Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan

[MINH HUỆ 19-7-2017] Ông Trương Đức Giang, gần đây là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc TQ (Chủ tịch Quốc Hội), cựu Bí thư tỉnh ủy tỉnh Triết Giang (1998-2002), tỉnh Quảng Đông (2002-2012), và tỉnh Trùng Khánh. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong những khu vực này, và đã bị liệt vào danh sách những kẻ đàn áp nhân quyền.

Chuyến thăm của ông tới Ba Lan vào ngày 12 tới 16 tháng 7 đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các học viên Pháp Luân Công trên đất nước này. Ông ta có thể trông thấy các học viên cầm những biểu ngữ ở bất cứ nơi nào ông tới. Những biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”, v…v.

Không dám đi đường lớn để tránh gặp các học viên Pháp Luân Công

9d36e2d4392cc918c10050d8c883b94b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ tại lối ra của sân bay quân sự Warsaw

Lối ra của sân bay quân sự Warsaw đã từng là lối ra ưu tiên của những nhà lãnh đạo quốc gia sau khi họ hạ cánh xuống Ba Lan. Các học viên Pháp Luân Công mang biểu ngữ, đứng trật tự đối diện với lối ra của sân bay vào 7h30 tối ngày 12 tháng 7. Họ muốn ông Trương nhìn thấy tiếng nói của công lý ngay khi ông hạ cánh xuống Ba Lan.

Trong khi chờ đợi, một nhóm người Trung Quốc từ khu chợ hàng hóa Trung Quốc ở Warsaw đã cố chặn các biểu ngữ của các học viên. Các học viên vẫn không di chuyển và bảo với họ rằng ông Trương đã dính líu quá sâu vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào lúc đó, có tiếng còi hú bên trong sân bay. Xe cảnh sát đi ngang qua, nhưng không có xe nào từ phái đoàn của Trương Đức Giang xuất hiện. Ông Trương hẳn là đã nhìn thấy nhiều biểu ngữ “Đưa Trương Đức Giang ra công lý” tại điểm dừng chân trước đó ở Bồ Đào Nha và lo sợ phải nhìn thấy những biểu ngữ tương tự ở Ba Lan, nên đã quyết định chọn một tuyến đường khác.

Giảng chân tướng cho các du học sinh Trung Quốc, những người được trả tiền để chào đón ông Trương

8486a12d6e1768668216f2f8a3d3116f.jpg

Bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Warsaw, đoàn xe hộ tống ông Trương Đức Giang chầm chậm đi qua các biểu ngữ

Buổi sáng ngày thứ hai trong chuyến thăm của ông Trương, trời mưa và có gió. Các học viên Pháp Luân Công đã giương những biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” ở bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Warsaw.

Đại sứ quán Trung Quốc đã tổ chức một nhóm sinh viên khác với nhóm người buôn bán từ Chợ hàng hóa Trung Quốc để bao vây các học viên Pháp Luân Công. Một sinh viên nói với một học viên rằng họ được trả tiền, và hỏi các học viên cũng được trả tiền phải không. Người học viên bảo với cậu ấy: “Chúng tôi đứng ở đây là vì lương tâm và đức tin của chúng tôi, không phải vì tiền. Thời tiết không thể ngăn cản chúng tôi thỉnh nguyện cho công lý. Các học viên Pháp Luân Công không hề nhận tiền từ bất cứ ai. Đó là lời nói dối trá của ĐCSTQ. Xin đừng tin vào nó.”

Cảnh sát Ba Lan ngăn chặn những người cố tình gây rối với các học viên Pháp Luân Công ở phía bên kia, cách chỗ đứng của các học viên khoảng 20 mét. Khi đoàn hộ tống Trương tiến gần đến tòa nhà Quốc hội, họ giảm tốc tại giao lộ, chỉ cách các học viên Pháp Luân Công chừng nửa mét. Ông Trương và phái đoàn của ông ta hẳn là đã nhìn thấy các thông điệp trên các biểu ngữ của học viên.

8e8bce0378c8ed851067d76ebfc6f330.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ bên ngoài khách sạn Regent, nơi các quan chức Ba Lan và Trung Quốc gặp nhau

Vào chiều cùng ngày, các học viên Pháp Luân Công cầm các biểu ngữ, đứng đối diện với lối vào chính của khách sạn Regent, nơi các quan chức Ba Lan và nhóm ông Trương sẽ họp mặt.

Ông Markiem Kuchcińskim, người phát ngôn của Quốc hội Ba Lan, ông Mikoaj Wild, toàn quyền chính phủ, và các quan chức và đại diện khác có thể trông thấy các biểu ngữ Pháp Luân Công khi họ ra vào khách sạn. Một số quan chức Trung Quốc đã chụp ảnh các biểu ngữ.

Lắng nghe chương trình phát thanh thông tin về Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công một lần nữa lại cầm các biểu ngữ hướng về phía Dinh Tổng thống vào ngày chủ nhật 16 tháng 7, ngày cuối cùng trong chuyến thăm của ông Trương.

ceaec9b6135bf53f379735548c5f81e4.jpg

b96bf47b50b523f72cdce556024e5e4e.jpg

Các học viên cầm các biểu ngữ bên ngoài Dinh Tổng thống Warsaw

Lại một lần nữa 33 người Trung Quốc cố gắng che các biểu ngữ Pháp Luân Công bằng những lá cờ của họ. Các học viên vẫn liên tục phát thanh các chương trình giảng chân tướng bằng Đài phát thanh Minh Huệ, bao gồm các chủ đề về vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào năm 1999, tại sao 270 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, và tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng được ĐCSTQ hậu thuẫn, Pháp Luân Công được người dân hơn 100 quốc gia chào đón, thoái Đảng bảo bình an, v…v.

Trong hơn một giờ phát thanh, nhiều người dân lặng lẽ lắng nghe, một số ghi âm lại chương trình phát thanh bằng điện thoại di động, và một vài người quay lại mỉm cười với các học viên Pháp Luân Công. Một số người thỉnh thoảng định gây nhiễu bằng việc phát các bài hát ca ngợi ĐCSTQ, nhưng đã phải ngừng do có ít người hưởng ứng họ. Họ cũng lắng nghe tin tức Minh Huệ.

66d09079cc1a43d723ac6ed11af645ee.jpg

6d440bba95b1e2d7581ec64266efb5cd.jpg

Bên ngoài Dinh Tổng thống

Đại sứ quán Trung Quốc ngăn một phóng viên truyền thông Ba Lan ghi hình

Phía ngoài Dinh Tổng thống, một phóng viên truyền thông tư nhân đã bắt đầu ghi hình, để thêm vào trang web công ty của ông ấy một số bức hình về người dân Trung Quốc. Ông cũng ghi hình những ai cố gắng che lấp các biểu ngữ Pháp Luân Công. Một số người bị nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc thao túng, đã nhảy ra trước máy quay của ông và dùng những lá cờ đỏ che lại để ngăn cản ông ấy ghi hình họ.

Người phóng viên Ba Lan đã bị sốc và cảm thấy bị xúc phạm bởi những hành động không có luật pháp này, ngay lập tức nâng máy quay lên cao và tiếp cận các học viên Pháp Luân Công để ghi hình những tấm biểu ngữ và lắng nghe các học viên kể với ông về cuộc bức hại.

Sau đó ông ấy đưa danh thiếp cho một học viên, và bảo rằng ông ấy là nhiếp ảnh gia, thường thu thập tin tức trên phố, nhưng ông ấy chưa từng gặp tình huống như ông đã gặp hôm nay. Ông ấy nói với người học viên rằng một nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc đã bảo những người đó dùng những lá cờ để che các biểu ngữ Pháp Luân Công.

451919ff98ff4a8760bf9eafba58e487.jpg

Một học viên Pháp Luân Công nói với một vị khách qua đường về Pháp Luân Công bên ngoài Dinh Tổng thống


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/19/351301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/20/164723.html

Đăng ngày 22-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share