụy, chồng cô và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đan Mạch. Sau cái chết của anh Trần, ngày 2 tháng 8 Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã liên lạc với Thủ tướng Đan Mạch và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sau khi có cuộc trao đổi vào ngày 24 tháng 7.

Trong bức thư, Ông Laursen bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân về cái chết của anh Trần. Trong một cuộc họp ngoại giao vào ngày 16 tháng 9 năm ngoái, cựu Bộ trưởng Kristian Jensen hứa sẽ đặc biệt chú ý tới các điều kiện nhân quyền ở Trung Quốc. Điều này bao gồm các cuộc thảo luận song phương giữa hai quận diễn ra khi Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thăm Trung Quốc hồi đầu năm nay.

99e9b77e445006b6d270812edc30ef95.jpg

Trong một cuộc mít tinh ở trung tâm thành phố Copenhagen, cô Ngụy Tái Quần đã yêu cầu thả hai chị em của cô đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Anh rể của cô, Trần Quang Trung, đã chết trong khi bị cảnh sát tạm giữ vào ngày 28 tháng 7 năm 2017

Chính phủ Đan Mạch cũng đã làm việc với Liên minh Châu Âu để nêu lên vấn đề này trong các cuộc đàm phán về nhân quyền ở Brussels vào ngày 22-23 tháng 6 năm nay. Bản kiến nghị do Chính phủ Đan Mạch đưa ra về sự ngược đãi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã được thảo luận trong cuộc họp.

Ông Laursen cho biết ông và chính phủ sẽ giám sát vấn đề này, bao gồm cả việc giam giữ hai chị em của cô Tái Quần ở Trung Quốc.

Qua đời sau 6 tháng bị tạm giam

Hai chị em gái của cô Ngụy Tái Quần là Ngụy Tái Huệ và Ngụy Tái Tú đều bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 5 năm 2015. Cả hai cô bị kết án 7 năm tù giam và hiện vẫn đang ở tù. Chồng của cô Tái Huệ, anh Trần Quang Trung cũng bị bắt giam ngày 9 tháng 2 năm 2016, và sau đó bị kết án 3 năm tù.

Cô Tái Quần và gia đình gần đây nghe nói rằng cả hai người: cô Tái Huệ và anh Trần đều trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bác sỹ nói rằng anh Trần có thể sẽ qua đời bất cứ lúc nào, vì đồng tử của anh đã bị giãn ra.

Bên trong bệnh viện của nhà tù, anh trai của Trần nhìn thấy Trần nằm trên giường, nhợt nhạt và bất tỉnh. Anh ấy gần như trần truồng và tóc bị cạo trọc. Anh không có phản ứng gì khi được gọi tên. Những lính canh cấm không cho người nhà anh chụp ảnh. Vài ngày sau đó anh Trần qua đời, vào ngày 28 tháng 7.

7cdeb33aefccdfe5e36bc234ef07bfd0.jpg

Cô Ngụy Tái Quần phát biểu tại một sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, một ngày trước khi người anh rể của cô qua đời tại bệnh viện trại giam

Cả gia đình được thụ ích từ Pháp Luân Công

Sau khi gia đình bị bắt ở Trung Quốc hơn hai năm trước, cô Ngụy Tái Quần bắt đầu liên hệ với các quan chức chính phủ và tham dự các cuộc mít tinh, kêu gọi thả người nhà cô. Cô cũng cho mọi người biết về những thay đổi tích cực mà Pháp Luân Công đã mang lại cho gia đình cô.

Cô Ngụy biết đến Pháp Luân Công từ bạn bè của cô ở Đan Mạch năm 2006. Cô nhớ lại: “Bệnh thoát vị đĩa đệm, chứng đông cứng khớp vai, bệnh ngoài da và nhiều bệnh khác của tôi đã được trị khỏi không lâu sau khi tôi tập Pháp Luân Công”. Sau khi biết về sự cải biến bệnh tật của cô, hai chị em gái cô cũng bước vào tu luyện. Họ không còn cần đến thuốc và trở nên chân thành và sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Anh Trần từng bị thương nặng trong một tai nạn, dẫn đến bị mất trí nhớ, huyết áp cao và nhiều biến chứng khác. Cô Tái Quần cho biết: “Việc tập luyện Pháp Luân Công đã giúp anh lấy lại cuộc đời, và cho gia đình tôi một cuộc sống hạnh phúc, nhưng giờ đây Đảng Cộng sản đã cướp đi tất cả những điều đó, kể cả mạng sống của anh Trần”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/14/352491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/19/165091.html

Đăng ngày: 24-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share