Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 18-7-2017] Học viên Pháp Luân Công cùng những người ủng hộ ở Vancouver đã tổ chức lễ mít-tinh và diễu hành ở trung tâm Vancouver hôm 16 tháng 7 vừa qua, kỷ niệm 18 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, và kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, ra trước công lý bởi vai trò của ông ta trong cuộc bức hại này.

2017-7-17-vancouver-720_01--ss.jpg

2017-7-17-vancouver-720_02--ss.jpg

2017-7-17-vancouver-720_03--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Vancouver tổ chức mít-tinh, kỷ niệm 18 năm nỗ lực phản bức hại

Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân chúng, rất nhiều người đã nhân cơ hội này liễu giải chân tướng Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một nhóm lưu học sinh Trung Quốc đã đưa ra rất nhiều thắc mắc, sau khi được các học viên giải đáp, họ đã biết Pháp Luân Công thực sự là gì, hiểu về vụ tự thiêu giả mạo, hiểu chân tướng cuộc bức hại, và việc ĐCSTQ mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Với những thông tin nhận được, họ vô cùng chấn động. Họ ai nấy đều cầm tài liệu thông tin, và một người trong số họ còn lấy thêm một cuốn để mang về cho cha mình.

Sau lễ mít-tinh, học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành ở khu vực trung tâm Vancouver, sự kiện này đã được đông đảo khán giả hoan nghênh.

2017-7-17-vancouver-720_05--ss.jpg

2017-7-17-vancouver-720_06--ss.jpg

2017-7-17-vancouver-720_07--ss.jpg

2017-7-17-vancouver-720_08--ss.jpg

2017-7-17-vancouver-720_09--ss.jpg

2017-7-17-vancouver-720_10--ss.jpg

2017-7-17-vancouver-720_11--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công diễu hành ở khu trung tâm Vancouver kỷ niệm 18 năm nỗ lực phản bức hại.

Cựu thẩm phán Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Lý Kiến Phong, cựu thẩm phán Trung Quốc, từng bị ĐCSTQ cầm tù vì ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và nhiều nhóm người khác bị đối xử bất công.

2017-7-17-vancouver-720_12--ss.jpg

Ông Lý Kiến Phong ca ngợi học viên Pháp Luân Công bởi họ đã và đang nỗ lực truyền rộng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Lý nói rằng bản thân ông đã từng tận mắt chứng kiến các học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong các nhà tù của ĐCSTQ. Ông nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã vượt quá ranh giới cuối cùng của đạo đức nhân loại. Họ sát hại học viên Pháp Luân Công, xem những người truyền rộng chân tướng này như thể là kẻ thù của họ. Với những gì bản thân tôi đã trải qua, tôi có thể làm chứng rằng một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm đã tử vong trong nhà tù. Tôi tận mắt thấy họ bị tra tấn, cưỡng bức lao động khổ sai. Tôi kêu gọi toàn thể người dân Vancouver hãy ủng hộ Pháp Luân Công, bởi vì Pháp Luân Công truyền bá Chân Thiện Nhẫn. Những giá trị này sẽ mang phúc lành đến cho Canada.”

Ông Lý cũng kêu gọi người Hoa ở hải ngoại hãy đứng về phía những người thiện lương. Ông nói: “Mỗi người Hoa ở hải ngoại có lương tri đều nên ủng hộ Pháp Luân Công, bởi lẽ điều mà họ [các học viên Pháp Luân Công] truyền bá là chân lý và sự thật, và họ mang cuộc sống tươi đẹp đến cho thế hệ tương lai của chúng ta.”

“Tín ngưỡng vô tội! Chính nghĩa sẽ thắng tà ác!”

2017-7-17-vancouver-720_13--ss.jpg

Ông Eric Trần, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Trung Quốc ở Vancouver, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Eric Trần, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Trung Quốc ở Vancouver, phát biểu tại buổi lễ mít-tinh: “Tôi ngưỡng mộ tinh thần kiên cường theo đuổi tự do tín ngưỡng, kiên trì Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công và kháng nghị ôn hòa của họ trước cuộc bức hại đẫm máu của ĐCSTQ! Chính quyền ĐCSTQ đã sử dụng bộ máy nhà nước để tiến hành đàn áp học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn chưa từng có, và thậm chí là mổ cướp tạng của họ một cách vô nhân tính, và còn làm những tuyên truyền ma quỷ, không thủ đoạn tồi tệ nào không dùng. Những tội ác chồng chất này không thể ghi chép hết. Những việc làm sai trái này của ĐCSTQ đã thách thức giới hạn đạo đức cuối cùng của nhân loại. Tuy nhiên, chính nghĩa đương nhiên sẽ thắng tà ác!”

“Tôi đến đây để biểu đạt lòng kính trọng với Pháp Luân Công”

2017-7-17-vancouver-720_14--ss.jpg

Cô Đỗ Tuyết Cầm đến từ Trung Quốc

Cô Đỗ Tuyết Cầm, người tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã đến Vancouver từ năm 2016. Cô cùng chồng từng bị ĐCSTQ cầm tù tám năm bởi những hoạt động vì nhân quyền của họ nhằm giúp đỡ những người phải chịu bất công.

Trong bài phát biểu mình, cô Đỗ nói: “Nhân ngày đặc biệt đánh dấu 18 năm cuộc bức hại, tôi đến đây để bày tỏ lòng kính trọng với Pháp Luân Công. Pháp Luân Công theo đuổi tự do tín ngưỡng, các học viên nói lời chân làm việc thiện. Chúng ta thấy rõ ràng một điều là ĐCSTQ đàn áp tàn bạo bất cứ ai nói lời chân, làm việc thiện, hay theo đuổi công lý. Chúng tôi tin chắc rằng ngày tàn của ĐCSTQ không còn xa nữa.”

“Ngày càng nhiều người biết Pháp Luân Công là tốt!”

2017-7-17-vancouver-720_15--ss.jpg

Bà Phương, phát ngôn viên của Trung tâm Thoái đảng Vancouver

Bà Phương, phát ngôn viên của Trung tâm thoái đảng ở Vancouver, nói trong bài phát biểu: “18 năm qua, học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã mạo hiểm cả sinh mạng để vạch trần cuộc bức hại và truyền rộng chân tướng Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công ở các quốc gia khác cũng bền bỉ truyền thông tin đến các văn phòng chính phủ, tổ chức, và các điểm du lịch. Những nỗ lực không mệt mỏi và phó xuất không ngại gian khổ của họ sẽ không uổng phí. Ngày càng nhiều người dân trên khắp thế giới này biết đến cuộc bức hại và biết rằng Pháp Luân Công là tốt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/20/164714.html

Đăng ngày 22-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share