Viết bởi một đệ tử Bắc Mỹ

[Minh Huệ] Vào buổi chiều ngày 6 tháng 8, 2004, chúng tôi tổ chức một cuộc hoạt cảnh và triển lãm về chống tra tấn tại South Street Port tại thành phố Nữu Ước. Lúc đó có rất đông người vì ở đó đang có những trận thi đấu bóng rổ. Chừng 3 giờ chiều, có từng đoàn người qua lại tại đó, và rất nhiều người dừng lại để xem triển lãm và đọc những bản tin mà chúng tôi đang trưng bày.

Có rất nhiều người rất kinh ngạc vì chính sách khủng bố dã man và yêu cầu xin thêm tài liệu. Khi các đệ tử giải thích với họ sự thật về chính sách khủng bố, cùng với tính vô nhân đạo của chính sách đó, sự thật những gì đang xảy ra tại Trung quốc, rất nhiều người cảm động. Rất nhiều ngưởi hỏi rằng “Tại sao chính quyền Trung quốc [chế độ Giang] lại khủng bố Pháp Luân Công?” Khi chúng tôi giải thích cho họ rằng, không có tự do tín ngưỡng hay ngôn luận tại Trung quốc, thì mọi người liền hiểu được sự thật. Rất nhiều người chúng tôi là người Hoa, nói ít được tiếng Anh, nhưng chúng tôi cũng tìm cách giải thích bằng cách sử dụng những từ ngữ đơn giản, nhưng hầu hết mọi người hiểu rõ được sự thật là nhờ những bản tin, biểu ngữ, bích chương mà chúng tôi trưng bày.

Mọi người muốn biết sự thậtMọi người muối biết về chính sách khủng bố
Tất cả đều ủng hộ Pháp Luân CôngTìm hiểu sự thật về chính sách khủng bố
“Nếu ngồi Ghế Cọp mà có thể làm cho mọi người hiểu được thêm về chính sách khủng bố, tôi sẽ ngồi lâu thêm”. Một đệ tử đang ngồi ghế cọp để diễn tả sự dã man của chế độ Giang với chính sách khủng bố Pháp Luân Công của họ.
 
Một đệ tử đang hoạt cảnh một đòn tra tấn của công an với các đệ tử Pháp Luân Công
 

Chúng ta biết rằng mọi người ai cũng có lương tâm và công lý. Chúng ta cần tìm cách hay nhất để trình bày cho họ tỉnh thức và cuối cùng tất cả sẽ cùng ngồi lại với nhau và có một suy nghĩ đúng đắn về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố.

Một người bán áo T-shirt dạo trước nơi chúng tôi trưng bày. Sau khi biết được sự thất về chính sách khủng bố tại Trung quốc, anh ta giúp chúng tôi phân phát tài liệu. Anh ta nói “Hoa kỳ là một quốc gia tự do, anh có trọn quyền trưng bày hình ảnh tra tấn tại đây”. Khi tôi nói một cách chân thật với một người bán hàng khác, khi anh ta lo ngại rằng chúng tôi sẽ cản trở công việc của anh ta, cuối cùng thái độ của anh ta cũng thay đổi.

“Tiếng Anh của tôi không giỏi mấy, nhưng lời của tôi cũng được thấu hiểu thật lòng."“Tôi ủng hộ mấy bạn!” Một người bộ hành ký giấy thỉnh nguyện
Rất nhiều người ký giấy thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân CôngRất nhiều người bộ hành dừng lại xem hoạt cảnh chống tra tấn
Giảng rõ sự thật
 
Một người bán hàng tại đó đang giúp phân phát tài liệu Pháp Luân Công
 

Các đệ tử đóng vai tra tấn trong hoạt cảnh chống tra tấn đã thể hiện đúng tính uy nghi và ôn hoà của đệ tử Ðại Pháp. Ðệ tử Ðại Pháp rất khác biệt với người thường. Khi đối diện với tàn ác, chúng ta phải kiên định và không sợ hãi.

Rất nhiều người nói với chúng ta rằng buổi triển lãm và hoạt cảnh rất là tốt và chúng ta nên tổ chức nhiều địa điểm khác. Một số người đề nghị những địa điểm tốt cho chúng tôi, vì những nơi đó có nhiều người. Một người cha nói chuyện với hai người con trai về chi tiết và ý nghĩa của buổi triển lãm, và giải thích tại sao Giang khủng bố Pháp Luân Công. Rất nhiều người ký giấy thỉnh nguyện và lên án chính sách khủng bố.

Mọi người muốn biết sự thậtAi ai cũng muốn biết thêm
Một người cha giải thích cho 2 con trai về sự thật của chính sách khủng bố tại Trung quốc
 
Giảng rõ sự thật
 

Cũng có rất nhiều người muốn học Pháp Luân Công ngay tại chỗ.

Cuộc triển lãm này được tổ chức tại vị trí này trong vòng 2 ngày. Kết quả rất là tốt. Chúng tôi thấy rằng khi chúng tôi giải thích càng nhiều, mọi người càng lắng nghe và rất tin tưởng. Mặc dầu có một số chúng tôi không nói tiếng Anh giỏi, mọi người cũng cảm nhận được năng lượng từ bi của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng có nhiều đệ tử cũng sẽ tham gia với chúng tôi trong công tác này.

12-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/13/81683.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/15/51384.html.

Dịch và đăng ngày 17-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share