Bài của một học viên tại Trung Quốc, Dương tử. Mẫu thân tự thuật, nhi nữ chỉnh lý.

[Minh Huệ] Trong quá trình tu luyện, tôi thuộc loại đã khai ngộ, có thể nhìn thấy được không gian khác. Hôm rồi đọc kinh văn của Sư phụ, đến đêm trong mộng nghe rằng “Có một tầng trời cần phải đào thải”. Ngay lúc ấy, tức thời tỉnh dậy lập chưởng phát chính niệm. Tại Bài giảng thứ hai cuốn «Chuyển Pháp Luân», Sư phụ dạy: “Sao gọi là túc mệnh thông? Chính là có thể biết được tương lai và quá khứ một cá nhân; lớn, thì có thể biết được thịnh suy của xã hội; lớn nữa, thì có thể thấy được quy luật biến hoá của toàn thiên thể; đó chính là công năng túc mệnh thông”. Tôi biết rằng mình đã từng qua ở tầng trời đó, hơn nữa quan hệ với những người ở đó cũng rất tốt. Giờ họ quỳ xin tôi cứu. Mắt tôi tuôn lệ, tôi nói với họ: “Sư phụ đã bảo các vị không được can nhiễu phá hoại Đại Pháp, vì lẽ gì mà các vị không nghe theo? Từ bi của Sư phụ vĩ đại đối với các vị như thế, đã hết lần này lần khác cho chư vị cơ hội và chờ đợi các vị. Các vị không nghe theo. Hiện nay các vị muốn cầu, vậy hãy đến cầu Sư phụ đi”. Tất nhiên, họ không còn mặt mũi nào dám đến gặp Sư phụ nữa. Tôi bắt đầu niệm khẩu quyết Chính Pháp mà Sư phụ đã ban cho chúng ta. Qua một nửa giờ đồng hồ tại nhân gian, thì tầng trời ấy được thanh lý đồng hoá xong.

4 giờ sáng hôm ấy, trong mộng tôi lại tiến nhập vào tầng trời ấy, thì những vật chủng mới đã sản sinh rồi. Quay về nhân gian, qua cửa sổ vọng nhìn thiên không, tâm từ bi từ từ nảy sinh, muốn đến đó hết thảy đều mới cả. Lệ tuôn rơi không ngớt cảm giác thật thương tâm khôn cùng, khi nghĩ đến các tầng trời mà mình chưa làm được tốt sẽ bị đào thải hết.

Trước đây, khi giảng rõ chân tướng cho người ta, họ không nghe không đáp, thì tôi đã nghĩ rằng sao cho việc này mau kết thúc, để họ biết được chân tướng ra sao. Hiện nay tôi hoàn toàn không nghĩ như trước nữa, hãy kết thúc chậm thôi, để còn mau chóng cứu độ chúng sinh!

Sư phụ nói: “Bởi vì chư vị tu tốt, thì sẽ có ít những sinh mệnh trong vũ trụ to lớn biến đổi thành xấu, đào thải sẽ ít. Khi mà chư vị quay trở về, họ sẽ thật sự coi chư vị là Chủ của họ, là Vương của họ, kính ngưỡng chư vị một cách vô hạn, bởi vì chư vị đã cứu độ họ, chư vị đã vì họ mà phó xuất, chư vị đã cấp cho họ mọi điều. Nếu như chư vị tu không tốt, thì có nhiều sinh mệnh sẽ bị đào thải; bởi vì các sinh mệnh không thể cứu chữa được nữa mà không đào thải thì không được. Vì sao? Trong trường bức hại này thì các sinh mệnh tại các không gian khác nhau, tốt và xấu đều khởi tác dụng. Các sinh mệnh bất hảo đang can nhiễu sự việc Chính Pháp, đang bức hại các học viên, đồng thời cũng đang can nhiễu đến chư vị, do đó nhất định phải thanh trừ một cách nghiêm túc. Tu mà không tốt thì sẽ đào thải rất nhiều sinh mệnh, như thế đợi đến lúc chư vị viên mãn, đợi đến lúc chư vị quy vị, thì chư vị sẽ phát hiện rằng những sinh mệnh mà ban đầu đã ký thác vô hạn hy vọng vào chư vị nay bị đào thải nhiều phi thường. Như vậy ở trong đại khung vụ trụ này, thì thiên thể mà chư vị đại biểu sẽ có thể là tàn khuyết bất toàn; vô số sinh mệnh đã bị đào thải rồi.” — Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ

Mong rằng các bạn đồng tu gắng giành thời gian để làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm, gây dựng uy đức cho bản thân mình, hồi báo ân đức khổ độ từ bi của Sư phụ.

Trên đây là những cảm thụ của cá nhân; có chỗ nào thiếu sót, mong các bạn đồng tu từ bi chỉ giáo.

* * * * *

Nguyên bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/2/35965.html.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/9/15/26516.html.

Dịch ngày 16-9-2002 từ tiếng Hán; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share