Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 7-5-2017] Trước những khảo nghiệm của vận mệnh, với nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, bà Trần Bảo Tú vẫn luôn dũng cảm và kiên trì đối diện. Bà không có đủ sức để làm gì nhiều, chỉ có thể dành một chút thời gian tiếp xúc với Phật giáo, mong tìm được chỗ dựa tinh thần, cũng không dám hy vọng có một tương lai tươi sáng. Mãi đến khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, cuộc đời của bà mới có bước ngoặt lớn.

Trần Bảo Tú sinh ra trong một gia đình truyền thống ở Đài Loan. Bà có hai đứa con, một gái một trai.

Cuộc sống của bà rất êm ả cho đến một ngày chồng bà ngoại tình. Sau đó, bà ly hôn và phải một mình nuôi các con.

Bà cũng phải một mình trả khoản vay mua nhà, mặc dù bố mẹ bà cũng giúp được một chút. Để trả nợ, bà phải làm đồng thời hai công việc.

Thân thể bà có nhiều bệnh tật và phải uống rất nhiều loại thuốc.

Uy lực kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

72630ff11c2908e37c85bfb447463d7d.jpg

Bà Trần Bảo Tú ngồi đả tọa

Bà Tú cùng em gái đã tham gia khoá học 9 ngày tại thành phố Tân Bắc vào ngày 9 tháng 3 năm 2000. Bà cảm thấy hết sức chấn động.

Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được nghe bài giảng của Sư phụ từ ngày đầu tiên. Thật uyên thâm và kỳ diệu.”

Bà tiếp tục nói: “Mỗi sáng tỉnh dậy tôi đều mong nhanh chóng đến giờ tham gia khóa học 9 ngày. Tôi gặt hái được rất nhiều lợi ích. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được học Pháp Luân Đại Pháp.”

Kể từ đó, mỗi ngày bà đều đọc các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp. Bà thấy thân thể mình thật nhẹ nhàng. Sáu tháng sau, tất cả các bệnh tật đều biến mất, bà không còn phải uống bất kỳ loại thuốc nào nữa.

Gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nhưng không hề bị thương

b86adbd214d9d34557920c91bda6c66e.jpg

e94e44f8e9ab9031e913405179eb3986.jpg

Bà Tú nói với mọi người về Pháp Luân Công

Năm 2001, một ngày khi đang lái xe máy ở gần nhà, bà bị một chiếc ô tô đâm. Lúc bà tỉnh lại thì thấy bánh xe ô tô ngay sát bên cạnh, chỉ thiếu chút nữa là đầu của bà bị cuốn vào trong gầm xe. Mặc dù tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng bà không hề có cảm giác sợ hãi.

Bà nói: “Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ ổn thôi.”

Bà cũng nói rằng: “Đã có nhiều nạn nhân bị xe đâm mà mất mạng ở chỗ giao lộ này, nhưng lúc đó trong tâm tôi rất bình tĩnh. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ và cứu sinh mệnh của con.”

Người lái xe mặt tái nhợt hỏi bà có sao không và muốn đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Bà nói với người lái xe rằng bà không sao bởi vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và từ chối nhận tiền đền bù của người lái xe.

Khi bà đưa chiếc xe máy đến cửa hàng sửa chữa, thợ sửa xe máy rất ngạc nhiên khi thấy bà không có thương tích nào, trong khi xe của bà bị phá huỷ hoàn toàn.

Ông ấy nói thật ngưỡng mộ bà bởi bà không hề yêu cầu người tài xế gây tai nạn một khoản bồi thường nào.

Bà Tú luôn nhớ rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, dùng Chân Thiện Nhẫn để đối nhân xử thế, vô hình trung cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bà Tú nói: “Cảm tạ sự từ bi của Sư phụ, con đã cảm nhận được sâu sắc uy đức của Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/7/修大法获健康-严重车祸幸无伤(图)-346657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/2/164087.html

Đăng ngày 27-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share